2/5 số thi thể nạn nhân sau bão ở Philippines là trẻ em

NN (Theo Telegraph/MSN),
Chia sẻ

1,7 triệu trẻ em Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão Hải Yến, cứ 5 thi thể được phát hiện thì có 2 xác là trẻ em.

"Theo thống kê từ cơ quan chức năng, có tới 36 tỉnh ở Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão này. Chúng tôi được biết rất nhiều trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị ảnh hưởng bởi cơn bão", Tomoo Hozumi, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) cho hay. Cô cũng cho biết thêm có 1,7 triệu trẻ em Philippines bị ảnh hưởng sau khi bão Hải Yến quét qua đất nước này những ngày qua.

2/5 số thi thể nạn nhân sau bão ở Philippines là trẻ em 1
Một bà mẹ khóc thương bên thi thể người con trai thiệt mạng khi cơn bão Hải Yến quét qua thành phố Tacloban.

Trước tình hình đó, Liên hiệp quốc và UNICEF đang lên kế hoạch phối hợp với các tổ chức phi chính phủ để tiếp cận những khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất.

Khung cảnh hoang tàn sau bão ở thành phố Tacloban cũng như các khu vực bị bão ảnh hưởng khác khiến nhiều người thực sự bị sốc. Người dân ở đây chưa bao giờ tưởng tượng nổi cơn bão có thể gây ra thảm cảnh khủng khiếp như vậy.

2/5 số thi thể nạn nhân sau bão ở Philippines là trẻ em 2
Ông bố tay bồng 2 con nhỏ, chờ đợi lương thực cứu trợ được chuyển tới.

Bước đi trên những con phố Tacloban, Lynette Lim, giám đốc truyền thông của Tổ chức Bảo vệ trẻ em, mới nhận ra mình đã may mắn như thế nào khi sống sót sau siêu bão.

"Mọi thứ đã bị san phẳng. Nước nhập đến đầu gối và các thi thể trôi lềnh bềnh trên phố. Tôi đã nhìn thấy vài thi thể trẻ em. Và cứ 5 thi thể tôi nhìn thấy thì lại có 2 xác là trẻ em", cô nói.

Andrew Pomeda, một giáo viên 36 tuổi cho biết: "Tacbolan đã bị phá hủy hoàn toàn. Một số người đang gần như mất trí vì đói và mất người thân. Nhiều người trở nên bạo lực".

2/5 số thi thể nạn nhân sau bão ở Philippines là trẻ em 3
Người phụ nữ cầu nguyện bên xác chồng. Cạnh đó, thi thể những nạn nhân xấu số khác được đặt thành hàng.

"Tôi sợ rằng chỉ trong 1 tuần, mọi người sẽ chết mất vì đói. Những đợt sóng khổng lồ cứ liên tục ập đến, cuốn trôi nhà cửa và đẩy chúng tôi ra đường", Mirasol Saoyi, 27 tuổi, bàng hoàng kể lại. "Chồng tôi đã buộc chúng tôi lại với nhau nhưng cuối cùng vẫn bị chia cắt. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người chết đuối, la hét... Đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy chồng mình".

Jenny Chu, một sinh viên ngành y không khỏi sợ hãi khi tả lại cảnh các gia đình lang bạt tìm kiếm thức ăn và nước uống: "Mọi người lang thang như những xác sống để tìm đồ ăn. Đó giống như một cảnh trong phim kinh dị".

2/5 số thi thể nạn nhân sau bão ở Philippines là trẻ em 4
Hai đứa trẻ bơ vơ sau bão Hải Yến ở Philippines. Phía sau hai em là khung cảnh đổ nát, hoang tàn.

Trong khi đó, một bà mẹ trẻ đau đớn kể lại việc cơn bão đã giết chết 11 người trong gia đình cô, trong đó có đứa con gái 2 tuổi.

Không khí đau thương và sự hoảng sợ đang tràn ngập khắp Philippines khi những người sống sót vẫn tiếp tục lội trong dòng nước đen bẩn thỉu để tìm kiếm thi thể của gia đình, bạn bè, hoặc đi lang thang vì không còn nhà để về.
Chia sẻ