Trung thu này nhà mình tổ chức tiệc tại gia

,

Tổ chức tiệc Trung thu tại nhà trong đêm Rằm là xu hướng của nhiều gia đình. Khoảnh khắc đầm ấm, quây quần cùng các thành viên sẽ làm tết Trung thu thêm ý nghĩa.

Thay vì đi chơi Trung thu tại nhiều địa điểm, tổ chức ăn tại các nhà hàng….nhiều gia đình có xu hướng tổ chức bữa tiệc tại gia, mời bạn bè, người thân đến cùng tham dự.

“Ý tưởng tổ chức Trung thu tại nhà cũng mới bắt đầu từ năm ngoái. Mấy năm trước cho bé Bông đi chơi, tắc đường, chen nhau đến mệt. Đi lên phố cổ mà tận 12 giờ đêm mới về được đến nhà. Hôm sau Bông bị ốm nên  vợ chồng tôi quyết định tổ chức Trung thu tại nhà cho cháu. Mời thêm mấy gia đình cùng cơ quan đến vui cùng, thú vị lắm”. Chị Lan Phương (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

Gia đình chị chuẩn bị rất công phu cho bữa tiệc. Mâm cỗ được chị Phương chuẩn bị từ khá sớm, bao giờ cũng có một chú chó bông được làm bằng tép bưởi, với mắt là hai hạt nhãn đen nhánh. Các hoa quả đặc trưng cho mùa trung thu như bưởi, chuối, hồng, thị, na được trang trí xung quanh thật đẹp mắt. Và đặc biệt không thể thiếu là món bánh nướng và bánh dẻo thơm, ngọt với nhiều hình thù ngộ nghĩnh mà các bé ưa thích như cá chép, đàn lợn con nằm trong rọ…

Một tuần trước, gia đình chị Mai Hương (Đại Từ, Hà Nội) đã tất bật chuẩn bị cho Trung thu. Căn nhà nhỏ trở nên rộn ràng khi hai đứa con nhỏ của chị lăng xăng giúp mẹ làm bánh, dọn nhà. “Hai vợ chồng mình ở với bố mẹ. Hai cụ thích Trung thu có con cháu sum họp, cũng là cơ hội để cả nhà gặp gỡ nhau. Thói quen này bao năm nay vẫn thế, cũng như đêm giao thừa vậy, cứ đêm 15 âm lịch là cả nhà cùng ăn cơm, cùng phá cỗ”.

Chị lên lịch sẵn cho bữa cỗ đêm Rằm với nhiều món ngon truyền thống. Lo sợ gần tết thực phẩm đắt, lại khan hiếm, chị Hương mua sẵn để dự trữ trong tủ lạnh.

Tự làm bánh Trung thu

Bé cũng học làm bánh

Mâm quả đêm Rằm

Không thích mua những chiếc bánh bán sẵn ngoài cửa hàng, các bà nội trợ trong khu phố nhà chị rủ nhau cùng làm bánh Trung thu. “Mấy chị em học làm bánh trên mạng, rồi rủ nhau đi mua nguyên vật liệu về làm. Hì hụi năm bảy tiếng đồng hồ, mỏi đến gãy tay chỉ để nhào bột, nặn bánh nhưng vui lắm. Ông xã cùng mấy bác hàng xóm cũng phụ các bà vợ làm thứ này, thứ kia. Mấy đứa nhỏ chỉ đợi bánh của mẹ ra lò để khoe với bạn. Buổi làm bánh cuối tuần có rất nhiều ý nghĩa”.

Những bữa tiệc tại gia trong đêm Trung thu không còn nhiều trong nhịp sống hiện đại, có chăng chỉ còn lại trong những gia đình sống nhiều thế hệ. Ông bà Phương, bà Đậu (Hà Đông, Hà Nội) vẫn tự hào vì đại gia đình tam đại đồng đường vẫn giữ được những nét Trung thu truyền thống. Như một thông lệ, đêm 15 âm lịch cả nhà cùng tụ họp làm cơm cúng tổ tiên, cùng phá cỗ.

Cẩn thận vuốt lại những thanh tre làm khung cho chiếc đèn ông sao, ông Phương cười móm mém: “Năm nào nhà tôi cũng làm vài cái đèn lồng, cái để treo trong nhà, cái dành cho bọn trẻ rước đèn đi chơi. Đèn lồng bán sẵn thì nhiều lại rẻ, đẹp nhưng tự tay làm mới vui. Vừa làm vừa nhớ lại đêm Rằm của những ngày xưa, thời chúng tôi còn nghèo khó”.

Những câu chuyện cổ về sự tích chú Cuội trên cung trăng, chị Hằng Nga…dù đã được nghe ông Phương kể rất nhiều lần, nhưng tết trông trăng nào, các con cháu cũng thích nghe ông kể lại. Đêm Rằm năm nào với đại gia đình ông cũng thật nhiều ý nghĩa.

Tổ chức tiệc trung thu tại nhà vẫn là nét văn hóa vui Trung thu được nhiều gia đình hưởng ứng. Trong không khí thoảng khói hương trầm, những món ăn truyền thống…cùng bạn bè, người thân nói câu chuyện cũ….sẽ là điều thú vị cho bữa tiệc tại gia.

 Đinh Liên

Chia sẻ