BÀI GỐC Trái đắng tình yêu

Trái đắng tình yêu

Mình là người có đến nỗi nào đâu mà lại phải chấp nhận cuộc sống chung chạ như vậy, chấp nhận một người đàn ông đèo bòng như anh, chấp nhận một cuộc sống không theo luân thường đạo lý

2 Chia sẻ

Em không muốn làm người thứ 3

,

Yêu anh không chút do dự, nhưng giờ đây tôi đang phải suy nghĩ lại về mối quan hệ với anh...

Tôi quen anh thật tình cờ, và tình yêu của chúng tôi dành cho nhau cũng thật là mau lẹ. Người ta thường gọi đó là tình yêu sét đánh. Thật vậy, đó là mối tình trên xe bus. Tôi và anh cùng đi trên một chuyến xe, sau một chặng đường dài cùng đi cả hai đã thấy mến nhau và quyết định tiếp tục liên lạc với nhau. Tôi yêu anh thật lòng nhưng đã bị anh lừa dối. Anh đã gạt tôi, rằng anh chưa có vợ. Một trái tim non, tôi ngây thơ và đã tin anh không chút nghi ngờ.Tình yêu tôi dành cho anh ngày một sâu đậm, tôi đã quyết định bàn với anh về hôn nhân. Bấy giờ tôi mới vỡ lẽ mình là kẻ đến sau. Yêu anh không chút do dự, nhưng giờ đây tôi đang phải suy nghĩ lại về mối quan hệ với anh. Đau khổ biết chừng nào.

Anh đã có vợ và một cậu con trai. Khi thấy tôi khóc lóc quá anh đã rối rít xin lỗi. Anh đã lừa dối tôi vì sợ khi biết sự thật này tôi không còn yêu anh nữa. Anh nói đang trong quá trình hoàn tất thủ tục li dị. Nhưng sao đành lòng đây. Bây giờ người ta yêu bằng cả con tim và cả cái đầu nữa. Dù rất yêu nhưng tôi quyết định ra đi và mong anh hãy quay về. Hãy trở về tổ ấm của anh đi. "Em không muốn làm người thứ 3"!

 

Chia sẻ