Cảm phục “người mẹ tí hon” vượt qua mọi thử thách số phận

Huang Huier,
Chia sẻ

“Người mẹ tí hon” này có tên là Vĩ Tiểu Phúc (Quảng Tây- Trung Quốc). Chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m2 và cân nặng chỉ có 35kg, cô còn bị bệnh ung thư nhưng người phụ nữ này không hề cảm thấy mặc cảm với những gì trời ban cho mình.

Người mẹ tí hon này luôn kiên cường vươn lên mọi thử thách và số phận của bản thân.

Vào năm 1987, cô được cha mẹ gả cho một người tên Huỳnh Mạo Phương cũng bị tật và lơn hơn cô những 15 tuổi. Hai vợ chồng cô bán trái cây ngoài vỉa hè để mưu sinh qua ngày. Sau đó, họ sinh hai đứa con một trai, một gái. Cuộc sống hôn nhân tuy có hơi nghèo khó nhưng gia đình họ đều cảm thấy rất hạnh phúc. Tưởng chừng cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ kéo dài mãi. 

Vào năm 2000, chồng cô bất ngờ xét nghiệm thấy mình bị ung thư xương. Người vợ đã đem tất cả số tiền dành dụm được để để lo tiền thuốc men cho chồng. Ngoài ra cô còn mượn tiền họ hàng với số tiền vay lên đến ngàn nhân dân tệ. Nhưng mọi cố gắng của cô cũng không thể cứu được người chồng của mình. Nữa năm sau đó cô đã trở thành góa phụ và nuôi nấng hai đứa con bằng chính đôi tay của mình. Năm đó, con gái lớn mới 7 tuổi và con trai nhỏ chỉ mới 4 tuổi.

người mẹ tí hon
Cô tranh thủ giờ nghỉ trua để đi lấy thuốc ung thư của mình

Ngôi nhà bằng xi măng và sàn thấp, mỗi lần mưa đến là nhà cô sẽ trở thành “thủy liên động”. Năm 2006, cô lấy hết toàn bộ số tiền dành dụm bấy lâu nay cô đã dựng lại căn nhà ở và gia đình cô cuối cùng cũng được “an cư”. Người mẹ tí hon đã khai trương một tiệm bán giày nhỏ ngay tại căn nhà mới xây của mình. Và cô cũng kết thúc cuộc sống mưu sinh vất vả ngoài vỉa hè của mình.

người mẹ tí hon
Tiệm giày của cô tại chính ngôi nhà của mình

người mẹ tí hon
Cô thử giày cho khách tại Quảng Tây Trung Quốc 

Mọi khó khăn của Vĩ Tiểu Phúc cuối cùng cũng được đền đáp. Năm 2014, con gái lớn của cô đã bước chân vào cánh cổng đại học, đó có lẽ cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô. Nhận thức được sự khó khăn của gia đình, con trai nhỏ hy sinh từ bỏ việc học của mình để phụ mẹ kiếm tiền chắp cánh ước mơ cho chị.

người mẹ tí hon
Chị gái được nghỉ hè, cả gia đình có dịp ăn được bữa cơm đoàn tụ

người mẹ tí hon
Tiểu Phúc sau khi tiến hành cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u tại bênh viện y khoa Quảng Tây

Ngày 9/6/2015 sau khi xuất viện chưa kịp nghỉ ngơi người mẹ tí hon này lại bắt đầu một ngày làm việc mới của mình. Suy nghĩ lại những ngày tháng trước đó, cô tâm sự: “Chính trách nhiệm của một người mẹ đã cho tôi nghị lực để đi tới ngày hôm nay”.
 
người mẹ tí hon
Ngay cả trên giường bệnh cô cũng phải tính đến các phí chi thu trong ngày

người mẹ tí hon
Huỳnh Quỳnh Hiền cùng mẹ mua trái cây để dưỡng bệnh

người mẹ tí hon
Cô chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả

Câu chuyện của "người mẹ tí hon" này cho thấy trong cuộc sống chúng ta, không có gì là không thể. Chỉ cần ta tin tưởng ở tương lai sẽ có ngày tươi sáng và luôn làm việc siêng năng thì sự may mắn sẽ mỉm cười.
Chia sẻ