Bỏ lại tất bật, các nàng công sở thích thú trải nghiệm Hàn Quốc đẹp như mơ

Minh Anh,
Chia sẻ

Mặc dù vô cùng bận rộn với công việc và gia đình nhưng những người phụ nữ này vẫn "tự thưởng" cho mình những chuyến du lịch thưởng ngoạn ở xứ sở kim chi hấp dẫn, bỏ lại sau lưng những bộn bề cuộc sống.

Đôi lúc bạn bị công việc và gia đình cuốn đi, những phút giây dành riêng cho bản thân không còn nhiều. Vậy nên du lịch trở thành 1 trong những điều luôn khiến chị em cảm thấy hạnh phúc, trở thành một thứ "phần thưởng" đáng yêu khi mà các cô nàng có thể có riêng một khoảng thời gian để được tận hưởng, trải nghiệm và "yêu chiều" bản thân, tạm quên những tất bật, bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày. 

Xứ sở kim chi trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các cô nàng công sở khi mùa thu tuyệt đẹp với lá vàng, lá đỏ đẹp như mơ.

Chuyến đi Hàn Quốc không giống ai

Vừa là một họa sĩ vừa là một biên tập viên chuyên nghiệp, bận rộn với công việc nhưng Phan Anh – Esheep vẫn bố trí thời gian dành cho mình một chuyến du lịch tới Hàn Quốc vào mùa lá vàng lá đỏ.

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc
Những con đường đầy lá vàng rơi ở xứ sở Kim Chi Hàn Quốc khiến lòng ai cũng xao xuyến, bồi hồi.

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc
Phan Anh chia sẻ, đã có lúc "phát điên” lên vì cảnh mùa thu Hàn Quốc thật đẹp và đồ ăn thì vô cùng ngon.

Không chỉ bị cuốn hút bởi ẩm thực của Hàn Quốc ở xứ sở Kim Chi này, Phan Anh còn bị mê hoặc bởi cảnh sắc thiên nhiên mùa thu của Hàn Quốc. Với Phan Anh, mùa thu Hàn Quốc vừa là mùa lá vàng lá đỏ vừa là mùa thu hoạch rất nhiều thứ nông sản hay ho khiến cô cảm thấy hứng thú.

Đó cũng là một phần lý do đưa Phan Anh tới mảnh đất này: “Mình đi Hàn Quốc một cách không giống ai, không theo tour và tự tìm đến các chợ nông sản để tìm hiểu, tìm đến các trang trại vùng đồng quê để chiêm ngưỡng cảnh sắc nông thôn tuyệt diệu”.

Bỏ lại tất bật, các nàng công sở thích thú trải nghiệm Hàn Quốc đẹp như mơ
Phan Anh hứng thú với các loại nông sản Hàn Quốc.

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc
Hàn Quốc không chỉ có lá vàng mà còn có cả những tán lá đỏ trải dài cả con đường vô cùng thơ mộng. 

Cô nàng may mắn khi đến Hàn Quốc một mình

Đỗ Lệ Quyên, một cô gái 28 tuổi làm công việc marketing và quản lý kinh doanh cho hệ thống giáo dục lại càng dễ dàng hơn trong việc tự thưởng cho mình một chuyến du lịch tới Hàn Quốc dài tận 10 ngày.

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc
Vì yêu xứ sở Kim Chi, Lệ Quyên đã đi chụp hình, ngắm cảnh nơi đây tới 10 ngày.

Lệ Quyên chia sẻ: “Chuyến du lịch này thực ra mình đã dự định khá lâu, thời điểm đó công việc bận rộn và thường xuyên phải đi công tác nên mình đã lên kế hoạch trước 5 tháng và chuẩn bị. Hồi là sinh viên, cuối tuần, mình thường đến Trung tâm văn hóa Hàn Quốc, tham dự các hoạt động xem phim, tuần lễ âm nhạc và giao lưu với các du học sinh, sinh viên tình nguyện Hàn Quốc nên đã xây dựng mục tiêu đến Hàn trong 1 ngày không xa”.

Cũng như nhiều chị em phụ nữ khác, Lệ Quyên rất thích phong cảnh và đặc biệt là vẻ đẹp thiên nhiên Hàn Quốc khi mùa thu tới: “Quả là đã không bõ công khi "đợi chờ" đến tận tháng 10 để du lịch đến xứ sở Kim Chi”, Lệ Quyên hứng thú với những hàng cây lá vàng rực rỡ ở Hàn Quốc.

Và cũng bỏ lại sau lưng mọi công việc, mọi thứ phải lo toan, Lệ Quyên một mình xách ba lô lên và đi. “Mình nghĩ rằng phụ nữ nên có những chuyến đi không vướng bận gì, chuyến đi thực sự mang đúng nghĩa du lịch, trút bỏ mọi thứ”Theo cô gái này, hãy cứ khám phá, trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống thì bạn sẽ chẳng cần phải sống lại tuổi 20. 

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc
Cô nàng này cho rằng phụ nữ nên tự thưởng cho mình những chuyến du lịch sau những ngày miệt mài với công việc và gia đình.

Không giống với suy nghĩ của nhiều người cho rằng đi du lịch một mình không có gì là thú vị nhưng đối với cô nàng này suy nghĩ đó chẳng chính xác chút nào. “Chuyến du lịch một mình đã mang đến cho mình những trải nghiệm vượt xa cả mong đợi. Mình đã có 7 ngày ở Seoul và 3 ngày ở Jeju, đó là những ngày đáng nhớ với mình. Trong chuyến đi mình đã gặp rất nhiều người bạn mới, họ giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm và một vài trong số đó đã trở thành bạn đồng hành khiến cho chuyến đi của mình đã không còn cô đơn nữa”, Lệ Quyên cười tươi cho biết.

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc
Chuyến du ngoại một mình đã đem tới cho Lệ Quyên những trải nghiệm thực sự mới mẻ.

Theo cô, Hàn Quốc là một đất nước phát triển và đặc biệt có những chính sách giúp đỡ du khách đến tham quan, mua sắm, hệ thống giao thông thuận lợi và có chỉ dẫn tiếng Anh.

“Chỉ khi đi về những nơi xa như Jeju thì có hơi khó khăn hơn một chút. Trở ngại lớn nhất của mình là người Hàn không nói được tiếng Anh nhiều, mình cũng gặp trở ngại này khi ở Seoul, còn vốn tiếng Hàn của mình thì "zero". Mình đã liên tục lạc đường, mất phương hướng và không biết mình ở đâu giữa Seoul rộng lớn hay những ngôi làng xa trung tâm ở Jeju. Liên tục hỏi đường và nhờ sự giúp đỡ của mọi người để có thể tìm đường đi hay gọi đồ ăn. Người Hàn Quốc mình gặp dù người trẻ tuổi cho đến các cụ già đều rất nhiệt tình, nếu giao tiếp không đủ làm mình hiểu, họ thậm chí dắt tay mình đến tận nơi hoặc gọi người khác giúp đỡ mình”, cô nàng 8X hứng thú kể về chuyến đi của mình.

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc
Mỗi một chuyến là một dịp để Lệ Quyên khám phá thế giới và bản thân mình.

Với Lệ Quyên, những chuyến du lịch vừa là dịp để xả stress, vừa là cơ hội để học hỏi, khám phá năng lực bản thân và trưởng thành hơn. “Khi trải nghiệm ở Hàn Quốc, một đất nước không hề giàu có tài nguyên, khoáng sản nhưng rất tiến bộ, mình thấy khâm phục họ. Điều này làm mình thấy sự nỗ lực của con người thật ra cũng rất vĩ đại, không kém gì “mẹ” thiên nhiên”. Cũng chính vì điều đó mà mình lại thấy cái tôi học hỏi và mơ ước của bản thân được đánh thức. Mình cũng nhận thức được sự nhỏ bé và những yếu điểm của bản thân để chú ý hơn để giảm thiểu sai lầm. Tuy nhiên mình vẫn gặp nhiều sai lầm và cả những rắc rối lắm. Có điều mình biết, khi đối diện với khó khăn, hãy bình tĩnh, lên kế hoạch thật nhanh cho những thay đổi bất ngờ, tiến về phía trước và mọi chuyện sẽ ổn”, Quyên tâm sự.

Cô nàng công sở này đưa ra lời khuyên: “Bạn nên tin vào bản thân, bạn sẽ làm được kha khá những việc bạn mong muốn, cho dù nó có to lớn hay dường như phi lý đến đâu. Như chuyến đi một mình của mình đây”.

Mùa thu Hàn Quốc như gom cả 4 mùa vào một ngày

Cũng bị mê hoặc bởi cảnh sắc thời tiết Hàn Quốc những ngày đầu thu như gom cả 4 mùa vào một ngày, chị Nguyễn Quỳnh Vân đã quyết định “bỏ rơi” chồng con và dành cho mình một chuyến du lịch dài dài ở Seou – Nami - Everland.

Đặt chân tới xứ sở Kim Chi, chị Quỳnh Vân đã bị đắm chìm trong nó: “Nếu trời không mưa, kể cả vào sáng sớm khi trời rất lạnh, không khí ở Hàn Quốc vẫn rất tuyệt vời, dễ làm người ta liên tưởng đến những sớm mùng Một, mùng Hai Tết...”.

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc
Quỳnh Vân hứng thú với kiểu thời tiết vừa lạnh vừa có nắng vàng rực rỡ ở Hàn Quốc vào mùa thu.

Trải nghiệm không khí mùa thu ở Hàn Quốc, chị Vân cho biết, ở Hàn Quốc có những ngày nhiệt độ xuống đến 5-6 độ C nhưng chỉ sau 10h sáng đến 15h chiều, nắng vẫn tưng bừng khắp nơi.

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc
Những giây phút thực sự được tận hưởng, buông bỏ mọi thứ và sống cho riêng mình của chị Quỳnh Vân.

Vì vậy, người phụ nữ này đã đưa ra lời khuyên rất hữu ích cho các chị em công sở đang dự định tự thưởng cho mình một chuyến đi tới Hàn Quốc: “Với thời tiết như ở xứ Hàn trời lạnh nhưng vẫn nắng, bạn nên chuẩn bị nhiều khăn quàng. Khăn là món phụ kiện nhỏ, gọn, nhẹ lại dễ tạo “hiệu ứng hình ảnh”, khi cần, choàng qua đầu, qua vai là thêm ấm áp. Có 2 thứ khác nhất định không nên quên ở nhà là kem chống nắng, kính râm. Không có hai món đó, bạn sẽ khó bảo vệ làn da cũng như khó mà chụp ảnh đẹp được”, chị Vân dặn dò các chị em.

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc

Ngất ngây với cảnh đẹp như mơ của chị em công sở Việt tại Hàn Quốc
Chị Vân cũng khuyên mọi người khi sang Hàn Quốc nên chọn những bộ trang phục một màu, màu trung tính càng tốt, để không bị lẫn, rối mắt với cây cối, hoa lá.

Chia sẻ