Ẩn họa trong chuyến công tác xa với sếp

,
Chia sẻ

Dù đồng nghiệp cảnh báo về ông giám đốc "máu 35" nhưng Kim vẫn không tin mà cho rằng họ đặt điều nói xấu, mãi đến khi đánh mất sự trong trắng, cô gái trẻ mới tỉnh mộng.

Vào làm tại công ty được hơn 6 tháng, nhờ ngoại hình ưa nhìn, cộng thêm biết khéo léo quán xuyến công việc nên Kim được giám đốc ưu ái và tin tưởng giao cho nhiều phần việc quan trọng. Bản thân cô sinh viên mới ra trường cũng lấy làm hãnh diện và tự hào khoe với bạn bè, nhất là về những khoản tiền thưởng hàng tháng mà vị giám đốc "hỗ trợ" riêng cho mình.

Mặc dù đã nghe nhiều người bàn tán về thói "mèo mỡ" của sếp nhưng Kim không mấy bận tâm, chỉ cố gắng làm việc và thể hiện thật tốt trong mắt sếp với hy vọng được ông chiếu cố. "Lúc làm việc ông ấy rất nghiêm túc, mặc dù lâu lâu có mời mình đi uống cà phê ở vài nơi nhưng không hề tỏ thái độ gì nên mình càng không mảy may hoài nghi", cô nói.

Cho đến khi đi công tác Đà Nẵng với sếp, buổi tối ngủ lại khách sạn, lấy lý do bị cảm, ông giám đốc nhờ Kim sang phòng cạo gió rồi giở trò đồi bại, cô gái mới nhận ra bộ mặt thật của ông này. "Tớ hận mình đã cả tin tưởng, thật xấu hổ và nhục nhã quá, mình không còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa", cô gái 23 tuổi rưng rưng nước mắt.

Hiện nay Kim đã xin nghỉ việc ở công ty và ông sếp kia cũng hứa sẽ giữ kín chuyện xấu hổ vừa qua nhưng trong lòng cô gái trẻ vẫn không thôi mặc cảm và ám ảnh. Kim chỉ lo sợ một ngày chồng sắp cưới phát hiện ra chuyện tày trời này sẽ bỏ rơi cô vì anh rất coi trọng trinh tiết của người con gái trong đêm tân hôn.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Hồng, 26 tuổi, là thư ký sếp của một công ty xuất nhập khẩu tại TP HCM. Mặc dù đã có gia đình, song vẻ đẹp mặn mòi của bà mẹ một con này vẫn là niềm khao khát của nhiều thanh niên trong công ty, nhất là ông phó giám đốc đầu hai thứ tóc đã ngoài 50 tuổi.

Chuyện xảy ra trong chuyến công tác 3 ngày đến Singapore, Hồng rành tiếng Anh nên giám đốc buộc cô phải đi cùng với ông phó để phiên dịch trong buổi ký một hợp đồng giao thương quan trọng. "Mình luôn ý tứ giữ khoảng cách, nhưng vì tính chất công việc nên ông ấy hay lấy lý do xét lại hồ sơ để gọi mình qua phòng riêng ở khách sạn. Và rồi bản thân mình cũng không làm chủ được trước những cử chỉ âu yếm của ông ta", chị Hồng đau đớn kể.

Sau khi trở về nước, người đàn ông này còn nhiều lần gọi điện gạ gẫm đòi Hồng tiếp tục đi khách sạn "gặp mặt", nếu không sẽ công khai toàn bộ sự thật. Bản thân chị nhiều lúc muốn nói rõ chuyện này với chồng nhưng không đủ can đảm vì nghĩ đến viễn cảnh gia đình tan nát. Có lần chị Hồng định sẽ dọn nhà đi nơi khác sống nhưng nghĩ còn công việc của chồng, chuyện học hành của con nên chị lại tiếp tục lén lút đến khách sạn ngủ với người đàn ông đáng tuổi cha mình.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm trợ lý tổng giám đốc của một công ty du lịch tại TP HCM, chị Nguyễn Ngọc nhìn nhận, đa phần các sếp và nữ nhân viên đi công tác xa rất dễ xảy ra chuyện quan hệ nam nữ. Đặc biệt là các sếp điển trai, hào phóng thường dùng chiêu ngọt để chiếm đoạt. Vì thế hơn ai hết, phái đẹp cần khéo léo và khôn ngoan để ứng phó với các tình huống bị "dụ" này.

"Thực tế khi đi xa, hai người sẽ phải dừng chân ngủ đêm ở một nơi nào đó. Lúc này các sếp 'cáo' sẽ viện cớ để đặt phòng chung cho hai người. Trong trường hợp này, bạn cần kiên quyết và tế nhị xin qua ngủ ở phòng riêng với lý do 'không quen ngủ chung phòng với người lạ hoặc sợ thiên hạ đàm tiếu dị nghị'. Nếu sếp yêu cầu mang hồ sơ qua phòng gấp thì bạn nên nhờ một người lễ tân hay nam đồng nghiệp làm thay để tránh những tình huống khó xử nếu sếp có ý đồ xấu. Việc khôn khéo vận dụng những câu nửa đùa nửa thật tỏ ra rất hiệu quả trong những tình huống này", chị Ngọc chia sẻ.

Theo quan sát của chị Ngọc, thường khi đã chiếm đoạt được người phụ nữ, sếp sẽ dọa công khai mối quan hệ, các chị không nên quá sợ hãi mà chiều theo những đòi hỏi sẽ mắc bẫy của họ.

"Các sếp còn có gia đình nên không bao giờ dám công khai những bê bối tình cảm vì sẽ làm ảnh hưởng đến mái ấm hạnh phúc của mình. Đặc biệt sếp càng lớn lại càng sợ thanh danh bị bôi nhọ trước mặt các nhân viên nên sẽ không dại dột như thế. Lúc này chị em cần tỉnh táo và đừng quá sợ hãi mà sa vào bẫy tình của họ", chị Ngọc quả quyết.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ