Cám cảnh người dân Hà Nam 30 năm sống trong tăm tối vì không có điện

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chỉ cách quốc lộ 1A 8km thế nhưng 100 hộ dân thôn Thanh Sơn 30 năm nay sống trong tối tăm vì không có điện, còn 180 hộ đã có điện nhưng chua chát thay bởi tháng nào chốt số diện cũng chỉ mất 4 -7 ngàn đồng.

30 năm sống trong tăm tối

Trời sẩm tối, con đường mòn dài hun hút, đất đá lởm chởm và những con dốc như thách thức bất cứ ai có ý định di chuyển vào đây. Mặc dù cách quốc lộ 1A chỉ 8km thế nhưng để đặt chân đến thôn Thanh Sơn (xã Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam) chúng tôi phải mất cả giờ vật lộn.

Cám cảnh người dân Hà Nam 30 năm sống trong tăm tối vì không có điện 1
Con đường chính đầy sỏi đá, dốc núi dẫn đến thôn Thanh Sơn.

Cám cảnh người dân Hà Nam 30 năm sống trong tăm tối vì không có điện 2
Không ai nghĩ đây là con đường mòn dẫn đến nhà nhiều hộ dân Thanh Sơn.

Những nóc nhà xác xơ, ánh đèn dầu leo lét giữa núi rừng khiến chúng tôi và bất cứ ai chứng kiến cũng tưởng chừng đang ở đâu đó trong rừng già Tây Bắc. Thế nhưng, đó là cuộc sống của 100 hộ dân Thanh Sơn suốt 30 năm nay.

Cám cảnh người dân Hà Nam 30 năm sống trong tăm tối vì không có điện 3
Bình ắc quy là một trong những vật quý giá của người dân nơi này.

Cám cảnh người dân Hà Nam 30 năm sống trong tăm tối vì không có điện 4
Đối với 100 hộ dân 30 năm nay không biết đến điện thì chiếc đèn dầu và chiếc Radio là hai vật quý giá.

Thứ quý giá nhất đối với người dân nơi này là chiếc đèn dầu và bình ắc quy. Thế nhưng, không phải gia đình nào cũng đủ tiền để có thể sắm một bộ ắc quy, đèn compact. Gia đình nào sắm được, cùng chỉ dám dùng một cách dè sẻn, thắp chiếc bóng compact 5W hoặc gia đình nào có trẻ nhỏ, nóng quá họ mới dùng tới quạt điện...

Tối đến, dưới ánh đèn compact leo lét, khi ăn cơm, người dân phải thắp thêm chiếc đèn dầu mới nhìn rõ mặt người. 

Cám cảnh người dân Hà Nam 30 năm sống trong tăm tối vì không có điện 5

Cám cảnh người dân Hà Nam 30 năm sống trong tăm tối vì không có điện 6
Năm ngoái, gia đình anh Thành sinh thêm cháu út nên quyết định đầu tư mua bình ắc quy, đèn điện và chiếc quạt nhỏ.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi) cho biết: “Khổ lắm, đã ở trong rừng rồi mà thứ thiết yếu nhất là điện còn không có thì chúng tôi cũng chả biết làm sao. Người ta đã từ bỏ đèn dầu cách đây mấy chục năm rồi mà người dân chúng tôi bây giờ lại quý đèn dầu như vật bất ly thân ấy”.

Còn vợ anh Thành cho biết: “Mãi năm ngoái, khi tôi sinh cháu út, gia đình mới quyết định đầu tư mua chiếc bình ắc quy giá hơn 1 triệu đồng để thắp sáng và thỉnh thoảng dùng quạt. Còn lại cả nhà vẫn phải dùng đèn dầu như bình thường”.

Cám cảnh người dân Hà Nam 30 năm sống trong tăm tối vì không có điện 7
Anh Kháng buồn bã vì những nhu cầu tối thiểu mà người dân làng anh cũng không có.

Anh Trần Văn Kháng (44 tuổi) ngậm ngùi nói: “Dân chúng tôi trồng cây sắn, cây ngô thu nhập bấp bênh nhưng vẫn chịu được. Thế nhưng không có điện thì thử hỏi đến bao giờ cuộc sống mới khấm khá lên được”.

100 hộ dân 30 năm nay không có điện nên những thiết bị như: Nồi cơm điện, bếp điện, bàn là, tủ lạnh, tivi… là những vật hết sức xa xỉ. Để xóa mù thông tin, người dân Thanh Sơn chỉ dám sắm những chiếc Radio nhỏ xíu để nghe thời sự, tình hình kinh tế, xã hội…

Chúng tôi đặt chân đến Thanh Sơn gần 2 ngày trời thế nhưng gần như không bắt gặp một bóng dáng trẻ em. Hỏi ra mới biết, dù người Thanh Sơn có nghèo đói, thiếu thốn thế nhưng họ vẫn phải cho con cái được học hành nên tất cả học sinh từ mẫu giáo đến cấp 3 đều gửi nhà người quen trên thôn Bồng Lạng để tiện cho việc đi học.

Mỗi tháng đóng 4 ngàn đồng tiền điện

Trước năm 1985, toàn bộ người dân Thanh Sơn là dân gốc thôn Bồng Lạng (cách quốc lộ 1A khoảng 1,3km). Thực hiện chính sách di dân của Nhà nước, 280 hộ dân đã chuyển vào sâu trong rừng để làm ăn, phát triển kinh tế. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì mà những thứ thiết yếu nhất như: Điện – đường – trường – trạm lại... “biệt tăm”.

Mãi đến năm 2000, 180 hộ dân phía ngoài mới có điện thế nhưng đường điện hạ thế không được đầu tư đầy đủ. Đến năm 2010, địa bàn giao lại lưới điện hạ áp cho Công ty điện lực Hà Nam quản lý. Tuy nhiên, trải qua 3 năm, điện vẫn chưa phủ hết đất Thanh Sơn. 100 hộ dân phía trong, suốt từ năm 1985 đến nay không có điện đã đành, còn 180 hộ dân phía ngoài thì điện có cũng như không.

Cám cảnh người dân Hà Nam 30 năm sống trong tăm tối vì không có điện 8
Dù có điện nhưng gia đình anh Tiến chưa biết bao giờ sẽ được sử dụng nồi cơm điện để đun nấu.

Dù mang tiếng có điện nhưng 180 hộ dân phía ngoài thôn Thanh Sơn dường như cũng chẳng thể làm gì ngoài thắp sáng chiếc bóng đèn tiết kiệm điện 15W, sạc điện thoại, nạp bình ắc quy. Còn các vật dụng khác như: Tủ lạnh, tivi, loa đài, nồi cơm điện nếu gia đình nào mua thì cũng chỉ để… làm cảnh!

Cám cảnh người dân Hà Nam 30 năm sống trong tăm tối vì không có điện 9
Chiếc bóng đèn tiết kiệm điện compact 15W chỉ sáng lờ mờ tựa đom đóm.

Anh Bình nói: “Có điện cũng như không ấy mà, bà con muốn thái củ sắn, củ khoai phải canh đến 3-4 giờ sáng. Thế nhưng, ai cũng canh lúc đó và dùng máy thái nên điện vẫn yếu, mô tơ chẳng quay được, việc thu hoạch sắn khoai trên nương về bị mốc phải đổ đi là chuyện thường”.

Cách đây 2 tháng, 180 hộ dân Thanh Sơn đã được kéo đường dây mới, điện có mạnh hơn nhưng cũng chẳng thể ăn thua gì. Tại nhà trưởng thôn Nguyễn Quang Tiến, chiếc bóng compact 15W sáng lờ mờ như đom đón. Không chỉ mình gia đình ông Tiến mà hầu hết tất cả các gia đình khác cũng rơi vào tình trạng này. 

Cám cảnh người dân Hà Nam 30 năm sống trong tăm tối vì không có điện 10
Sắm tivi, loa đài nhưng rất ít khi được sử dụng.

Dù điện đóm phập phù, lúc mạnh lúc yếu nhưng 180 hộ dân Thanh Sơn tháng nào cũng đóng tiền điện cho Điện lực Hà Nam. Thế nhưng, chua chát thay có gia đình chỉ đóng 4 ngàn đồng tiền điện, gia đình nào nhiều khoảng 15 – 20 ngàn đồng. Nói về điều này, anh Bình chia sẻ: “Có lẽ trên khắp đất nước chẳng ai muốn đóng tiền tiện cao như người dân Thanh Sơn chúng tôi. Dù muốn đóng thêm cũng không thể được vì lưới điện chỉ cung cấp đủ thắp sáng cái bóng đèn, tivi thì lúc được lúc không”?!

Ông Nguyễn Quang Tiến, trưởng thôn Thanh Sơn cho biết, thôn hiện có 180 hộ dân dùng điện chập chờn, 100 hộ khác, gần 28 năm nay chưa một ngày có điện.

Thôn Thanh Sơn được thành lập năm 1985, theo chính sách kinh tế mới nội địa của tỉnh Hà Nam. Các hộ dân chủ yếu từ thôn Bồng Lạng (Xã Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam) vào vùng kinh tế mới khai hoang. Năm 2010, địa bàn giao lại lưới điện hạ áp cho Cty Điện lực Hà Nam quản lý. Tuy nhiên, đã qua 3 năm, điện vẫn chưa phủ khắp Thanh Sơn. Bà con nơi đây vẫn phải sống cảnh tối tăm, không được hưởng nhu cầu tối thiểu là dùng điện thắp sáng.

Chia sẻ