Sài Gòn, Hà Nội: Niềm vui ngập tràn trên "phố Trung thu"
Không khí Trung thu đang về ngập tràn trong ánh mắt mỗi người khi ngắm nhìn hay chọn mua những chiếc lồng đèn, đồ chơi rực rỡ.
Đó là thứ cảm xúc truyền từ đời này sang đời khác của dân tộc Việt Nam mỗi mùa Trung thu đến ,với những chiếc bánh thơm ngọt trong đêm rằm tháng 8 đủ sắc màu.
Những ngày này, dạo qua con phố Lồng đèn nổi tiếng ở Sài Gòn (đường Phú Định, Quận 5) mới thấy hết được niềm vui thơ trẻ của mọi người trong cái nhộn nhịp của không khí trung thu đang đến từng ngày. Đường phố ngập tràn lồng đèn xanh đỏ, hòa trong niềm vui của dòng người ghé qua, với ánh mắt ngỡ ngàng của những người lần đầu biết đến con phố này và sự thích thú của những em bé được bố mẹ dẫn đi mua quà Trung thu về chơi cùng chúng bạn.

















Cả những em bé còn được ẵm trên tay cũng háo hức trước những ánh đèn rực rỡ nơi đây.
Ở thủ đô Hà Nội, phố Hàng Mã là địa điểm quen thuộc của những đôi bạn trẻ, các gia đình mỗi mùa Trung thu đến. Nơi đây luôn bày bán rất nhiều các đồ chơi
cũng như phụ kiện hóa trang phục vụ lễ hội Trăng rằm.
Không chỉ có trẻ con mới háo hức với đồ chơi đẹp, mà người lớn cũng tỏ ra không
kém phần thích thú đối với những trang sức, phụ kiện hóa trang từ điệu đà, dễ
thương cho đến cổ quái và... kinh dị.
Cũng có những kiểu hóa trang khiến không ít người phải giật mình vì sợ.
Nam giới cũng hóa trang "dễ thương" không kém phần nữ giới.