Cảm động kỳ tích tự bò... để đi học

,
Chia sẻ

Bị tật ở chân, nhà lại không có điều kiện mua xe lăn nên hàng ngày Dương Tịnh và Dương Giai đến trường học bằng cách “bò” đến trường.

Bất luận là mùa đông lạnh buốt hay mùa hè chói chang, cặp song sinh Dương Tịnh và Dương Giai 12 tuổi vẫn cố bám vào bờ tường, dùng lực yếu ớt từ đôi tay để đi đến trường học. Gia đình khó khăn không có khả năng mua xe lăn cho hai em tuy nhiên bằng tinh thần lạc quan, nghị lực phấn đấu hai cô bé đã vượt lên hoàn cảnh để được học chữ, được như bao bạn bè cắp sách đến trường.

Bám men theo bờ tường đến trường

Từ nhà đến trường học, với những người bình thường chỉ mất 5 phút đi bộ nhưng với hai cô bé thì phải cần đến 30 phút. Cả hai chị em đều bị tật ở bàn chân dẫn đến việc không thể tự đi lại như người bình thường.

Theo lời kể của cha Dương Tịnh và Dương Giai thì: “Mẹ của hai em từ nhỏ mắc một chứng bệnh về thần kinh nên đã phải tiến hành phẫu thuật não. Chính vì có tiền sử bệnh lý như vậy nên năm 1995 khi sinh con, tất cả các bác sĩ khoa sản của bệnh viện đều phải tập trung ở phòng đẻ để hỗ trợ”.

Việc vấp ngã là chuyện thường xuyên nhưng hai chị em vẫn không từ bỏ ước muốn đến trường




Ước mơ, nghị lực vững vàng trên đôi chân yếu ớt
 
Sau khi sinh hai bé được một thời gian, gia đình phát hiện bàn chân của hai con bị tật. Đến bác sĩ khám nhưng không chuẩn đoán được bệnh. Phải đến năm 2007 sau khi tích góp, tiết kiệm tiền và đi vay thêm họ hàng bố mẹ đã đưa DươngTịnh và Dương Giai đến bệnh viện tuyến trên khám bệnh. Các bác sĩ đã chuẩn đoán là hai bé bị mắc chứng bệnh liệt bẩm sinh, phí phẫu thuật là 100 nghìn nhân dân tệ, tức là vào khoảng 270 triệu Việt Nam đồng. Một số tiền quá lớn đối với khả năng chi trả của gia đình cặp song sinh.
 
TrangMT
TheoSH


Chia sẻ