Độc chiêu phụ huynh trị con cuồng Kpop

Xì Trùm,
Chia sẻ

Để giúp những đứa con yêu thương của mình thoát khỏi việc đam mê thần tượng quá lố, các ông bố bà mẹ đã phải dùng đến độc chiêu, từ "lạt cứng" cho tới "lạt mềm".

Trước sự đổ bộ mạnh mẽ của "cơn bão" nhạc Hàn Quốc hiện nay (mà người ta gọi là làn sóng Hallyu), việc con cái hâm mộ các nghệ sĩ Hàn một cách thái quá đã khiến nhiều ông bố bà mẹ phải đau đầu.  

Con trai của anh Hải Minh (Tây Hồ, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Cậu con trai độc đinh 13 tuổi tên Tú mê Kpop như điếu đổ. Nhà có điều kiện, Tú lại là con một nên được chiều hết nước, thích gì cũng được. 

Trong phòng Tú dán chi chít poster của thần tượng. Cậu bé còn có hẳn một bộ sưu tập đĩa nhạc Hàn Quốc. Từ bộ quần áo cho đến sợi dây chuyền, móc chìa khóa của Tú đều in hình một nhóm nhạc nam xứ kim chi. Nhưng nếu cậu bé chỉ hâm mộ bình thường, có lẽ anh Minh đã không phải đau đầu đến vậy.

Nghe tin nhóm đến Việt Nam biểu diễn, Tú bỏ đi mấy hôm liền đến chỗ bạn để chuẩn bị băng rôn, áp phích đón thần tượng và xem show diễn. Sau lần ấy, anh Minh không kiềm chế được tức giận đã bắt Tú quỳ giữa sân, đánh thâm tím chân cho chừa thói "đi hoang".


Khóc vì được gặp thần tượng (Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là vào lần giao lưu văn hóa Việt Hàn, Tú nằng nặc bắt mẹ phải kiếm cho được một tấm vé nếu không sẽ… tự tử. Đến nước này thì anh chịu hết nổi, bật dậy cho con một cái tát như trời giáng. Cậu con trai hằn học: “Ông bà là gì mà dám không cho tôi đi gặp các anh? Gia đình chả là cái gì hết.”

Điên tiết, anh gô cổ quý tử lên phòng, xích chân vào cửa sổ, mỗi ngày cho ăn cơm với muối trắng. Người bố nói trong tuyệt vọng: “Ai cũng bảo tôi ác, sao đối xử với con như thế. Thực lòng làm thế tôi cũng xót lắm chứ, nhưng mà tôi hết cách với nó rồi.

Được người thân mách nước, nghỉ hè anh đưa con về gửi vào một ngôi chùa ở quê nhờ sư thầy "dạy dỗ". 

Nghe sư thầy kể, suốt 3 ngày đầu Tú vùng vằng không chịu ăn, ai hỏi gì cũng không nói, cứ cáu gắt vô cớ, nằng nặc đòi về Hà Nội. Sư thầy bảo niệm phật, Tú ném tung cả chuỗi hạt ra sàn. Sư thầy không mắng, hằng ngày dẫn cậu vào xóm, đến mấy gia đình hoàn cảnh khó khăn. Nhìn những đứa bé mới 6, 7 tuổi đi chân đất, mặt lem nhem, tóc khét nắng ở trong những túp lều tranh xập xệ, không nói một câu nào nhưng cậu bé lại khóc. 

Cứ cuối tuần anh chị lại lặn lội từ Hà Nội về thăm con. Nhìn thằng bé gầy đi, tóc đã được cắt tỉa gọn gàng, không còn đeo khuyên tai anh vừa xót lại vừa mừng. Đến tuần thứ 4, Tú xin về. Về nhà, thằng bé tự động gỡ hết poster trên tường cũng như cất hết đống đĩa vào tủ khóa lại. 

Bây giờ, con trai anh Hoàng vẫn hâm mộ những chàng trai kia nhưng không còn cuồng nhiệt, cũng chẳng sống chết đòi bố mẹ cho tiền để đi sang Hàn xem show như thời "nông nổi" ngày xưa.


Đọc những dòng này, người lớn không khỏi rùng mình về độ cuồng thần tượng của một bộ phận giới trẻ ngày nay

Cũng trong hoàn cảnh với anh Minh, chị Thu Hằng (Kim Mã Thượng, Đống Đa, Hà Nội) lại áp dụng chiêu "mưa dầm thấm lâu". Biết cô con gái học lớp 10 mê nhạc Hàn, chị không mắng mỏ, cũng không đánh đập mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Con xin tiền mua đĩa gốc bên Hàn giá mấy trăm nghìn, chị bảo: "Nhà mình không có điều kiện, con không nên mua, đắt lắm con ạ". Lúc đầu con bé vùng vằng không chịu, nhưng dần dà hiểu ra, nó không vòi vĩnh nữa.

Đợt ôn thi, chị để ý thì thấy cô bé thức đến 3-4h sáng không phải học mà để xem và download các show có thần tượng của mình đóng. Chị Hằng chia sẻ: “Tôi không phản đối việc nó thần tượng ai đó. Bản thân tôi trước đây cũng từng say Michael Learns To Rock, Boyzone nhưng không đến mức sống chết như con gái tôi bây giờ. Nếu cứ để thế, cháu không hư theo cách này thì cũng hư theo cách khác, mà đánh mắng thì có khi còn nhận được tác dụng ngược”.

Biết chút ít về công nghệ, chị lập tài khoản facebook vào kết bạn với con. Theo các đường link mà con và đám bạn hay chia sẻ trên face chị lần mò vào được cả fansite (web của fan hâm mộ) mà nhóm nhạc con thần tượng. Đọc những status của con cũng như comment của bạn bè ở dưới giúp chị hiểu hơn suy nghĩ bọn trẻ.

Có dạo, nhóm nhạc thần tượng của nó sang lưu diễn nhưng lại vào thành phố Hồ Chí Minh, thấy bọn trẻ bàn nhau trên facebook bỏ học đi xem, chị Hằng không khỏi lo lắng. Về nhà, chị chủ động gợi chuyện trước, vừa động viên con vừa đưa ra lời khuyên. Con bé bất ngờ lắm, không hiểu tại sao mẹ biết.

Đến hôm đó, nó vẫn đi học bình thường. Chị Hằng nghỉ việc mất 3 hôm để theo dõi xem con gái có bỏ học hay biểu hiện gì kỳ lạ như sắp "dạt" nhà vào Sài Gòn không. Nhưng thật may, cô bé dường như đã hiểu lòng mẹ.

Đi siêu thị, đôi lúc thấy hình các diễn viên, ca sĩ Hàn in trên những đồ vật ngộ nghĩnh chị cũng mua về. Thỉnh thoảng, chị còn mua đồ ăn Hàn Quốc về cho con. Khỏi phải nói con gái chị bất ngờ như thế nào. Cô bé lên facebook hết lời ca ngợi bà mẹ tâm lý và tỏ ra rất tự hào với bạn.

Chia sẻ