Đau đầu trăm kiểu tổ chức sinh nhật cho con

,

Tuần lễ sinh nhật hoành tráng khiến Sóc sụt mất 1kg, phát ốm. Cứ mỗi lần thấy mẹ lấy chiếc mũ có chóp (mũ sinh nhật) chuẩn bị đội lên đầu là Sóc sợ lắm, khóc thét.

Sinh nhật nhiều khiến con phát ốm

Cả tuần này, mẹ Sóc náo nức chuẩn bị “Tuần lễ sinh nhật Sóc” lần thứ nhất. Hoành tráng lắm. Cả họ mới có đứa cháu đích tôn đầu tiên mà. Vì có quá nhiều khách mời và họ hàng, sinh nhật Sóc phải “ăn” mấy lần. Mấy ngày nghỉ liền tù tì chỉ ăn và uống. Thứ 5 mời cơ quan bố, thứ 6 mời cơ quan mẹ, thứ 7 nhà ông bà ngoại, chủ nhật nhà ông bà nội, thứ 2 (chính ngày sinh nhật) tổ chức tại gia, thứ 3 mời đám bạn thân của mẹ từ hồi cấp 3.

Chẳng biết sinh nhật vui và to đến nhường nào, chỉ biết rằng sau tuần lễ sinh nhật, Sóc bị ốm, sụt 1kg. Vì ngày nào cũng phải tiếp khách, ăn uống, chúc mừng, giờ giấc ăn ngủ của Sóc bị đảo lộn. Cu cậu chẳng ăn được gì, mệt mỏi. Cứ mỗi lần thấy mẹ lấy chiếc mũ có chóp (mũ sinh nhật) chuẩn bị đội lên đầu là Sóc khóc thét. Tuần lễ sinh nhật tính ra sơ sơ cũng ngốn của bố mẹ Sóc hơn 10 triệu.

Hai bên ông bà nội ngoại nhà Tun cũng chỉ vì sinh nhật lần thứ nhất của Tun mà đâm ra xích mích. Ông bà ngoại đặt tổ chức sinh nhật Tun ở khu biệt thự hồ Tây, mời khách khứa đông lắm. Ăn buffee ngoài trời, lại có cả hề xiếc, ca nhạc, long trọng hơn cả tổ chức một đám cưới.

Một buổi tổ chức sinh nhật ở cửa hàng KFC (Ảnh: Thu Hằng)
 
Ông bà nội Tun cũng đến tham dự. Bạn bè khách khứa toàn của ông bà ngoại, nên ông bà nội dường như “bị bỏ quên”. Khách khứa cứ đến chúc mừng, chụp ảnh với ông bà ngoại và Tun thôi. Ông bà nội ngồi ăn một chỗ rồi ra về. Sau buổi hôm, ông nội Tun bực lắm: “Thế chả hóa ra nhà nội lép vế so với nhà ngoại à? Nhà ngoại không coi nhà nội ra gì. Con cháu là con cháu nhà này chứ”. Từ đó, ông giận và không chịu “nhìn mặt” thông gia nữa.
 
Ối cách tổ chức sinh nhật khiến con vui hơn

Mẹ chimboica mấy năm chỉ tổ chức sinh nhật cho con gái tại nhà. Năm nay quyết định học làm sang, đặt tiệc sinh nhật cho con gái tại nhà hàng sang trọng ở quận Phú Nhuận. Tính ra khoảng 250k/suất khách mời (không kể lớn - bé) gồm quản trò và đồ ăn...

Sau bữa tiệc sinh nhật, mẹ “bán than” với mấy cô cùng cơ quan: “ Cuối cùng thì thấy là uổng tiền ghê, cũng không có gì đặc sắc lắm. Kinh nghiệm của mình là nên chọn chỗ nào có sân chơi rộng rãi một chút để các bé có thể nhảy nhót đùa giỡn. Đồ ăn nên man thương lượng với bên tổ chức, không họ tính giá cao lắm”. Một kinh nghiệm xương máu: “Năm sau nhất quyết không tổ chức sinh nhật cho con kiểu này. Để tiền cho  hai mẹ con đi shopping còn sướng hơn.

Các con còn nhỏ, chưa biết nhiều. Bố mẹ chỉ nên chọn cách tổ chức sinh nhật thế nào cho con chơi thật vui thôi. Rất nhiều mẹ như mẹ Binkem, tổ chức sinh nhật cho con ở nhà, vừa vui, vừa tiết kiệm chi phí.

 “Hôm sinh nhật về sớm nửa buổi chiều để dọn dẹp nhà cửa. Đi một vòng chợ mua các đồ chuẩn bị cho con: bóng bay, chữ "Happy birthday to you" để treo lên tường, mũ "Happy birthday" hình chóp rất đẹp cho các bạn của con đội, nến nhạc bài "Happy birthday" (khi đốt, nến xòe ra thành nhiều cánh nến nhỏ và phát nhạc bài hát), bánh ga tô, sữa chua, hoa quả tươi về xay sinh tố cho các con, các loại kẹo đồ chơi xinh xắn, bim bim...

Bữa tiệc sinh nhật tại gia cho con, ấm cúng mà vui! (Ảnh: blog mẹ Phính)
 
Đặc biệt, mẹ Binkem còn gói sẵn những gói quà bánh kẹo thắt nơ đẹp để các bạn cầm quà về. Vì thông thường, các con đến sinh nhật chỉ thích thổi nến, hát, rồi chơi tíu tít với nhau mà không chịu ăn uống gì. Con trai về nhà nhìn thấy mẹ trang trí, treo bóng khắp nhà và bày biện thật đẹp, con trai thích lắm! Các bạn khi đến được phát mũ, phát bóng cũng rất thích, chụp ảnh lên trông thật dễ thương.
 
Sau khi SN con trai, mẹ mệt phờ sau một ngày chuẩn bị, rồi dọn dẹp bở hơi tai, nhưng thật hạnh phúc khi nhìn các con vui đùa và quây quần! Tổ chức sinh nhật ở nhà tuy cực mà rất vui!

Kinh nghiệm tổ chức sinh nhật con dành cho bố mẹ

Trước khi lên kế hoạch tổ chức, bạn cần xác định rõ, đây là bữa tiệc sinh nhật dành cho bé yêu. Vì thế bạn phải hết sức cẩn thận trọng khâu chuẩn bị chi tiết. Có như thế, bạn mới tránh được những sai phạm và không biến bữa tiệc của bé thành "party" cho phụ huynh.

Ở độ tuổi 1-2, bé còn nhỏ, rất ít bạn bè, nên tổ chức một bữa tiệc ấm cúng trong gia đình. Để không khí bữa tiệc thêm vui, bố mẹ nên mời một vài người bạn có con trong độ tuổi với bé, để bé có bạn cùng vui đùa.

Đối với trẻ 2-4 tuổi: Ở độ tuổi này, bé ăn uống rất ít, chủ yếu là vui và được nhận quà. Không nên tổ chức tiệc rườm rà, chỉ cần tiệc ngọt và tổ chức tại gia.
Hãy tổ chức một  bữa tiệc ấm cúng và vui nhộn cho bé (Ảnh: webtretho)
 
Đối với trẻ 4-6 tuổi: Bé đã đi học và có một số bạn bè thân. Bạn nên tổ chức ở nơi rộng rãi thoáng mát để bé và các bạn tha hồ chơi đua vui vẻ.

Lên danh sách người thân và bạn bè của trẻ. Tìm địa chỉ tổ chức tiệc sinh nhật cho con nếu bạn không muốn bày tiệc ở nhà. Chọn đĩa nhạc thiếu nhi có bài "Happy birthday". Chọn những loại thức ăn, đồ uống mà trẻ yêu thích như trái cây, sữa tươi.

Hãy tổ chức tiệc ấm cúng và vui nhộn cho bé. Không mượn sinh nhật con để bố mẹ làm “chuyện riêng” nhé!
 
Thu Hằng
(Tổng hợp)
Chia sẻ