Những con kênh “chết” ở Hà Nội
Những con kênh oằn mình “cõng” rác rưởi sinh hoạt, phế thải công nghiệp, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc đang là ác mộng của các hộ dân phải sống gần đó. Đây cũng chính là hệ quả của việc xả rác, nước thải vô tội vạ xuống kênh.
Ngày xưa, những "con kênh xanh xanh" luôn mang nhiều lợi ích cho cuộc sống của người dân. Không chỉ tô điểm, làm đẹp cho cảnh quan đô thị mà còn giúp các tuyến phố được ổn định, yên bình và tránh ngập lụt sau những trận mưa lớn. Thế mà, hình ảnh những con kênh chảy dài, mát mắt ngày nào, giờ đã trở nên thật bi thảm khi con người đối xử với chúng quá tệ bạc.
Những ngôi nhà cao tầng lần lượt mọc lên trên các mảnh đất gần kênh, nhà chen nhà, ép sát hai bên bờ. Kênh lại phải oằn mình chứa đủ thứ rác thải của tất cả những hộ dân gần đó. Họ ném xuống kênh đủ thứ từ thức ăn thừa, đồ cặn bã, rác thải sinh hoạt đến rác thải công nghiệp…

Mọi thứ đều được “tống” ra kênh cho rảnh nợ
Trong kí ức của bác Mai Tùng, người đã có thời gian dài gắn bó với con kênh chạy dọc theo đường Tam Trinh, thì những ngày đầu quang cảnh bên con kênh thật nên thơ, đậm chất trữ tình với 2 hàng cây xanh mướt ven bờ, dòng nước trong mát lạnh. Con kênh là địa điểm “tránh nắng” rất hữu hiệu với người dân khu bác ở.
Thế nhưng mấy năm trở lại đây, có nhiều hộ dân mới chuyển đến, nhiều nhà hàng, quán ăn, công ty mọc lên như “nấm sau mưa”. Cùng với việc tăng dân cư là hệ lụy tăng chóng mặt của rác thải từ những hộ dân, nhà hàng, quán ăn. Lượng rác thải đó đã làm cho nước của con kênh đổi màu đen kịt, vón cục thành những mảng bầy nhầy nổi trên mặt nước, mùi hôi thối bốc lên nhức mũi.
Bác chia sẻ: “Trước đây con kênh này sạch sẽ, mát mẻ lắm nhưng giờ thì không còn nữa rồi, bây giờ nhiều lúc nắng nóng mà không biết đi đâu tránh nắng nữa”.

Con kênh đen “thơ mộng” trên đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng

Không quá khó để nhận diện hình ảnh những con kênh chết trong nội thành cũng như ngoại thành

Con kênh đoạn chảy qua cầu Tó (Thanh Trì)
Sông Tô Lịch đoạn chạy qua cầu Tó (Thanh Trì) cũng thuộc diện trong “danh sách đen”. Con kênh rộng chưa đầy chục mét nhưng lượng rác thải 2 bên ven bờ đã chiếm quá nửa diện tích mặt kênh. Lượng rác thải lềnh phềnh trên mặt kênh chủ yếu từ những hộ gia đình ở đây thải ra. Nằm ở khúc cuối của sông Tô Lịch nên đoạn kênh chảy qua cầu Tó là nơi tập kết rác chung của cả thành phố. Bao nhiêu loại rác ở trong nội thành đều “đầu quân” về đây. Dòng nước đen, đặc sệt, các túi ni-lông, xác động vật chết nổi lều bều, muỗi, ruồi từng đàn vo ve như đàn ong vỡ tổ.
Không chỉ làm mất đi mỹ quan đô thị, những con kênh chết còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của những người dân sinh sống xung quanh. Đây là nơi sinh sôi, nảy nở của nhiều loại côn trùng gây bệnh truyền nhiễm: muỗi, ruồi, gián…


Những hình ảnh thật đáng sợ về kênh "chết" ở nội thành
Với kiểu thời tiết nắng nóng kéo dài như những ngày vừa qua cảnh tượng còn kinh khủng gấp vạn lần. Rác bắt đầu bết dính lại với nhau, rồi sủi bọt, đổi màu xanh đậm và bốc mùi hôi thối, ngai ngái rợn người. Bất kì ai đi qua cũng phải lấy tay bịt mũi, nhăn mặt vì khiếp sợ “hương cống”. Thế nhưng, cho dù thời tiết mát hay nắng nóng thì đối với người dân sống ven kênh cũng như tra tấn vì phải sinh hoạt hàng ngày gần đoạn kênh này. Trời nắng có cái khổ trời nắng, trời mưa có cái vất vả của trời mưa.
Trời mưa, cuộc sống của người dân 2 bờ kênh tưởng chừng an nhàn hơn nhưng không phải như vậy. Mưa xuống rác được đẩy đi nhưng bù vào đó là sự bùng phát sinh sôi của đám côn trùng: muỗi, ruồi, gián… Vậy là người và côn trùng gây bệnh sống chung một mái nhà với nhau. Khổ nhất là lũ trẻ, ngày nào chân tay, mặt mũi cũng sưng tịt vì bị muỗi đốt. Đã không ít lần cả khu mắc bệnh sốt xuất huyết hay đại dịch tiêu chảy, mà nguyên nhân gây bệnh không đâu xa chính là do ruồi, muỗi sống trong rác rưởi ở kênh.

Hoảng hồn vì đủ loại rác được tuồn xuống kênh mỗi ngày

Nước thải sinh hoạt theo ống thoát thẳng xuống kênh
Chị Vân Anh (Xuân Thủy – Cầu Giấy) cho hay: “Kinh khủng lắm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Lâu ngày không có mưa, rác mắc lại mãi không trôi đi đâu được. Ruồi, muỗi lại vo ve, bay lượn, đốt sưng hết chân tay, người ngợm ”.
Không chỉ khu dân cư lâu năm mới tồn tại tình trạng này. Ngay cả những khu dân cư, đô thị mới được đánh giá là hiện đại, cao cấp cũng đang xuất hiện những con kênh “chết”. Chị Loan, sống ở khu Đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm cho biết: “Tôi dọn đến đây ở cũng được mấy năm rồi. Cách đây 3-4 năm con kênh còn sạch chứ không bẩn như thế này. Bây giờ thì đủ mọi loại rác rưởi trôi dạt tới”.
Khu đô thị Mỹ Đình II (Từ Liêm) là một trong số những khu đô thị được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Thế nhưng ngay mặt tiền của những tòa nhà hiện đại, tiện nghi ấy lại là con kênh với mặt nước lênh láng rác rưởi, chai lọ và vết loang của dầu, nhớt. Nhìn khung cảnh ấy khó ai có thể nghĩ rằng đó là một trong những khu đô thị hiện đại vào bậc nhất ở Hà Nội hiện nay.
Những ngôi nhà cao tầng lần lượt mọc lên trên các mảnh đất gần kênh, nhà chen nhà, ép sát hai bên bờ. Kênh lại phải oằn mình chứa đủ thứ rác thải của tất cả những hộ dân gần đó. Họ ném xuống kênh đủ thứ từ thức ăn thừa, đồ cặn bã, rác thải sinh hoạt đến rác thải công nghiệp…

Mọi thứ đều được “tống” ra kênh cho rảnh nợ
Trong kí ức của bác Mai Tùng, người đã có thời gian dài gắn bó với con kênh chạy dọc theo đường Tam Trinh, thì những ngày đầu quang cảnh bên con kênh thật nên thơ, đậm chất trữ tình với 2 hàng cây xanh mướt ven bờ, dòng nước trong mát lạnh. Con kênh là địa điểm “tránh nắng” rất hữu hiệu với người dân khu bác ở.
Thế nhưng mấy năm trở lại đây, có nhiều hộ dân mới chuyển đến, nhiều nhà hàng, quán ăn, công ty mọc lên như “nấm sau mưa”. Cùng với việc tăng dân cư là hệ lụy tăng chóng mặt của rác thải từ những hộ dân, nhà hàng, quán ăn. Lượng rác thải đó đã làm cho nước của con kênh đổi màu đen kịt, vón cục thành những mảng bầy nhầy nổi trên mặt nước, mùi hôi thối bốc lên nhức mũi.
Bác chia sẻ: “Trước đây con kênh này sạch sẽ, mát mẻ lắm nhưng giờ thì không còn nữa rồi, bây giờ nhiều lúc nắng nóng mà không biết đi đâu tránh nắng nữa”.

Con kênh đen “thơ mộng” trên đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng

Không quá khó để nhận diện hình ảnh những con kênh chết trong nội thành cũng như ngoại thành

Con kênh đoạn chảy qua cầu Tó (Thanh Trì)
Sông Tô Lịch đoạn chạy qua cầu Tó (Thanh Trì) cũng thuộc diện trong “danh sách đen”. Con kênh rộng chưa đầy chục mét nhưng lượng rác thải 2 bên ven bờ đã chiếm quá nửa diện tích mặt kênh. Lượng rác thải lềnh phềnh trên mặt kênh chủ yếu từ những hộ gia đình ở đây thải ra. Nằm ở khúc cuối của sông Tô Lịch nên đoạn kênh chảy qua cầu Tó là nơi tập kết rác chung của cả thành phố. Bao nhiêu loại rác ở trong nội thành đều “đầu quân” về đây. Dòng nước đen, đặc sệt, các túi ni-lông, xác động vật chết nổi lều bều, muỗi, ruồi từng đàn vo ve như đàn ong vỡ tổ.
Không chỉ làm mất đi mỹ quan đô thị, những con kênh chết còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của những người dân sinh sống xung quanh. Đây là nơi sinh sôi, nảy nở của nhiều loại côn trùng gây bệnh truyền nhiễm: muỗi, ruồi, gián…


Những hình ảnh thật đáng sợ về kênh "chết" ở nội thành
Với kiểu thời tiết nắng nóng kéo dài như những ngày vừa qua cảnh tượng còn kinh khủng gấp vạn lần. Rác bắt đầu bết dính lại với nhau, rồi sủi bọt, đổi màu xanh đậm và bốc mùi hôi thối, ngai ngái rợn người. Bất kì ai đi qua cũng phải lấy tay bịt mũi, nhăn mặt vì khiếp sợ “hương cống”. Thế nhưng, cho dù thời tiết mát hay nắng nóng thì đối với người dân sống ven kênh cũng như tra tấn vì phải sinh hoạt hàng ngày gần đoạn kênh này. Trời nắng có cái khổ trời nắng, trời mưa có cái vất vả của trời mưa.
Trời mưa, cuộc sống của người dân 2 bờ kênh tưởng chừng an nhàn hơn nhưng không phải như vậy. Mưa xuống rác được đẩy đi nhưng bù vào đó là sự bùng phát sinh sôi của đám côn trùng: muỗi, ruồi, gián… Vậy là người và côn trùng gây bệnh sống chung một mái nhà với nhau. Khổ nhất là lũ trẻ, ngày nào chân tay, mặt mũi cũng sưng tịt vì bị muỗi đốt. Đã không ít lần cả khu mắc bệnh sốt xuất huyết hay đại dịch tiêu chảy, mà nguyên nhân gây bệnh không đâu xa chính là do ruồi, muỗi sống trong rác rưởi ở kênh.

Hoảng hồn vì đủ loại rác được tuồn xuống kênh mỗi ngày

Nước thải sinh hoạt theo ống thoát thẳng xuống kênh
Chị Vân Anh (Xuân Thủy – Cầu Giấy) cho hay: “Kinh khủng lắm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Lâu ngày không có mưa, rác mắc lại mãi không trôi đi đâu được. Ruồi, muỗi lại vo ve, bay lượn, đốt sưng hết chân tay, người ngợm ”.
Không chỉ khu dân cư lâu năm mới tồn tại tình trạng này. Ngay cả những khu dân cư, đô thị mới được đánh giá là hiện đại, cao cấp cũng đang xuất hiện những con kênh “chết”. Chị Loan, sống ở khu Đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm cho biết: “Tôi dọn đến đây ở cũng được mấy năm rồi. Cách đây 3-4 năm con kênh còn sạch chứ không bẩn như thế này. Bây giờ thì đủ mọi loại rác rưởi trôi dạt tới”.
Khu đô thị Mỹ Đình II (Từ Liêm) là một trong số những khu đô thị được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Thế nhưng ngay mặt tiền của những tòa nhà hiện đại, tiện nghi ấy lại là con kênh với mặt nước lênh láng rác rưởi, chai lọ và vết loang của dầu, nhớt. Nhìn khung cảnh ấy khó ai có thể nghĩ rằng đó là một trong những khu đô thị hiện đại vào bậc nhất ở Hà Nội hiện nay.