Bị vợ cắt 'của quý' vì bồ bịch

,
Chia sẻ

Đi nhậu về lăn ra ngủ, khoảng 2h sáng, choàng dậy vì "chỗ ấy" đau đau, anh Thuận phát hiện 'thằng bé' sắp bị đứt lìa. Cạnh giường, người vợ ôm mặt khóc, con dao trên tay còn dính máu.

Bệnh nhân sau khi ghép dương vật. Ảnh: T.C.
Được anh trai đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu ngay sau đó trong tình trạng "lủng lẳng", người đàn ông 35 tuổi ở Bình Chánh, TP HCM, được các bác sĩ xác định dương vật bị cắt gần lìa. Việc nối mạch máu đã được tiến hành ngay sau đó.

Sáng nay, một ngày sau khi được nối lại "súng", tại giường bệnh thuộc khoa ngoại Tiết Niệu, người đàn ông một vợ 3 con, bẽn lẽn: "Tại tôi. Tôi từng một lần bị vợ phát hiện chuyện bồ bịch và đã hứa không tái phạm nhưng không giữ lời".

Nuôi chồng tại bệnh viện, chị vợ cho biết: "Tôi không thể chịu nổi khi nghe mấy người bạn của ông xã bảo anh ấy có bạn gái". Thấy chồng quá say, chị ra tay "cho chừa". "Tuy nhiên vừa cắt xong thì tôi hối hận nên nhờ anh chồng đến giúp", chị này nói.

Bác sĩ Dương Quang Vũ, người trực tiếp nối dương vật cho bệnh nhân nói, đây là ca thứ 30 mà ông thực hiện trong thời gian qua. "29 ca trước, hầu hết bệnh nhân đều bị đứt lìa, dương vật phải ướp trong xô đá. Riêng ca này, do một phần nhỏ còn dính lại nên khả năng sau này bệnh nhân "chinh chiến" bình thường là rất cao", ông Vũ nói.

Cũng theo bác sĩ Vũ, nguyên nhân các ông bị đứt dương vật thường do các bà vợ ghen tuông ra tay. Những trường hợp bị cắt bằng dao không sắc, cắt nhiều nhát, chậm nhập viện, khả năng thành công khi nối thường thấp hơn.

Theo Thiên Chương

Vnexpress

Chia sẻ