Hàn Quốc:

Ấm lòng cô cháu đi nhặt rác đỡ đần bà bị ốm

Nguyễn Nguyệt (Theo KoreaB),
Chia sẻ

Câu chuyện ấm lòng về nữ sinh 16 tuổi đi thu gom phế liệu và giấy vụn để đỡ đần gia đình khi người bà bị ốm khiến nhiều người vô cùng cảm phục.

Công việc thu gom những thùng các-tông cũ và giấy vụn vốn chỉ thuộc về thế hệ những người già ở Hàn Quốc. Những món đồ phế liệu này sau đó có thể đổi được một khoản tiền nho nhỏ. 

Chính vì thế, câu chuyện một cô nữ sinh trung học sẵn sàng đi nhặt giấy vụn và thùng giấy cũ giữa giá lạnh để lấy tiền lo cho gia đình đã trở thành một đề tài thu hút sự chú ý của người dân Hàn Quốc.

Ấm lòng cô cháu đi nhặt rác đỡ đần bà bị ốm 1

Ấm lòng cô cháu đi nhặt rác đỡ đần bà bị ốm 2

Ấm lòng cô cháu đi nhặt rác đỡ đần bà bị ốm 3
Yoon-mi đi thu gom phế liệu để giúp đỡ gia đình.

Cô gái nhỏ nhắn có trái tim ấm áp đó chính là Yoon-mi, năm nay 16 tuổi. Vì người bà đang bị ốm và gia đình gặp khó khăn về tài chính, Yoon-mi đã quyết định đi thu gom rác đỡ đần cả nhà. 

“Công việc này cũng không nặng nhọc lắm. Bởi vì bà em đang ốm nên em sẽ cảm thấy không yên nếu cứ nằm ườn ở nhà”, Yoon-mi chững chạc nói.

Ấm lòng cô cháu đi nhặt rác đỡ đần bà bị ốm 4
Để giúp đỡ gia đình, Yoon-mi đã hy sinh thời gian 
vui chơi cùng bạn bè.

Ấm lòng cô cháu đi nhặt rác đỡ đần bà bị ốm 5

Ấm lòng cô cháu đi nhặt rác đỡ đần bà bị ốm 6
Bữa ăn đạm bạc của gia đình nhỏ.

Cô nữ sinh nhỏ bé cho hay, em cũng muốn ra ngoài đi chơi cùng bạn bè nhưng giờ là lúc em phải nghĩ đến gia đình.

“Em chưa bao giờ sống xa bà cả nên em muốn được nhìn thấy bà càng lâu càng tốt”, cô nữ sinh tâm sự.

Ấm lòng cô cháu đi nhặt rác đỡ đần bà bị ốm 7
Yoon-mi và em gái luôn bên cạnh động viên người bà đau ốm.

Câu chuyện xúc động của Yoon-mi cũng được đài truyền hình SBS phát sóng. Hành động và ý chí kiên cường của em khiến nhiều người vô cùng cảm phục. Cộng đồng mạng Hàn Quốc thậm chí còn gọi Yoon-mi là "thiên thần đến từ thiên đường" và kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ gia đình em. 
Chia sẻ