Đoạn clip truyền cảm của hai cha con hát rong gây "sốt" cộng đồng mạng

Vân Anh,
Chia sẻ

Bài hát “A Thousand Years” được chàng thanh niên thể hiện rất “chất” trong khi đó cha anh bị khiếm thị nhưng vẫn chơi nhạc cụ rất giỏi.

Một ban nhạc hát rong có hai thành viên là cha con đang gây "sốt" trên cộng đồng mạng ở Singapore, đặc biệt là sau khi đoạn clip quay lại buổi biểu diễn của ca hai ở một ga tàu điện ngầm được đăng tải trên Youtube.

Đoạn clip truyền cảm của hai cha con hát rong gây
Niza và cha anh đang hát rong ở ga tàu điện ngầm.

Trong clip được gửi lên ngày 20/8/2014, người xem hoàn toàn có thể thưởng thức bài hát “A Thousand Years” của Christina Perri qua giọng hát của người con trai. Anh vừa chơi ghita vừa hát rất điêu luyện.

Theo thông tin trên một chương trình FM, anh con trai tên là Niza. Anh thường xuất hiện cùng cha mình, một người khiếm thị rất đáng thương. Hai cha con hay hát rong tại ga tàu điện ngầm Tampines, ở Singapore để kiếm thêm thu nhập.

Trong clip, Niza xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai đội lệch, quần jeans khỏe khoắn, áo thun khoe cơ bắp. Cha anh mặc một chiếc áo phông đơn giản và là một tay trống phụ họa cho bài hát của Niza.

Clip khiến nhiều người khen ngợi giọng hát của Niza

Có người chia sẻ trên Youtube rằng: “Tôi đã thấy người cha chơi rất nhiều nhạc cụ trong suốt cả thập kỷ qua, từ harmonica, guitar,… Ông thường chơi ở ga tàu điện ngầm Tampines. Thời gian gần đây, con trai ông đã ra hát phụ họa cho ông”.

Giọng hát ngọt ngào của Niza cùng hoàn cảnh đáng thương của người cha đã lay động cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ Niza vì anh hát hay, truyền cảm. Bên cạnh đó, họ thương cho hoàn cảnh của hai cha con. Đã có rất nhiều người cho tiền để ủng hộ hai cha con.

Thậm chí còn có ý kiến cho rằng, Niza nên đi thi những cuộc thi tài năng, những cuộc thi hát để có thể tỏa sáng.

(Theo singaporeseen.stomp)

Chia sẻ