Chia sẻ với những đứa trẻ bất hạnh
Nhìn những đứa bé này,xinh quá, mình muốn mang hết chúng về nuôi. Những bà mẹ trẻ thốt lên khi nhìn những đứa bé ngủ
Bắt đầu từ tình yêu thương, chia sẻ với những đứa trẻ bất hạnh, những người mẹ và cả những người chưa một lần làm mẹ trên web trẻ thơ đã đến với các em nhỏ tại chùa Bồ Đề Gia Lâm Hà Nội.
|
|
55 trẻ em bơ vơ đã tìm được bóng Bồ Đề để tá túc. Ngôi chùa Bồ Đề ở Gia Lâm, Hà Nội giờ đây lúc nào cũng vang tiếng trẻ thơ. Ni sư trụ trì Thích Đàm Lan đã thu nhận các em vào đây, sống nhờ tình thương của nhà chùa và những người thiện nguyện cùng với sư chăm sóc các em
![]() |
Chỉ cần nhìn cũng đủ biết là chăm nuôi từng ấy bé vất vả như thế nào. Sư thầy đã quản lý từng ấy công việc cùng với việc của nhà chùa, kêu gọi được sự giúp đỡ của mọi người như thế nào, nhưng điều quan trọng nhất, là những em bé này có một mái nhà bình yên, có được sự chăm sóc cần thiết.
![]() |
Và các em đã lớn lên ở đây, trong tiếng kinh cầu an lành và thanh thản.
![]() |
Cầu mong cuộc đời các em lớn lên sẽ trở thành những con người tốt, tiếp tục mang lòng tốt đi sẻ chia với những số phận không may trong cuộc sống, như những người nuôi dưỡng các em đã làm cho các em.
Bài và Ảnh Hương Lan- Ngọc Dung


