Mỹ:

Bác sĩ bị tố đầu độc vợ bằng "cà phê bả chuột"

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Mỗi sáng, vị bác sĩ người Mỹ lại bưng cà phê lên tận phòng cho vợ. Và trong suốt 5 tháng được chồng “cơm bưng nước rót”, sức khỏe của người vợ suy kiệt một cách kỳ lạ.

Bác sĩ Hal Hill, 52 tuổi, sống tại bang Tennessee, Mỹ bị nghi ngờ đã bỏ bả chuột vào đồ uống của người vợ Liesa và bưng lên phòng cô mỗi sáng. Tin rằng đó là hành động thể hiện tình yêu và sự dịu dàng của chồng, Liesa vô tư uống chất độc vào người.

Kể từ khi uống phải loại cà phê bị pha chất độc, Liesa thường xuyên bị đau bụng, thân thể rã rời, yếu ớt và lúc nào cũng bơ phờ.

Một lần, Liesa tình cờ phát hiện chồng cho chất lạ vào nước uống của mình, cô liền bí mật đem mẫu nước đó đưa đến cảnh sát. Kết quả xét nghiệm khiến cô vô cùng bàng hoàng.

Cảnh sát cho biết loại nước mà cô đưa đến có chứa hàm lượng cao chất độc dùng làm bả chuột (barium). Loại bả này nếu đưa vào cơ thể với hàm lượng cao có thể gây tử vong. Những triệu chứng trước kia của Liesa cũng chính là biểu hiện ngộ độc bả chuột.

Bác sĩ bị tố đầu độc vợ bằng
Chất độc Barium được dùng làm bả chuột.

Khi dừng uống cà phê chồng đưa lên vào mỗi buổi sáng, tình trạng của cô ngay lập tức được cải thiện rõ rệt. Sau đó, Liesa đã đệ đơn ly thân và giành được quyền nuôi 2 con, một bé 11 tuổi và một bé 12 tuổi.

Điều kỳ lạ là cặp vợ chồng này dường như không hề có mâu thuẫn gì lớn trong suốt 14 năm sống cùng nhau. Trong khi đó, người chồng lại có vị trí cao trong xã hội, là một bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm được nể trọng ở Chattanooga, bang Tennessee, Mỹ. Hal làm việc tại bệnh viện Memorial ở Hutcheson và một trung tâm y tế gần đó.

Bác sĩ bị tố đầu độc vợ bằng
Chrissy Mincy, luật sư của Liesa, cho biết thân chủ đã bị tổn thương tâm lý
nặng nề sau vụ việc kinh hoàng.


Chrissy Mincy, luật sư của Liesa cho biết, trong một khoảng thời gian dài, thân chủ của mình luôn sống trong sự ám ảnh, khiến cô lúc nào cũng phải kiểm tra kỹ từng mẩu thức ăn, nước uống trong nhà trước khi dùng. Mỗi ngày cô đều lấy mẫu cà phê chồng pha cho mình và bí mật đưa đến cảnh sát để thực hiện thêm các cuộc xét nghiệm.

Nhưng cuối cùng, tội danh của người chồng không được thành lập bởi cảnh sát không thể tìm được chứng cứ chứng minh Hal chính là người bỏ bả chuột vào nước uống của Liesa. Mặc dù vậy, tòa án vẫn ra phán quyết Hal chỉ được phép trở về ngôi nhà của 2 vợ chồng trong trường hợp có mặt luật sư của vợ hoặc cảnh sát.
Chia sẻ