Độc đáo đồ lưu niệm siêu xe, quái thú từ phế phẩm xe máy

Giang Thành,
Chia sẻ

Những con quái thú, xe xích lô, mô tô, máy bay, xe tăng... được làm bằng những linh kiện xe máy, ô tô bỏ đi đang trở thành những món đồ lưu niệm độc đáo ở TP HCM.

Năm 1999, ông Phạm Vũ Thanh Tùng (50 tuổi, quê Buôn Ma Thuột, sinh ra và lớn lên tại TP HCM), chủ cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ sắt tại quận 7, TP.HCM, sau khi thấy chú của mình là thợ cơ khí làm ra một mô hình xe mô tô từ phế phẩm xe máy, đã nảy sinh ý tưởng làm đồ lưu niệm mô hình một cách chuyên nghiệp.

Độc đáo đồ lưu niệm siêu xe, quái thú từ phế phẩm xe máy 1
Ông Phạm Vũ Thanh Tùng, người biến những đồ tưởng như bỏ đi thành những mô hình với đủ các hình dáng độc đáo khác nhau.

Nhớ lại những ngày đầu, ông nói đầy tự hào: “Những mẫu xe ban đầu khá thô nhưng được nhiều người khen ngợi khuyến khích nên ông quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất, sau đó cho ra đời nhiều mẫu mô hình khác nhau như: xe mô tô, xích lô, rô bốt, xe hơi, máy bay... đến nay có hơn 200 mẫu mô hình tất cả”.

Hiện tại, ngoài cửa hàng ở Đường Lê Lợi (quận 1), ông Tùng còn có một nhà xưởng với hơn 8 nhân công ở Quận 7 do ông Sơn - người em kết nghĩa quản lý. Sản phẩm làm ra được bán khắp các chợ lớn, nhỏ trong thành phố và các vùng lân cận. Tính ra mỗi tháng, cơ sở của ông bán được từ hai đến ba trăm sản phẩm các loại. 

Độc đáo đồ lưu niệm siêu xe, quái thú từ phế phẩm xe máy 2
Một phần “gia tài” của ông Tùng.


Ông cho biết, vì muốn xây dựng hình ảnh đẹp, giữ được uy tín trong mắt du khách trong nước và quốc tế, ông luôn giữ giá bán thấp nhất và ổn định. Mỗi sản phẩm làm ra có giá bán từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng. Phí đầu tư toàn bộ dây chuyền để sản xuất như một xưởng cơ khí với đủ máy móc, phương tiện lên đến cả trăm triệu đồng, vì vậy, hầu như không có lãi, chưa kể nhiều khi lỗ vốn.

Độc đáo đồ lưu niệm siêu xe, quái thú từ phế phẩm xe máy 3
Sản phẩm mới nhất của ông.

15 năm trong nghề với hơn 200 mẫu sản phẩm từ thô sơ đến trau chuốt, đơn giản đến phức tạp, ông Tùng không nhớ đã bao lần bị những người cùng nghề ăn cắp mẫu mã sản phẩm. Ông kể: “Lâu nay tôi bị ăn cắp mẫu nhiều lắm, Lúc thì họ đóng giả tới mua hàng, nhiều lần quá mình cũng biết mặt. Khi thì giả vờ tới xin việc, bởi vậy, tôi chỉ nhận người quen vào làm thôi”.

Với ông Tùng, trong buôn bán, kinh doanh, chữ tín giá trị hơn cả. Điều này dễ hiểu khi người cung cấp phế liệu, nhân công hay khách hàng đều gắn bó với ông trong một thời gian dài.

Độc đáo đồ lưu niệm siêu xe, quái thú từ phế phẩm xe máy 4
Chiếc xe đạp tinh xảo giá chỉ 85.000 đồng. Chiếc cùng loại màu bạc có giá 80.000.

Độc đáo đồ lưu niệm siêu xe, quái thú từ phế phẩm xe máy 5
Chiếc xe mô tô lấy mẫu xe Harley Davidson của Mỹ dài 27 cm, nặng gần 2kg, có giá 270.000 đồng.

Kinh doanh không có lãi, thay vì đóng cửa ông lại quyết duy trì xưởng sản xuất. Lý giải điều này, ông Tùng bộc bạch: “Thời buổi ngày càng khó bán, tôi lại muốn giữ giá nên hầu như không có lãi, chưa nói đến lỗ vốn. Nhưng nếu dẹp không làm nữa thì mấy anh em làm cho tôi mười mấy năm nay lấy gì để sống. Họ còn phải nuôi cả gia đình nữa. Tôi sẽ gắng làm đến khi không được nữa thì thôi”.

Độc đáo đồ lưu niệm siêu xe, quái thú từ phế phẩm xe máy 6
Con quái vật trong phim khoa học viễn tưởng.

Độc đáo đồ lưu niệm siêu xe, quái thú từ phế phẩm xe máy 7
Hàng ngày, cửa hàng đồ lưu niệm từ phế phẩm của ông Tùng với sản phẩm đẹp, giá cả phải chăng thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm. 

Sống với nhau lâu nay, phần nào hiểu ý chồng, bà Hạnh Đoan (43 tuổi, vợ ông Tùng) vui vẻ ủng hộ: “Ổng sống tình nghĩa, tôi còn biết nói gì nữa, miễn sao đừng để thâm thủng quá vào ngân sách gia đình là được”.

Sau 15 năm, hiện nay ông đã có hơn 200 mẫu mô hình với đủ các loại: xe đạp, xe mô tô, tay ga, ô tô, quái vật, xe tăng, máy bay…
Chia sẻ