Ấm lòng cảnh 20 người nhấc taxi cứu cháu bé

Theo Phunutoday,
Chia sẻ

Có khoảng 20 người đồng thanh cùng hô: một... hai... ba. Chiếc xe được nâng cao. Một phụ nữ có lẽ là mẹ bé Ngân bổ nhào tới ôm bé vào lòng đưa ra ngoài.

"Con bé Ngân kẹt dưới gầm xe kìa".
 
Tiếng kêu thảng thốt của một thanh niên đang đứng trên lề đường Chu Văn An (P.26 Q. Bình Thạnh TP.HCM) khi chiếc xe taxi phóng tới ôm gọn xe hủ tiếu, dãy bàn ghế và luôn cả bé gái mới 10 tuổi.
 

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn.
 
Một tiếng ầm vang lên vào lúc 21h ngày 26/3 trước nhà số 73 đường Chu Văn An. Tiếp sau đó, một quang cảnh tan hoang. Chiếc xe hủ tiếu gõ miếng cơm ăn hàng ngày của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng nằm chỏng chơ nơi đầu hẻm.
 
Chung quanh, bàn ghế, chén đĩa nồi xô văng tứng tung. Chiếc taxi lao tới thật mạnh và chỉ dừng lại khi bánh trước húc vào bậc lên xuống của nhà 71.
Mọi người chú ý nhìn kỹ dưới gầm xe taxi sau tiếng kêu của một thanh niên. Phía dưới trước đầu xe một bộ bàn ghế bằng nhựa gãy náy. Phía sau bé Lê Kim Ngân (10 tuổi) đang giãy giụa. Tiếng khóc bé vọng ra khiến mọi người xé ruột.
 
Không ai bảo ai, khoảng 5 thanh niên đứng gần đó kê tay nhấc bổng chiếc xe nhưng không đủ độ cao để đưa bé Ngân ra ngoài.
 

Ngổn ngang như bãi chiến trường.
 
Ngay lập tức hàng chục cánh tay cùng xúm lại. Có khoảng 20 người đồng thanh cùng hô: một... hai... ba. Chiếc xe được nâng cao. Một phụ nữ có lẽ là mẹ bé Ngân bổ nhào tới ôm bé vào lòng đưa ra ngoài.
 
Mẹ bé tái nhợt nhạt. Không tìm thấy vết máu. Bé khóc. Tiếng khóc của bé càng lúc càng to khiến ai cũng liên tưởng đến những cơn đau trong thân thể bé.
 
Chiếc xe gắn máy dừng sát đó đang nổ máy. “Chị đưa cháu lên xe đi em chở đến bệnh viện”. Một thanh niên hối. Người phụ nữ thất thần trước tai nạn tai bay vạ gió ập vào đứa con, hành động như một cái máy. Chị leo lên xe, tiếng động cơ nhỏ dần...
 

Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi vướng vào những bậc lên xuống.
Bé Ngân được cứu và dưới gầm còn bộ bàn ghế gãy nát.
 
Chúng tôi gặp chị Hồng, người phụ nữ bán hủ tiếu gõ. Chị thuật lại: “Tôi đang bưng hủ tiếu cho khách bỗng từ bên tiệm rửa xe, một chiếc taxi lao tới. Bé Ngân ngồi xoay lưng không thấy được trong khi hai phụ nữ khác ngồi ngược lại vội vàng bỏ chạy thoát nạn.
 
Chiếc taxi húc đổ xe hủ tíu của tôi rồi hốt gọn mấy bộ bàn ghế cùng bé Ngân lao về phía trước. Cũng may, có cái bục lên xuống chận lại chứ không thì biết bao nhiêu người ở phía trước chắc chắn gặp nạn. Và cũng may nó dừng lại sớm nên tính mạng bé Ngân chưa đến nỗi nào”
 
Một thanh niên trông nét mặt còn khá thư sinh cho biết, lúc đó không ai bảo ai thấy bé gái kêu khóc tất cả nhào vô bằng sức mạnh đôi cánh tay cùng nhau nâng xe cứu bé.
 
Chúng tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghĩa cử này, anh thanh niên thản nhiên trả lời: “Nếu lúc đó có anh, anh có làm ngơ không ? Đây là một việc làm rất bình thường trong cuộc sống này mà thôi anh à. Anh đừng làm... “lớn chuyện”, xấu hổ lắm”.
 
Được biết chiếc taxi gây tai nạn mang biển số 56M-1571 của hãng Vinasun. Trước đó, tài xế của xe đưa xe vào tiệm rửa xe Ngọc Khoa để rửa. Rửa xong nhân viên của tiệm là Đặng Hoàng Hôn (27 tuổi ngụ tại tỉnh Hậu Giang) nổ máy đưa xe ra ngoài giao cho khách.
 
Chưa kịp giao, chiếc xe leo lên lề lao tới húc xe hủ tíu và ôm gọn bé Ngân vào gầm.
 
Hàng chục cánh tay trong đêm như hàng chục ngọn đuốc soi sáng tình người. Hàng chục con tim trong xóm lao động nghèo trong tích tắc như đánh thức những trái tim vô cảm khác trong cuộc sống đầy bon chen.
Chia sẻ