Xôn xao nghi án “siêu lừa” giả bầu trên diễn đàn

Pacu,
Chia sẻ

Không còn lừa đảo theo kiểu thông thường, một phụ nữ đã bị nghi là giả mang bầu để lên diễn đàn lừa tiền những chị em thừa lòng hảo tâm nhưng lại thiếu tinh thần cảnh giác.

Thời gian gần đây, trên diễn đàn W… xôn xao một vụ “án lừa” với chiêu thức độc đáo, chưa từng xảy ra khiến chị em phải sôi sục. Từ một topic thuộc dạng “câu” tình thương, đánh vào lòng thương hại của phần đông chị em tham gia forum, đến nay topic đã phát triển mạnh nhưng lại theo một hướng không ai ngờ đến.

Khi mới xuất hiện, nickname “be_ta…” đã câu được không ít nước mắt của các mẹ, bằng hoàn cảnh khá đáng thương “Em là single mom, cho em hỏi là đi sinh em bé nếu đi 1 mình thì mình có ký cam kết nếu phải sinh mổ được không?”. Chính nhờ hoàn cảnh gây sốc, đã single mom còn phải đi sinh con một mình, không ai giúp đỡ đã khiến người phụ nữ này nhận được vô số quan tâm từ member. Nhiều người sốt sắng hỏi han, xin số điện thoại rồi hẹn “siêu lừa” đến tận nhà để cho quần áo em bé, cho đồ bầu và cho cả… tiền. Câu chuyện cảm động đã lôi kéo kha khá lượng commet đầy nước mắt của độc giả, bởi chẳng ai nỡ nghi ngờ một người phụ nữ sắp sinh đẻ bơ vơ 1 mình nơi đất khách quê người.


Topic này đã "lấy" được không ít nước mắt của chị em

Nhưng chỉ một thời gian sau, màn kịch đẫm nước mắt này đã bị chính member trên forum vạch mặt. Theo một vài thành viên khác, nick “be_ta…” hoàn toàn là một siêu lừa có hạng, khi nhiều lần nhận order quần áo, hàng hóa của người khác, dĩ nhiên là có nhận tiền nhưng sau đó là… bùng, điện thoại gọi vào toàn “ò í e”. Sau comment vạch mặt này, một loạt nạn nhân khác bắt đầu nhảy vào tố cáo bà mẹ sắp sinh “fake” này. Người thì bị lừa vài trăm, người 2-3 triệu, có người tới 7-8 triệu. Đó là chưa kể “siêu lừa” còn xin được vô số đồ đạc để “chuẩn bị cho cuộc sinh đẻ sắp tới”.


Ảnh "thủ phạm" được các member tìm ra

Theo điều tra nhanh của một nhóm thành viên trên diễn đàn, thì “siêu lừa” này có tên là N.T.L, sinh năm 1986, quê ở Hà Tây và chuyên gia lên các diễn đàn dành cho phụ nữ, hoặc mua bán như Làm…, Web…, Mua…, En…, ngoài ra L còn lập facebook, blog với hoàn cảnh đáng thương, single mom cô đơn cần được giúp đỡ để “câu” nước mắt và tiện thể câu luôn cả tiền người khác. Không ít người đã trở thành nạn nhân của L, với số tiền khá lớn, nhiều bạn đã quyết định đưa sự việc ra ánh sáng khi về tận quê L và trình báo công an. Và hiện không ai có thể chắc chắn L mang bầu thật hay giả "độn bụng" để đi lừa.

Sự việc hiện vẫn đang cần làm rõ, nhưng đây cũng là bài học lớn cho chị em “chơi mạng”, khi mà thời buổi thật giả lẫn lộn, chỉ cần bịa một hoàn cảnh éo le, những kẻ lừa đảo đã có thể ôm số tiền không nhỏ rồi ung dung biến mất. Đã có quá nhiều vụ lừa đảo trên mạng, nhưng dường như đó vẫn là bài học cần “học mãi, học nữa”!

Chia sẻ