Cái chết đau lòng của bé 2 tuổi và bà giúp việc
Khi người bố phá cửa vào nhà, anh sững sờ trước cảnh tượng hai bà cháu nằm chết trong phòng tắm với những vết cháy sém trên người.
Là người từng trải, nhưng cái chết của bà giúp việc đã gần chục năm gắn bó với nhà anh và cô con gái nhỏ đang chập chững những bước đi đầu tiên trong đời khiến người đàn ông bình thường thật mạnh mẽ cũng trở nên yếu đuối.
Hôm đó, sau khi có việc sang Đông Anh về vào 23h45’ ngày 13/4, anh Nguyễn Công Toàn (ở số 65/46, tổ 56, cụm 9, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) về nhà gọi cửa mãi không thấy bà giúp việc ra mở cửa, liền gọi điện cho vợ về.
Vợ chồng anh Toàn vội phá cửa vào nhà thì phát hiện cô con gái là bé Nguyễn Diệu Anh (SN 2007) và bà giúp việc là Đinh Thị Chấn (SN 1959, ở thôn 6, Mỹ Lung, Yên Lập, Vĩnh Phúc) bị chết trong nhà tắm.
Hai bà cháu nằm trong tư thế ngã ngửa ra đằng sau, chiếc vòi hoa sen rơi thõng xuống đất. Bé Diệu Anh nằm trên bụng bà, trên ngực có vài vết sém do điện giật, còn bà Chấn cũng bị cháy sém ở tay, người đã cứng đơ.
Chiếc bình nóng lạnh đã được dỡ xuống.
|
Dựa vào các dấu vết thu thập được tại hiện trường, cơ quan chức năng đã tiến hành trưng cầu giám định của các nhân viên ngành điện.
Sau khi xảy ra câu chuyện khủng khiếp, vợ chồng anh Toàn gần như gục ngã. Bé Diệu Anh là con thứ hai của anh chị. "Nó quấn bố lắm, lúc nào bố về đến nhà, nó đều sà vào lòng bố. Những hôm bố về muộn, nó đều thức giấc ngồi chơi, bi bô với bố đến rất khuya...", anh Toàn rưng rưng nói.
Trên bàn thờ, di ảnh của cô bé 16 tháng tuổi trông lanh lợi, thông minh sau làn khói hương nghi ngút khiến ai cũng phải chạnh lòng.
Cái chết của bà giúp việc cũng khiến vợ chồng anh Toàn bị sốc khi bà đã gắn bó với vợ chồng anh gần chục năm. Tự tay bà Chấn đã chăm sóc hai đứa con của anh từ khi lọt lòng. Cô chị lên 6 tuổi, lại đến cô em 16 tháng tuổi đều qua tay bà chăm sóc.
Anh Toàn nói: "Con bé nó cũng quấn bà giúp việc lắm. Hàng ngày nó vẫn ngủ với bà. Giao con cho bà Chấn, vợ chồng tôi cũng rất yên tâm. Gia đình tôi với bà Chấn gắn bó như người thân. Nhà bà ấy nghèo nên phải lên HN làm thuê, kiếm sống..."
Với tâm trạng xót xa, anh Toàn không ngớt lời kể về cô con gái nhỏ của mình. Những phút giây hạnh phúc bên con đối với vợ chồng anh giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Bạn bè khuyên anh Toàn nên tới hãng sản xuất bình nước nóng để hỏi về việc bảo hành, song với tâm trạng đau xót và vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của con gái và người giúp việc, anh Toàn cho biết chưa nghĩ đến chuyện đó.