Bài học về tinh thần dũng cảm từ hai người phụ nữ đối diện với cái chết

Lê Minh,
Chia sẻ

Chết là điều mà tất cả chúng ta phải đối mặt. Chỉ trong một ngày cuối tuần, hai người phụ nữ Mỹ sống cách nhau 3700km đã dạy cho chúng ta bài học về sự dũng cảm khi đối mặt với tử thần.

Hai người phụ nữ đó là Brittany Maynard, 29 tuổi đã chiến đấu cho quyền “chết với nhân phẩm” và LaurenHill, 19 tuổi, người chiến đấu cho ước mơ được chơi một trận đấu bóng rổ ở trường đại học trước khi chết.

Vào ngày 1/11/2014, Maynard đã trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư não. Cô đã được chuyển đến Oregon để kết thúc cuộc sống của mình bằng phương pháp trợ tử, phương pháp giúp cô ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Trước khi bước sang thế giới bên kia, cô đã để lại những lời vĩnh biệt của mình trên trang Facebook cá nhân: "Tạm biệt tất cả người thân và bạn bè, những người mà tôi yêu quý. Hôm nay là ngày mà tôi đã lựa chọn để ra đi mãi mãi. Căn bệnh u não đã lấy đi của tôi quá nhiều nhưng vậy vẫn chưa đủ, nó vẫn sẽ còn lấy đi nhiều hơn nữa. Thế giới thật tươi đẹp, du lịch là người thầy tuyệt vời, người thân và bạn bè là món quà tuyệt vời nhất luôn ở bên tôi. Tạm biệt cả thế giới..."

Khi tin tức về cái chết của Maynard được thông báo, câu chuyện của cô đã lan truyền khắp thế giới. Người ta đưa tang cô bằng cách đăng status lên Twitter hay Facebook.

Bài học về tinh thần dũng cảm từ hai người phụ nữ đối diện với cái chết 1
Brittany Maynard, chân dung cô gái dũng cảm tự chọn ngày chết cho mình

Cùng ngày hôm đó, Lauren Hill đã khoác trên mình chiếc áo số 22 để chơi bóng rổ cho đội DivisionIIIMount St.Joseph. NCAA đã quyết định nhanh chóng mở mùa bóng sớm hơn để Hill có thể chơi trước khi chết.

Khi Hill đươc chẩn đoán có một khối u não không thể phẫu thuật vào năm ngoái, cô đã đặt ra mục tiêu phải sống đủ lâu để có thể chơi bóng rổ trong trường đại học của cô. Vào tháng 9 năm nay, các bác sĩ cho biết cô chỉ sống một vài tháng nữa. Cô dự kiến sẽ chỉ sống đến tháng 12.

Bài học về tinh thần dũng cảm từ hai người phụ nữ đối diện với cái chết 2
Lauren Hill đã yêu thích bóng rổ từ năm học lớp 6 và luôn mơ ước chơi một trận bóng rổ ở trường đại học

Hơn 10.000 người hâm mộ đã đến trung tâm Cintas ở Cincinnati vào ngày 1/11 để xem trận đấu của Hill. Họ mặc áo thun và áo nỉ mang tên Hill và khẩu hiệu “Never Give Up” (Đừng bao giờ bỏ cuộc).

Hill nói với ESPN trước trận đấu: “Tôi đã luôn muốn bước ra sân đấu bóng của trường đại học, nhìn xuống đôi giày của tôi, bước ra sàn gỗ và cảm nhận sự rung động của đám đông”.

Ở hiệp đấu đầu tiên, Hill có bóng và ghi bàn. Cả sân trường bùng nổ. Cô ghi bàn một lần nữa và kết thúc với 4 điểm. Trong giờ giải lao, huấn luyện viên trưởng Tennesseeđã vinh danh Hill với giải thưởng dũng cảm Pat Summitt. Giải thưởng này thường được bình chọn vào cuối mùa giải.

Dù Hill chỉ còn vài tuần để sống, cô vẫn dậy lúc 5 giờ 30 sáng để tập bóng rổ, dù không thể tập hết các bài tập, cô vẫn cố gắng. Hill nói cô không sợ chết “Tôi chỉ lo lắng những người tôi phải để lại sau lưng tôi thôi”, Hill cho biết.

Câu chuyện của họ buồn, bi thảm nhưng truyền cảm hứng về tinh thần dũng cảm và dạy cho chúng ta bài học phải trân trọng cuộc sống và không có gì lớn hơn tinh thần của con người. Maynard chuyển tải một thông điệpchúng ta được quyền chết theo cách riêng của mình, còn Lauren Hill truyền đạt một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

(Theo CNN)
Chia sẻ