Đồ chơi ma quỷ ngập tràn phố phường trước ngày Halloween

Hương Thu - Tiểu Lâm,
Chia sẻ

Tại Hà Nội và TP.HCM, thị trường đồ chơi “ma quỷ” chào đón Halloween đầy nhộn nhịp. Chủ các cửa hàng cho hay, sức mua của khách hàng hơn hẳn năm ngoái.

TP.HCM: Thị trường Halloween nhộn nhịp hơn hẳn năm ngoái

Giữa trưa 29/10, tại một tiệm trên đường Phan Đình Phùng (gần Ngã tư Phú Nhuận, Q.Phú Nhuận), chủ quán vui vẻ cho biết sức mua năm nay tăng hơn hẳn so với năm ngoái. Buổi trưa mưa khách ra vào quán tấp nập, đến tối còn đông đúc hơn hẳn.

halloween1
Tại cửa hàng trên đường Phan Đình Phùng, nhân viên hóa trang kinh dị để chào đón khách.

halloween2
Giữa trưa, nhưng có nhiều khách mua. Tại TP.HCM, năm nay sức mua của thị trường Halloween cao hơn năm trước.

halloween3
Các món đồ chế tác kinh dị vẫn thu hút người mua.

halloween4
Các mặt hàng đơn giản như mặt nạ công chúa được nhiều người chọn với giá chỉ từ 15 - 100 ngàn.

Tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Tri Phương, đủ loại mặt nạ kinh dị, đầu sói, tay chân be bét máu me, xương người, đầu lâu… được bày biện. “Năm nay thì các mặt hàng vẫn không khác gì so với năm ngoái, không có đồ độc lạ hơn. Người tham gia Halloween chỉ duy nhất 1 lần trong năm nên họ chọn các món đơn giản như mặt nạ là chính”, chủ cửa hàng nói.

halloween5
Năm nay, không có nhiều món đồ độc lạ, giá mặt hàng dao đồng từ 15 - 500 ngàn đồng.

halloween6
Em bé được ba mẹ chọn mua váy hình bí ngô.

halloween7
Nam thanh niên thích thú với đầu lâu có thể phát nhạc, ánh sáng kinh dị. 

Bạn Lê Thị Cẩm (23 tuổi) đang loay hoay chọn mua các loại mặt nạ hình công chúa, nam giới, áo choàng… Cô bạn mua về để trang trí cho ngày hội “ma” ở quán bánh ngọt của mình. Cẩm chia sẻ: "Tất nhiên mình vẫn chọn các đồ chơi càng ghê rợn càng thích. Nhưng mình nhận thấy ai cũng tìm các món đồ kinh dị rồi thì không còn lạ mắt nữa, việc "hù" cho người khác sợ cũ rồi, giờ đi tiệc Halloween vui là chính nên chọn mấy mặt nạ đơn giản là vui rồi”.

Ngay cả ở vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, các món đồ phục vụ “ma quỷ” cũng tràn xuống. Một số sinh viên trải tấm bạt là có cả gian hàng da dạng trên vỉa hè. “Nhóm mình phục vụ các khách thích mua giá rẻ nên bán ở vỉa hè cho họ tiện mua. Chủ yếu là mặt nạ với áo choàng. Chỉ vậy thôi những cũng nhiều người mua hơn hẳn năm ngoái”, bạn Thúy Vi chia sẻ.

halloween8
Trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, mặt hàng này cũng được bày bán.

halloween9
Sinh viên cũng tham gia kinh doanh.

Hà Nội: Nhiều mặt hàng đồ chơi Halloween cháy hàng

Sát lễ hội Halloween, các cửa hàng bán nhiều đồ chơi, mặt nạ ma quái,.. tập trung tại tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Khương Thượng đang “sốt" từng ngày. Tối đến, hàng trăm bạn trẻ kéo, người nước ngoài hiếu kỳ, thậm chí cả trẻ nhỏ tìm đến đây để sắm cho mình một món đồ đáng sợ. Bạn Duy Linh (Khâm Thiên, Hà Nội) kể: “2 năm trở lại đây, cứ gần tới ngày lễ hóa trang này, mình thường đi cùng bạn bè sắm cái gì thật ghê sợ để hù dọa mọi người, thế mới đã”.

halloween
Những ngày này trên dọc tuyến phố Lương Văn Can, Hàng Mã từ sáng...

halloween
... tới tối tấp nập kẻ mua người bán

halloween
Năm nay những quả bí ngô màu cam là mặt hàng chủ đạo mà giới trẻ tìm mua

Khảo sát giá đồ chơi trên phố Hàng Mã, mặt nạ quỷ có giá 20.000 - 50.000 đồng/chiếc, bàn tay máu có giá 50.000 - 80.000 đồng/chiếc, quần áo phù thủy và ma quái có giá 140.000 - 250.000 đồng/bộ, cả bộ mặt nạ + quần áo 300.000 đồng/bộ, ngón tay giả bị chặt đứt có giá khoảng 40.000 đồng/ngón, áo choàng ma trắng bé có giá hơn 300.000 đồng/áo. 

Theo anh Hoàng, một tiểu thương tại đây cho hay: “Bên cạnh những món đồ kỳ quái, nhiều bạn trẻ chuộng những quả bí ngô để trang trí, hoặc nhiều bạn trẻ thích những món đồ càng kinh dị càng tốt”. Cũng theo anh này, nhìn chung giá đồ Halloween năm nay không tăng so với năm ngoái. 

Halloween năm nay rơi vào đúng dịp cuối tuần nên theo giới tiểu thương ước chừng, lượng hàng bán ra sẽ tăng mạnh so với các năm trước. Theo anh Hoàng, tiểu thương trên phố Hàng Mã cho biết, riêng mấy hôm cận ngày lễ rất đông người đến tìm mua, theo anh này ước chừng, lượng khách năm nay có khi tăng gấp đôi so với năm ngoái, nhiều mặt hàng đã phải ngừng bán vì hết hàng. 

halloween
Nhiều phụ huynh tìm mua cho con em mình những bộ đồ in hình bộ xương "đáng sợ" này, mỗi bộ có giá từ 500.000 đồng

halloween
Nhiều shop online còn tận tình nhận dịch vụ order hàng Thái Lan hoặc từ Mỹ về. Ví dụ: mũ hải tặc có giá về tới Việt Nam là 499.000 đồng/chiếc, quả bí ngô nhỏ có giá 295.000 đồng, cỡ to 599.000 đồng

halloween
Những chiếc mặt nạ này được nhiều gia đình mua cho con em bởi chất lượng rõ ràng và giá từ 200.000 đồng/chiếc

halloween

Nắm bắt được xu hướng, nhiều cửa hàng nhập đồ chơi Halloween kinh dị có nguồn gốc từ Thái về. Anh Đinh Thành (Hàng Bông, Hà Nội) cho biết, bản thân anh rất ham mê những món đồ chơi độc lạ, đồ chơi phục vụ thị trường Halloween cũng vậy. Anh thường bỏ ra khá nhiều vốn để nhập đồ chơi về phục vụ giới trẻ. Anh cho biết: "Tôi bán mỗi ngày lãi hơn chục triệu đồng, rất đông người tới mua hàng. Họ muốn phong cách, độc lạ và hàng tốt, tối phục vụ được điều đó".

halloween
Món đồ ghê rợn này có giá từ 800.0000 đồng

halloween

halloween
Cánh tay máu là mặt hàng anh bán rất chạy có giá 600.000 đồng/cái

Nhiều bậc phụ huynh cẩn thận đặt hàng "đồ ma quái" từ nước ngoài về cho an tâm về chất lượng. Chị Lâm Thanh (Kim Ngưu, Hà Nội) là một ví dụ. 

"Mình rất đồng ý với việc con hòa nhập vào những lễ hội này, đó là nền văn mình của nước bạn mình, cũng rất hay ho để trải nghiệm văn hóa mới. Năm ngoái mình cùng con ra Lương Văn Can sắm đồ tuy nhiên chất lượng không tốt, nguồn gốc không rõ ràng. Nhân dịp này, mình đặt hàng trực tiếp trên amazon và đồ bên Thái Lan về, nhìn rất ghê và chất... rất ổn", chị Thanh chia sẻ.

Chia sẻ