Theo ghi nhận của chúng tôi do tình trạng thiếu trầm trọng chỗ trông giữ, đỗ xe ở Hà Nội nên lòng đường, vỉa hè, thậm chí nhiều đoạn ven các sông hồ cũng được lấn, lấp tận dụng làm nơi trông giữ, đỗ xe.
Mặc dù là đường hai chiều nhưng từ lâu một bên của tuyến đường Hoàng Đạo Thúy (thuộc phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân) nối ra đường Lê Văn Lương, phía Chi nhánh Vietcombank Thành Công đã bị biến thành bãi trông giữ xe ôtô ngày đêm của HTX Thành Công. Một bên đường bị biến thành bãi giữ xe đã buộc các phương tiện phải lưu thông cả hai chiều trên cùng một phía còn lại của tuyến đường và tình trạng ùn tắc cục bộ thường xuyên diễn ra vào giờ cao điểm.
Chị Nguyễn Thị Hoa (một người bán nước trên vỉa hè tại đây) cho biết: “Chả hiểu sao mà sau khi thông đường một thời gian là đã thấy họ trưng biển trông giữ xe, rồi xe cứ đỗ dọc cả bên đường đấy. Giờ bình thường thì không sao, chứ giờ cao điểm cả hai làn đường gộp một cảnh ùn tắc, leo lên vỉa hè đi là chuyện bình thường.
Một bên đường Hoàng Đạo Thúy (thuộc phường Nhân Chính, Thanh Xuân)
đã bị biến thành bãi gửi xe ngày đêm của hợp tác xã Thống Nhất.
Cũng trên tuyến đường Hoàng Đạo Thúy, đoạn chạy qua khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính nối ra đường Trần Duy Hưng vào ban ngày cảnh lòng đường cả hai bên bị biến thành các bãi trông giữ xe ô tô không còn xa lạ.
Những chiếc ô tô tại đây được xếp thành những hàng dài, chiếm đến 1/3 chiều rộng của mỗi bên lòng đường gây ra rất nhiều khó khăn cho các phương tiện khác khi lưu thông qua đây. “Lòng đường cả hai bên họ chiếm hết thành bãi trông xe ô tô. Biết là thiếu chỗ nhưng đường này là đường trục chính của đô thị mà biến hết thành bãi trông, đỗ xe ô tô vừa mất cảnh quan mà lại vừa gây khó, ùn ứ giao thông vào mỗi giờ cao điểm”, bà Hà, một cư dân ở đây bảo.

Cả hai bên lòng đường Hoàng Đạo Thúy chạy qua khu đô thị
Trung Hòa - Nhân Chính đã biến thành bãi trông giữ xe.
Các tuyến đường chạy xung quanh, bên trong khu đô thị như Nguyễn Thị Thập, Hoàng Ngân, Nguyễn thị Định… cũng trong tình cảnh lòng đường, vỉa hè bị biến thành các điểm trông xe, người đi bộ phải đi xuống lòng đường diễn ra rất phổ biến.
Tại một số đoạn dù có biển báo cấm đỗ xe ô tô nhưng những người trông xe vẫn ngang nhiên hướng dẫn lái xe dừng đỗ. “Họ bảo trông xe ở đây đã thu tiền và bảo được đỗ nên họ cứ đỗ thôi, mình thì cũng chả biết làm gì cả”, Chị Phương Anh, một người dân ở đây bảo.
Đỗ ngay sau biển cấm đỗ.
Người đi bộ ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính buộc phải đi
xuống lòng đường vì các điểm trông giữ xe đã chiếm hết
cả phần vỉa hè và một phần lòng đường.
Theo phản ánh của người dân, tại tuyến đường Khương Trung (Thanh Xuân) dù lòng đường không lớn, lại là đường hai chiều, thường xuyên xảy ra ùn tắc nhưng từ nhiều tháng nay không hiểu vì lý do gì mà một công ty bảo vệ lại tiến hành kẻ vach sơn ngăn một phần để trông giữ xe ô tô ngày đêm.
“Trước đây lòng đường thông thoáng như thế còn sợ mỗi khi giờ cao điểm, giờ lấn để làm bãi trông xe ô tô nên mỗi buổi sáng, chiều ở đây nhiều khi tắc nghẹt luôn”, Anh Tuấn, một người làm nghề lái xe ôm tại đây cho hay.


Vạch sơn ngăn lòng đường Khương Trung biến thành bãi
trông giữ xe giữa đường.

Nhiều đoạn ven sông Tô Lịch từ đường Bưởi đến Kim Giang cũng bị lấn
làm các bãi trông giữ xe với giá từ 700.000 - 1.100.000 đồng/ xe/ tháng (tùy loại).
Tìm hiểu chúng tôi được biết, điểm trông giữ xe ngày đêm trên đường Khương Trung (Thanh Xuân) do công ty Mai Dịch quản lý, “chúng tôi đã được thành phố cấp phép và cắm biển trông giữ xe ô tô ngày đêm đoàng hoàng”, một nhân viên bảo vệ tại đây khẳng định.
Việc kẻ sơn, biến lòng đường thành bãi giữ xe đã gây ra nhiều bức xúc cho người dân nhưng theo một dân phòng của phường Khương Trung thì không thể xử lý do công ty này đã được cấp phép.
“Khi mình hỏi thì họ chỉ ra biển báo cho phép trông giữ xe ngày đêm rồi giấy phép của thành phố cấp cho nên mình cũng chẳng thể làm gì được, mặc dù biết đường hẹp đi, người tham gia giao thông sẽ gặp nhiều khó khăn, ách tắc sẽ nhiều hơn”, một dân phòng của phường Khương Trung nói.