Cả nhà đổ xuống đường hô vang "Việt Nam vô địch"
Ai có cờ dùng cờ, ai có trống dùng trống, ai có xoong chảo dùng xoong chảo...hàng ngàn người đổ ra đường, cờ hoa phấp phới. Nào, "Cười lên, Việt Nam ơi!".
Hàng ngàn người đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng sau trận bán kết giữa U23 Việt Nam- U23 Singapore. Chiến thắng giòn dã 4 -1 đang đem lại tia hy vọng khi Việt Nam bước vào trận Chung Kết. Các tuyến phố trung tâm của Hà Nội và TP HCM tràn ngập sắc cờ đỏ, băng rôn của các cổ động viên. Tiếng chiêng trống, hò reo "Việt Nam vô địch" vang dội khắp thành phố.
Chiều 17/12, U23 Việt Nam sẽ gặp Malaysia tại trận chung kết.

Vừa đứng bán cờ vừa kiêm luôn cổ động viên nhiệt thành.


Những vị khách nước ngoài cũng hô "Việt Nam vô địch!"


Cổ động viên nhiệt thành của môn túc cầu.


Cả nhà cùng đi cổ vũ bóng đá.


Hàng ngàn người hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".


Những điệu nhảy tưng bừng.


Cờ hoa rợp trời.


Bố con mình cùng cổ vũ cho đội tuyển thân yêu.


"Tôi yêu Việt Nam!"


Tiếng còi xe chen lẫn tiếng trống, tiếng hò reo không ngớt.


Hùa với niềm vui dưới phố.


Cờ Việt Nam tung bay.


Ngã tư nào cũng đông nghẹt người.


"Việt Nam vô địch!"


Cậu bé quá nhỏ để hiểu niềm vui rạng rỡ chung này.


Mừng Việt Nam bước vào trận Chung kết.




Đường phố huyên náo.


Bé cũng tô ngôi sao năm cánh trên má.




Niềm tự hào mang tên "Việt Nam"
Bài: Lam Linh
Ảnh: Khanh Công