Bé gái bị hành hạ gặp lại người thân

,
Chia sẻ

Chiều 12/3, sau những bài báo đăng tải và những nỗ lực tìm kiếm của công an, tại trụ sở công an phường Định Công, bà ngoại cùng hai người bác ruột của bé Hồng Anh đã đến nhận cháu.

 Bé Hồng Anh trong vòng tay bà ngoại và bác ruột


Cuộc hội ngộ trong nước mắt

Từ sau khi được cứu ra khỏi “tổ quỷ”, hai ngày qua, bé Hồng Anh tạm trú tại trụ sở công an phường Định Công và được các cô chú công an, cán bộ phụ nữ, nhóm phóng viên chúng tôi chăm sóc chu đáo.

Nhiều thủ tục cần phải hoàn thiện trong hồ sơ của vụ việc. Buổi sáng cùng ngày, bé Hồng Anh đã được đưa đi giám định thương tật tại Viện khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ công an.

Trưa ấy, tại cơ quan công an, chúng tôi đã chứng khiến những khoảnh khắc cảm động khôn cùng. Vừa vào đến sân, ba người phụ nữ, một già hai trẻ lao ra ôm trầm lấy bé Hồng Anh. Họ khóc! Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhuốm màu thời gian của người bà, người bác.

 

 Xót xa khi nhìn thấy những vết thương trên người đứa cháu tội nghiệp


Những vết bầm tím trên gương mặt bé Hồng Anh khiến cô bé trở nên nhem nhuốc, dơ bẩn. Mái tóc bờm xờm, lâu ngày chưa được cắt gội trở nên dựng ngược, bông xù…Dù đã được chúng tôi thay cho bộ quần áo mới, nhưng cô bé vẫn còn những nét thất thần, hoang dại. Chị Hà – bác ruột của Hồng Anh - thảng thốt trong nước mắt và ôm chặt con bé: “Cháu tôi đây ư!”…

Thoáng chút nhăn nhó vì bị chạm vào những thương tích trên cơ thể, nhưng Hồng Anh không tỏ ra lạ lẫm. Những ngày tháng dài sống dưới sự ghẻ lạnh, hắt hủi của những kẻ tàn nhẫn, như một bản năng sinh tồn, cô bé thích nghi với mọi hoàn cảnh, thân thiện với bất cứ ai, để cầu cứu nên trước những người thân chưa một lần biết mặt, bé vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay họ, dù có thể chưa hiểu những gì đang diễn ra.

 

 Người bà vén vội chiếc áo của đứa cháu ngoại, xem từng vết thương


Người bà vén vội chiếc áo của đứa cháu ngoại, xem từng vết thương. Mỗi vết hằn trên người cô bé như vết cứa vào chính da thịt bà. Bà khóc! Một phần cuộc đời về bé Hồng Anh dần được hé lộ, qua lời kể của người bà và hai bác.

“Sao cháu tôi ra nông nỗi này?”

 

Bà ngoại không cầm được nước mắt khi thấy cháu mình bị hành hung dã man


Bà Cao Thị Thế - Bà ngoại của Hồng Anh – năm nay đã ngoài 60 tuổi, kể lại trong nghẹn ngào, đau xót: “Chúng tôi đã tìm cháu, nhưng nào có tìm được đâu. Dịp sắp tết vừa rồi, có người phụ nữ gọi điện đến nhà tôi và nói cần được hỗ trợ nuôi cháu. Họ bảo tôi ghi địa chỉ để tìm gặp, nhưng khi tôi quay ra tìm tờ giấy, cây bút để ghi lại thì họ cúp máy mất rồi. Đó là lần duy nhất họ gọi cho tôi.”

Hai người bác ruột của Hồng Anh từ phút giây gặp lại cháu cũng không rời xa nửa bước. Chị Hà - Chị gái cả của mẹ bé Hồng Anh – chia sẻ: “Gia đình đã rất muốn tìm lại để chăm sóc cháu, nhưng hoàn cảnh nhiều điều éo le, chiều muộn ngày hôm qua (Tức 11/3 – PV) chúng tôi mới được tin tức về cháu. Cả đêm chúng tôi mất ngủ khi biết tin về cháu. Nhà tôi ở mãi Việt Trì – Phú Thọ, sang sớm nay mấy mẹ con mới có thể tìm đến đây”

 

 "Sao giờ cháu tôi ra nông nỗi này?”.


Tiếp lời con gái, bà Thế tâm sự: “Tôi mới được gặp cháu có hai lần. Lần thứ nhất là hồi nó khoảng 7 tháng tuổi, mẹ nó đưa về ăn tết. Lần thứ 2 là hồi cháu được tuổi rưỡi cô ạ. Rồi mẹ nó bế nó đi biệt tích, tôi mất liên lạc đến giờ”

Dừng lại nén cảm xúc, bà Thế chia sẻ thêm: “Ngày về với tôi, con bé mũm mĩm lắm, tóc cắt gọn gang, mắt đen láy, trông yêu lắm! Sao giờ cháu tôi ra nông nỗi này?”. Nói đoạn, bà vuốt mái tóc rối bù của cô bé…cử chỉ yêu thương, trìu mến bà dành cho Hồng Anh, như để bù đắp những oan nghiệt mà cô bé phải gánh chịu.

 

 Bé Hồng Anh sau khi được cắt tỉa lại mái tóc bông xù, bết bẩn


Trưa ấy, nhóm phóng viên chúng tôi đã đưa bé Hồng Anh đi cắt tóc, gội đầu để bé đỡ ngứa ngáy, khó chịu. Mái tóc bông xù của cô bé được cắt tỉa gọn gàng hơn. Lúc gội đầu, cô bé khóc to,phần vì sợ, phần vì chịu bẩn lâu ngày khiến tóc cô bé bết lại nên khi gãi, có lẽ cô bé bị đau.

Mọi thủ tục giấy tờ được các đồng chí công an phường Định Công nhanh chóng giải quyết, để bé Hồng Anh sớm trở về với bà ngoại. Đến chiều muộn cùng ngày, bé Hồng Anh đã được bà ngoại và hai bác đón về quê - Việt Trì, Phú Thọ.

 

 Hồng Anh được tặng quà trước khi tạm biệt


Hồng Anh đã được trở về với gia đình, với những người thực sự yêu thương, chăm sóc cô bé, sẽ không còn những trận đòn roi, những đêm dài sống trong sợ hãi…

 
Theo Vnmedia
Chia sẻ