Xu hướng mới: Thư giãn trong phòng tắm
Mất một tháng và gần 2.2 triệu đồng, chị Ngọc Lan mới tìm được bộ chai lọ đựng mỹ phẩm phòng tắm bằng thủy tinh có thiết kế hoa hồng xứng với kiểu rèm cửa đang có.

Ông Trần Thanh Lâm, chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, có nhà riêng trên đường Tô Hiến Thành quận 10 vừa bỏ ra hơn 30 triệu nâng cấp tiện nghi phòng tắm thì chia sẻ: “Hồi nhỏ nhà nghèo, gia đình tôi tám người chỉ có một nhà vệ sinh vừa hẹp vừa bẩn, tôi cứ bị ám ảnh đến giờ. Nên bây giờ có điều kiện, tôi muốn đầu tư cho không gian này để có thể thụ hưởng cảm giác yên tĩnh riêng, thì tốn bao nhiều tiền cũng đáng mà”. Ngoài việc gắn thêm loa nghe nhạc, ông Lâm còn đặt chậu cảnh nhỏ vào góc phòng tắm.
Nhiều bạn trẻ dù đang ở nhà thuê cũng đầu tư cho không gian riêng. Chị Trần Thị Huệ, khách mua hàng ở siêu thị Maximark mà chúng tôi tình cờ gặp, cho biết: “Cứ sáu tháng tôi thay đổi bộ sản phẩm tắm một lần, mùa hè chọn các kiểu hoa, mùa đông chọn theo màu, chẳng hạn hè năm ngoái là hoa lavender, hè năm nay là hoa cúc, Noel năm ngoái màu trắng – đen còn Noel năm nay tôi định chọn xanh dương”. Bộ sản phẩm của chị Huệ bao gồm bốn chiếc khăn: lau mặt, choàng tắm, lau tóc và thảm chân, đi cùng là muối tắm tẩy tế bào chết và các sản phẩm chăm sóc cơ thể.