Xe tay ga không biển số lộng hành trên phố
Có một cậu ấm từng nổi tiếng trong đội chơi của mình với phát ngôn: "Đến khi xe bẩn, người thường sẽ đưa đi rửa, còn bọn này thì mua luôn xe mới đi cho sạch".
Hiện nay, khi ngay cả cảnh sát giao thông cũng áp dụng luật mới để tránh các trường hợp vi phạm gây thiệt hại cho người dân, thì trên đường vẫn không thiếu những "cậu ấm cô chiêu" đang nhếch mép cười ruồi, bĩu môi với luật lệ. Các vị đại gia này mặc quần áo hàng hiệu, đi xe ga đắt tiền, và khi họ phóng lướt qua còn để lại mùi nước hoa sực nức. Họ là "dân chơi" sành điệu, họ thản nhiên lao vút trên đường với những chiếc xe không thèm đeo biển số.
Khi được hỏi về "giấy chứng minh nhân dân" cho "chiến mã" của mình, nhiều vị đã hỏi ngược lại rằng "Sao phải đăng ký xe?". Với họ, việc tậu xe là chuyện dăm bữa nửa tháng lại làm một lần. Có một cậu ấm từng nổi tiếng trong đội chơi của mình với phát ngôn: "Đến khi xe bẩn, người thường sẽ đưa đi rửa, còn bọn này thì mua luôn xe mới đi cho sạch".
Nhưng, để lật lại vấn đề, có lẽ lý do không chỉ nằm ở chỗ vì đổi xe quá nhanh mà không đi đăng ký, mà còn ở khá nhiều khía cạnh. Điều đầu tiên, việc có biển số đồng nghĩa với việc "đóng mác tuổi" cho một chiếc xe. Cho dù xe có mới kính coong, thì chiếc biển số sẽ "tố cáo" cho người khác biết nó mới được mua hay đã mua từ lâu rồi. Điều tiếp theo là, nhiều cậu ấm phải thừa nhận rằng chẳng ai hơi đâu lại chịu mất một số tiền kha khá để nạp các loại phí trước bạ, làm biển, nhất là khi muốn một chiếc biển số thật đẹp thì cũng tốn một khoản đáng kể, cho dù là với hầu bao đại gia. Và hơn nữa, khi "sang tên đổi chủ", thì chiếc xe xịn chưa đăng ký vẫn được các "đại gia kế nhiệm" ưa thích hơn, bởi chẳng ai muốn mang tiếng mua lại xe cũ của người khác.
Sau đây là chùm ảnh tập đoàn xe tay ga không biển số lộng hành ở phố phường Hà Nội:
Nhưng, để lật lại vấn đề, có lẽ lý do không chỉ nằm ở chỗ vì đổi xe quá nhanh mà không đi đăng ký, mà còn ở khá nhiều khía cạnh. Điều đầu tiên, việc có biển số đồng nghĩa với việc "đóng mác tuổi" cho một chiếc xe. Cho dù xe có mới kính coong, thì chiếc biển số sẽ "tố cáo" cho người khác biết nó mới được mua hay đã mua từ lâu rồi. Điều tiếp theo là, nhiều cậu ấm phải thừa nhận rằng chẳng ai hơi đâu lại chịu mất một số tiền kha khá để nạp các loại phí trước bạ, làm biển, nhất là khi muốn một chiếc biển số thật đẹp thì cũng tốn một khoản đáng kể, cho dù là với hầu bao đại gia. Và hơn nữa, khi "sang tên đổi chủ", thì chiếc xe xịn chưa đăng ký vẫn được các "đại gia kế nhiệm" ưa thích hơn, bởi chẳng ai muốn mang tiếng mua lại xe cũ của người khác.
Sau đây là chùm ảnh tập đoàn xe tay ga không biển số lộng hành ở phố phường Hà Nội:



















Và cứ thế, hành động này vô hình chung đã tạo thành một thứ quy luật bất thành văn trong giới tay chơi đất Hà Thành, rằng: tay ga không biển mới là đại gia. Chính vì vậy, những chiếc tay ga sang trọng vẫn ngày ngày lộng hành trên đường phố Thủ đô mà không cần biển số. Qua đó, chúng ta có thể nhận thấy một bộ phận ý thức của người dân vẫn thản nhiên coi thường pháp luật và nhởn nhơ cho rằng mình đang làm đúng, hoặc có thể, họ biết mình sai nhưng vẫn cố tình làm.
Cuộc sống xung quanh chúng ta đang ngày một phát triển, nhưng trong cộng đồng chúng ta lại có quá nhiều người còn đề cao cái thứ xa hoa bề ngoài, nhìn nhận và đánh giá giá trị của nhau bằng những thứ vật chất không có nổi một tờ giấy chứng minh sự tồn tại. Để kết lại bài viết, chúng tôi muốn nhắc lại câu chuyện một diễn viên có ô tô nhưng vẫn đi xe đạp, và phản ứng của người dân khi trông thấy là bảo nhau: "Thằng này thế mà nghèo nhỉ!”.