Mỹ:

Bên trong thế giới đen tối của sát thủ vụ xả súng

Nguyệt Nguyễn (Theo The Sun),
Chia sẻ

Kẻ xả súng điên cuồng tại trường tiểu học Mỹ đã nhen nhóm những hình ảnh tưởng tượng bạo lực khi giam mình trong một căn hầm tối tăm dán đầy tranh ảnh súng và xe tăng.

Sát thủ Adam Lanza, 20 tuổi, đã sử dụng rất nhiều thời gian cho những trò chơi điện tử khát máu như trò Call of Duty. Hắn cũng bị ám ảnh với việc nghiên cứu các loại vũ khí trong tầng hầm căn nhà của bà mẹ Nancy.

Bên trong thế giới đen tối của sát thủ vụ xả súng 1
Adam Lanza khi còn là một cậu bé.

Peter Wlasuk, 45 tuổi, một thợ hàn ống nước, đã đi vào trong căn hầm rất nhiều lần mỗi khi được gọi sửa chữa ngôi nhà có 4 phòng ngủ này. Chính vì thế, anh đã có dịp ngó vào thế giới bên dưới mặt đất, nơi Lanza bắt đầu âm mưu thực hiện vụ thảm sát.

“Đó là một ngôi nhà rất đẹp vậy mà cậu ta lại sống trong tầng hầm. Tôi đã luôn thấy điều đó kỳ lạ. Nhưng bên dưới ấy cũng có đầy đủ mọi thứ: máy tính, phòng tắm, gường, một chiếc bàn và TV. Không có ô cửa sổ nào trong căn phòng ấy cả”, Peter kể lại.

Peter cho hay anh trai của Lanza trước kia từng sống trong căn hầm này nhưng sau đó đã chuyển ra ngoài và Adam lại xuống sống ở đó. Cả hai anh em đều hâm mộ những thứ thuộc về vũ trang và dán đầy ảnh liên quan như súng, xe tăng... lên tường trong căn hầm.

Bên trong thế giới đen tối của sát thủ vụ xả súng 2
Ngôi nhà của bà Nancy.

“Có một bức ảnh khổng lồ đầy đủ các loại xe tăng. Cả hai có thể nói về các loại súng mà chúng ta chưa bao giờ trông thấy được sản xuất vào những năm 40, 50, 60. Hình như những đứa trẻ mê trò chơi điện tử đều biết các thông tin này. Tôi không buộc tội cho game về tất cả những chuyện kinh khủng đã xảy ra nhưng thực sự, chúng sẽ nhìn vào một bức ảnh khẩu súng và nói mình đã từng sử dụng nó trong một trò chơi điện tử”, Peter kể.

Vào cái ngày 14/12 kinh khủng ấy, gã thanh niên Adam Lanza đã sử dụng 2 khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường bán tự động để bắn chết bà mẹ Nancy tại nhà ở thành phố Newtown, bang Connecticut, Mỹ trước khi hướng thẳng đến ngôi trường tiểu học Sandy Hook để thực hiện vụ xả súng. 20 em nhỏ và 6 nhân viên trong trường đã thiệt mạng dưới nòng súng của kẻ sát nhân. Tất cả các loại vũ khí mà Lanza sử dụng đều thuộc sở hữu của bà mẹ Nancy.

Bên trong thế giới đen tối của sát thủ vụ xả súng 3
Nạn nhân đầu tiên của sát thủ chính là mẹ mình, bà Nancy.

Chúng là loại súng được sử dụng đặc trưng cho các trò chơi điện tử như Calll of Duty, trong đó người chơi sẽ đóng vai quân đội và bắn chết kẻ thù để ghi điểm. Điều đáng sợ là phiên bản mới nhất của trò chơi này có tên Black Ops II, đang bán chạy kỷ lục trên khắp thế giới và là món quà mơ ước dịp Giáng sinh của hàng triệu em nhỏ.

Khi thực hiện vụ thảm sát, Lanza cũng đeo áo chống đạn và đồng phục chiến đấu như quân đội Mỹ thường mặc trong trận đánh.

Bên trong thế giới đen tối của sát thủ vụ xả súng 4
Kẻ sát thủ và những loại súng mà hắn sử dụng trong vụ thảm sát.

Trong khi đó, tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 16/12 đã tham gia buổi tưởng niệm các nạn nhân ngây thơ của vụ xả súng cùng các giáo viên dũng cảm đã chết khi bảo vệ học sinh.

Nói chuyện trong buổi lễ cầu nguyện tại trường trung học Newtown, ông Obama xúc động nói: “Chúng ta biết khi nguy hiểm xảy ra tại trường tiểu học Sandy Hook, các giáo viên đã không hề nao núng, không hề chần chừ. Họ hành động như tất cả những gì chúng ta có thể trông đợi trong hoàn cảnh ấy, với tất cả dũng khí và tình yêu. Họ đã hy sinh thân mình để bảo vệ lũ trẻ”.

Tổng thống Mỹ cũng thề sẽ đấu tranh cho luật kiểm soát súng ở Mỹ sau khi thảm kịch xảy ra.

“Không có điều luật hay bộ luật nào có thể loại trừ ác quỷ khỏi thế giới này nhưng không có lời bào chữa nào cho việc không hành động. Chắc chắn là chúng ta có thể làm tốt hơn thế và chúng ta có nghĩa vụ phải thử”, ông nói.
Chia sẻ