Những hình ảnh đáng yêu của Thiện Nhân

,

Nhân dịp cuối năm, phóng viên aFamily đã đến thăm gia đình anh chị Nghinh – Anh và thực hiện một chùm ảnh về Thiện Nhân và hai anh em Minh lớn, Minh bé ghi lại được những khoảnh khắc đáng yêu nhất.

Sau hơn 1 năm được trở thành một thành viên “cưng” trong tổ ấm gia đình tại 118 hàng Bạc với bố Nghinh, mẹ Mai Anh và hai anh trai Minh lớn, Minh bé, Thiện Nhân đã thực sự được lớn lên trong chan chứa tình yêu thương. Đó là tình yêu của một gia đình thực sự, của người bố, người mẹ thực sự với hai người anh trai rất đáng mến và thân thiện. Cuộc đời thực sự đã mở ra một bức tranh diệu kỳ đối với Nhân.

Trái ngược với hình ảnh đứa bé bị bỏ rơi trong khu vườn hoang là hình ảnh một đứa bé trong ngôi nhà thanh bình luôn nũng nịu với bố mẹ và khóc cười vô cớ. Đó giống như một bức tranh với hai mảng màu sáng tối, biểu hiện sự tương phản vô cùng rõ rệt nhưng ẩn chứa một tình yêu thương vô hạn.

Nhân dịp cuối năm, phóng viên aFamily đến thăm gia đình anh chị Nghinh – Anh, thực hiện một chùm ảnh về Thiện Nhân và hai anh em Minh lớn, Minh bé. Ấn tượng lớn đối với chúng tôi là tình mẫu tử vô cùng sâu sắc trong gia đình ấm cúng ấy. Nhân “bện” với bố lắm. Bố đi một bước cu cậu cũng phải dõi theo, bố đi khỏi là đã khóc vạ đòi bố. Cu cậu muốn ăn gì cũng phải từ tay bố đưa cho mới chịu. Chúng tôi có cảm giác, đó là sự tin tưởng tuyệt đối như một đứa bé tò mò nhìn thế giới nhưng cũng rất sợ hãi vì mình quá bé nhỏ với thế giới xung quanh, và chỉ yên tâm khi nằm yên lành trong vòng tay, trong lòng bố mẹ.

Chúng tôi cũng thật sự ấn tượng với vai trò của hai người anh trai của Nhân. Anh Minh lớn luôn tỏ ra chững chạc và rất người lớn còn anh Minh bé vẫn còn “nhí nhố” lắm nhưng cũng rất biết nhường nhịn em út Nhân bé bỏng. Khi chúng tôi chụp ảnh 4 bố con, muốn hai anh em Nhân và anh Minh bé cùng ngồi trên lòng bố mà Nhân nhất định không chịu. Nhân nói “chật lắm” và đẩy anh ra. Anh Minh bé nhanh nhẹn chui ngay ra đằng sau mà không chút phàn nàn về thái độ muốn “độc quyền bố” của cậu em út. Anh Minh bé đã rất ra dáng là người anh thứ! Chính vì vậy mà Nhân rất ý thức được việc mình rất được cả nhà cưng chiều nên lúc nào cũng mè nheo.

Có thể cảm nhận được việc Nhân đang lớn lên từng ngày và có những biến chuyển rất lớn nhất là việc bé đã hòa đồng hơn với cuộc sống. Dưới đây là khoảng khắc đẹp về Thiện Nhân và 2 anh trai mà aFamily đã thực hiện:
 
 
Cu câu rất khoái chơi ô tô...
 
...và khoái ăn cả hoa quả
 
Chiếc xe tập đi đã rất gắn bó với cu cậu, Nhân đã bước được những bước đi chập chững
 
 
"Con trai lại đây với bố nào"
 
Hai anh em cứ chơi với nhau được một lúc là lại ngã nhào
Bố ơi, con muốn ăn quả chuối
 
Nhân độc quyền ngồi trên lòng bố
 
Bài L.A
Ảnh: Công Khanh

 

Chia sẻ