Đọc câu chuyện này, bạn sẽ thấy những lo toan tình cảm của mình thật nhỏ bé
Sự chân thành đã giúp hai cụ Lê Sẻ (92 tuổi) và Lê Thị Lợi (85 tuổi) ở Hội An có được sự bền chặt sau 70 năm chung sống.
Trong cuộc sống, có những điều xảy đến rồi ra đi thật chóng vánh nhưng cũng có những thứ tồn tại thật lâu. Và cuộc sống vợ chồng cũng không phải là điều ngoại lệ. Một số cặp vợ chồng đôi khi vì một lý do rất nhỏ thôi mà vừa mới cưới đã đường ai nấy đi nhưng ngược lại, rất nhiều người chọn cách bỏ qua tất cả và đi cùng nhau tới lúc đầu bạc răng long.
Câu chuyện của hai cụ Lê Sẻ (92 tuổi) và Lê Thị Lợi (85 tuổi) ở Cẩm Phả, Hội An chính là minh chứng rất đẹp cho cái gọi là bên nhau trọn đời đó. 70 năm đã trôi qua nhưng cho đến hiện tại, dù tuổi cao sức yếu họ vẫn vui cười cùng nhau mỗi ngày.
Sinh ra, lớn lên và gắn bó với làng trồng rau Trà Quế nổi tiếng, hai cụ Sẻ và Lợi bén duyên rồi về "góp gạo thổi cơm chung" đã được 70 năm tròn.
Thiếu nữ tên Lợi ngày nào giờ đây đã thành bà lão, nhưng nụ cười ấy theo như chồng của bà thì nó vẫn cứ vẹn nguyên như ngày đầu gặp nhau.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông Sẻ đã từng bị vào tù nhưng sau đó được thả ra vào năm 1954. Hai vợ chồng từ đó bắt đầu gây dựng kinh tế và sống hạnh phúc.
Đám cưới kim cương được thực hiện bởi ekip Điều ước thứ 7 của VTV3.
Khách du lịch nước ngoài rất thích ghé lại Trà Quế và tham gia các hoạt động cuốc đất trồng rau với người dân.
Dù mái nhà mộc mạc và quá đỗi đơn sơ nhưng trong đó lại chứa đựng một tình yêu lớn và đủ sức đi qua ngày dài tháng rộng.