Bỏ đói con vì... chồng quá béo

,
Chia sẻ

Brittainy Labberton, một bà mẹ ở Mỹ, bị cảnh sát bắt vì bỏ đói đứa con 5 tháng tuổi của mình, thừa nhận cô làm vậy vì không muốn đứa bé béo phì giống cha.

“Tôi không muốn đứa trẻ lớn lên với thân hình khổng lồ như cha nó”, Labberton khăng khăng. Cô cho rằng, nguy cơ bé béo phì là rất cao bởi khi bé bốn tháng tuổi đã nặng 6 kg.

Theo lời cảnh sát, Labberton không cho con gái 5 tháng tuổi của mình ăn trong nhiều ngày liền. Sau khi nhìn thấy đứa bé ngày một hốc hác, các nhân viên xã hội tại thành phố Seattle, Washington ngay lập tức can thiệp và đưa nó đến trung tâm nuôi nhận trẻ của thành phố. Mỗi tuần, người mẹ 21 tuổi này được vào thăm con ba lần.

Tuy nhiên, mỗi lần Labberton ghé thăm, các nhân viên trong trung tâm đều ngửi thấy mùi lạ trong bình sữa của bé. Sau khi xét nghiệm phần sữa còn sót lại trong bình, họ phát hiện các thành phần của thuốc nhuận tràng chuyên sử dụng cho những người béo phì.

Đứa bé 5 tháng tuổi từng bị mẹ bỏ đói trong nhiều ngày. Ảnh minh họa.

Một số nhân viên trực tiếp chăm sóc bé kể lại, lần nào vào thăm, đôi vợ chồng trẻ cũng hỏi về cân nặng của con và dường như chỉ quan tâm tới ngoại hình thay vì sức khỏe của bé. Công tố viên Carol Spoor cho hay: “Labberton không chút hối hận về hành động của mình. Thậm chí khi bị bắt, cô chỉ lo lắng đứa bé sẽ lên cân vùn vụt nếu không có sự kiểm soát của mình”.

Vợ chồng Labberton bị cáo buộc vô trách nhiệm với con cái và sẽ phải hầu tòa trong tuần tới.

Trong những năm gần đây, số người bị béo phì ở Mỹ ngày càng gia tăng. Tổ chức Sức khỏe Mỹ công bố con số thống kê dựa trên cuộc điều tra qua điện thoại được tiến hành hằng năm trên khắp nước Mỹ. Có 30,6% số người trưởng thành ở bang Mississippi bị béo phì, nhiều hơn bất cứ bang nào khác của Mỹ.
 
Theo Đất Việt/Mailonline
Chia sẻ