Đinh Ngọc Diệp - Dù phải đi làm nuôi chồng, tôi cũng chấp nhận!
"Diệp chỉ cưới người mình yêu. Người đó có thể không giàu, thậm chí dù phải đi làm nuôi chồng cũng được."
Và đây là nguyên nhân
Hẹn
Diệp phỏng vấn đến ba lần mới thành công. Lần đầu tiên là từ chối vì
“Dạo này
Diệp chẳng có gì để viết hết”. Lần thứ hai là thoái thác “Diệp bận lắm”
rồi sau
đó lại đột ngột “bây giờ phỏng vấn ngay nhé”. Thậm chí lần này, khi vừa
gặp
mặt, Ngọc Diệp đã “phủ đầu” ngay: “Không nhắc về chuyện tình yêu. Chỉ
nói về
con người của Diệp thôi nha!”. Nhưng sau buổi gặp mặt kéo dài hơn ba
tiếng đồng
hồ, nhận định của PV đã thay đổi hoàn toàn bởi những câu chuyện của cô.
Câu chuyện về tiền : Bao nhiêu mới đủ hài lòng?
“Hồi
bé, nhà Diệp khá giả lắm, gia đình sống trong một căn biệt thự ở trung
tâm
thành phố. Lúc đó Diệp được đối xử như một cô công chúa vậy. Nhưng năm
Diệp lên
12 tuổi, công việc làm ăn của bố không thuận lợi. Bà nội phải bán đi rất
nhiều
tài sản để cứu bố qua cơn nguy khốn. Ngay lúc đó chuyện bố ngoại tình,
có vợ
nhỏ lại bị phát hiện, thế là mẹ dẫn hai anh em Diệp đến sống ở nơi khác.
Khu
Miếu Nổi nhà Diệp thường xuyên bị ngập. Có hôm phải xắn quần lên cao
trên gối
để lội nước mà đi học. Đồ đạc trong nhà cũng hạn chế dùng điện vì sợ bị
chập
mạch. Thậm chí nhà Diệp còn bị mất trộm một số tài sản khá lớn mà mẹ vay
mượn
để làm ăn. Lúc đó bố nghe thông tin về vụ trộm mới biết được ba mẹ con
Diệp ở
đâu mà đến mà năn nỉ về ở chung với bà nội. Cuối cùng vì tương lai của
anh em
Diệp nên dù không muốn mẹ vẫn phải dắt con về bên nội. Còn bố Diệp vẫn ở
với
gia đình nhỏ của riêng mình”.
Một người con gái vừa xinh đẹp, nổi tiếng lại khéo nói như Diệp rất dễ tìm cho mình một “đại gia” để làm chỗ dựa vững chắc về mặt tài chính. Tại sao Diệp cứ luôn nhắc đi nhắc lại việc mình phải làm việc để giúp đỡ gia đình?
Mọi
người thường nhắc đến chữ “đại gia” để chỉ những người đàn ông nhiều
tiền nhưng
trăng hoa, thay người yêu như thay áo. Diệp không muốn dùng từ này cho
những
người Diệp đã từng yêu. Thật ra trước đây, Diệp đã yêu một người khá
thành đạt,
giàu có, cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ tất cả để lập gia đình. Nhưng cuối
cùng
lại quyết định không. Nếu chỉ vì tiền thì có bao nhiêu mới đủ cho sự hài
lòng?
Vả lại Diệp luôn nghĩ, đồng tiền do chính mình làm ra mới là đồng tiền
vững
chắc nhất. Cái gì đến nhanh cũng đi nhanh đi. Vì thế chắc chắn một điều:
Diệp
chỉ cưới người mình yêu. Người đó có thể không giàu, thậm chí dù phải đi
làm
nuôi chồng cũng được.
Liệu có thật không khi khẳng định Diệp có thể đi làm nuôi chồng ?
Chắc
chắn. Diệp sẽ làm những gì Diệp thấy hạnh phúc và thoải mái.
Có
vẻ như Diệp rất cương
quyết và biết
phòng xa trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc?
Diệp đi làm thêm từ nhỏ nên rất quý giá trị của đồng tiền. Hơn nữa mẹ Diệp cả đời vất vả dành dụm rồi lại bị mất trong chốc lát nên Diệp sợ lắm. Rút kinh nghiệm từ mẹ, ngay bây giờ Diệp đã lo tích cóp. Có một thời gian Diệp nhận lời đóng phim liên tục để kiếm đủ 60 triệu đồng mỗi tháng đóng tiền mua nhà trả góp.
Câu chuyện về tình: Im lặng và tránh né
“Anh Hai Diệp hiện giờ đang có một tình yêu rất đẹp. Người yêu của anh ấy là cô giáo mầm non, đã có con riêng và là vợ cũ của bạn thân anh Hai. Bạn thân của anh Hai gặp tai nạn nên mất đột ngột. Anh Hai Diệp thay bạn lo lắng cho hai mẹ con rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Sống trong một gia đình đầy yêu thương như vậy nên Diệp cũng tình cảm lắm”
Mọi người chỉ biết đến việc Diệp đang có mối quan hệ đặc biệt với một cầu thủ bóng đá qua vài dòng tin ngắn ngủi. Là một người làm trong ngành giải trí, chắc chắn Diệp phải biết rất rõ thông tin này có lợi cho hình ảnh của mình thế nào. Sao Diệp lại chọn cách im lặng và tránh né những câu hỏi về tình yêu mà không khai thác nó.
Làm
báo, MC, diễn viên… đã đủ khiến Diệp bận rộn lắm rồi. Diệp không muốn
nhắc đến
chuyện tình cảm của mình với công chúng mà giữ lại nó cho riêng bản
thân. Diệp
không muốn chuyện tình yêu và người Diệp yêu trở thành đề tài cho mọi
người bán
tán, và thậm chí là gièm pha.
Chuyện tình ngôi sao – cầu thủ của ca sỹ TT-CV sau khi được tiết lộ thì có nhiều ý kiến khác nhau của dư luận. Có phải Diệp rút kinh nghiệm từ “vết xe đổ” này nên cố tránh né, không muốn nhắc đến chuyện tình cảm của mình?
Chủ
trương không nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư của Diệp có từ lúc cặp
đôi kia chưa
yêu nhau. Như thế không thể nào được xem là rút kinh nghiệm được. Chỉ
đơn giản
là vì Diệp rất xem trọng tình yêu của mình và chỉ muốn giữ nó cho riêng
mình mà
thôi.
Câu chuyện về gia đình: Tôi thích ngôi nhà “khổng lồ” của mình
“Nhà
Diệp có nhiều “tấm gương” lắm. Diệp chưa sống “hay” bằng mọi người trong
gia đình
đâu. Bố Diệp hiện giờ đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn đang theo nhành Khảo cổ
học,
trường Đại học KHXH&NV. Bố còn rất chăm chỉ học tiếng Anh nữa. Bố
Diệp gõ
bàn phím cứ như mổ cò, mà có lần Diệp quá bận, không kịp làm bài trong
lớp và
phải cầu cứu bố. Chỉ cần trong hai đêm, ông đã cứu nguy Diệp bằng một
tập tư
liệu dày cộm. Cầm xấp tài liệu trong tay mà Diệp vừa ngạc nhiên vừa
ngưỡng mộ.
Anh Hai của Diệp là một người rất tài năng, được tuyên dương thường
xuyên vì có
những đóng góp có ích cho xã hội, nhất là những website vì cộng đồng mà
anh tự
thực hiện cùng những phần mềm mới. Còn mẹ mình thì từ ngày chia tay với
ba chỉ
một lòng ở vậy nuôi con. Diệp thương mẹ nhất vì những điều này. Diệp rất
thích
ngôi nhà “khổng lồ” mà Diệp đang ở. Hiện nay đã có 22 nhân khẩu trong đó
rồi.
Nhưng chỉ duy nhất có mình Diệp là hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực
nghệ
thuật. Diệp giống như là ngọn gió nghệ thuật thổi vào đại gia đình “khô
khan”
nhà Diệp vậy.
Câu chuyện về công việc : Chỉ thích giải phẫu…tinh thần
Gần đây
có hay nghe Diệp lặp
đi lặp lại
cụm từ “Diệp đã có tuổi rồi!” Sao mà bi quan vậy?
Diệp già thật rồi mà. Diệp bước chân vào làng giải trí từ năm 16 tuổi, đến nay đã gần 10 năm rồi. Không “có tuổi” thì là gì?
Gần 10 năm trong nghề, Diệp có rút ra được cho mình điều gì không?
Thời
gian gần đây, nhiều người gặp Diệp và khen rằng biết cách sống hơn xưa.
Điều
Diệp học được có lẽ là sự trưởng thành trong suy nghĩ. Biết cái gì mình
cần, và
cái gì thật sự quan trọng với mình. Diệp còn học được cách có cái nhìn
rộng
lượng hơn về mọi thứ. Những người bạn hiện giờ đang chơi thân với Diệp
nhất là
những người đã từng làm Diệp đau nhất. Tất cả là nhờ sự thấu hiểu và
biết cách
tha thứ cho nhau.
Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 4 năm nay mới thấy Diệp xuất hiện trở lại, rầm rộ hơn và đặc biệt là gợi cảm hơn xưa. Diệp không sợ mọi người đặt nghi vấn về việc thời gian lặng đó là để bạn “trùng tu” lại nhan sắc bằng giải phẫu thẩm mỹ sao?
Nếu Diệp có giải phẫu thẩm mỹ thì chắc chắn sẽ có nhận nhưng vấn đề ở đây là mình không có. Mũi của Diệp bị méo do lúc nhỏ bị thùng xà bông rớt trúng nhưng đến giờ này mình cũng không dám sửa vì sợ đau, sợ xấu phải sửa đi sửa lại cả sợ xui nữa. Mọi người có thể hỏi rất nhiều người đã từng make up cho Diệp để biết chắc rằng Diệp đã từng giải phẫu thẩm mũ hay chưa. Diệp rất ủng hộ việc các chị em phụ nữ sống theo phương châm “thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”. Trong tương lai nếu có nhờ dao kéo can thiệp đến sắc đẹp của mình thì Diệp sẽ nhận, còn trong thời gian vừa qua Diệp chỉ “giải phẫu“ tinh thần, sắp xếp lại đầu óc. Tinh thần minh mẫn hơn nên từ đó gương mặt và nụ cười mới tươi sáng hơn chăng?
Nhưng mà khoảng thơi gian lặng đó, Diệp không lo chuyên “sóng sau xô sóng trước” rất nhanh trong giới giải trí: rằng tạm nghỉ một thời gian đến khi quay lại sẽ đánh mất vị trí của mình vào tay các đàn em sao?
Diệp hoạt động nghệ thuật chưa bao giờ là vì sự nổi tiếng. Nếu đặt mục tiêu là sự nổi tiếng thì có rất nhiều chiêu để đẩy nhanh tên tuổi của mình lên rồi. Nhưng ít người biết công việc thật sự đã ăn vào máu thịt của Diệp là phóng viên. Chưa bao giờ Diệp thích làm phóng như như lúc này !
Vì sao?
Các công việc khác Diệp đều làm theo ý đồ của mọi người. Ví dụ như làm diễn viên thì phải hóa thân vào nhân vật theo đúng kịch bản. Còn khi làm báo, Diệp được là chính mình. Hiện giờ Diệp đang làm trưởng ban thời trang của một tờ báo. Đồng thời cũng vừa mới được “tăng chức” lên thành phó phòng phóng viên.
Tiền lương của công việc nhà báo chắc chắn không thể nào cao hơn thù lao đóng phim. Đó là chưa kể công việc của một phóng viên khá cực. Sao Diệp vẫn quyết tâm chọn con đường khó đi cho mình?
Thật
sự, tiền mà kiếm được từ một tháng làm báo đôi khi không bằng cát sê
đóng 2 tập
phim. Nhưng Diệp vẫn tiếp tục làm công việc này bởi vì đây là công việc
mình
rất thích. Và kế hoạch sắp tới của Diệp chỉ có tập trung vào làm báo
thôi.
Câu chuyện về cung Thiên Bình ( Libra): Cái gì cũng lưỡng lự tới lui
Trong
suốt buổi nói chuyện, Diệp luôn nhắc đi nhắc lại niềm tự hào vì được
sinh ra
dưới cung Thiên Bình. Cô nàng xem việc mình sinh ra dưới chòm sao này là
có lý
do cho mọi tính cách và hành động của cô nàng. “Biểu tượng cung của Diệp
là cái
cân. Ưu điểm của Diệp là rất cân bằng trong mọi chuyện.
Đa số các nghệ sỹ đều rất tin vào những điều tâm linh như vận mạng, tướng số, điềm báo. Còn Diệp thì sao?
Thời gian trước Diệp cũng rất tin vào những điều này. Năm nào cũng đi coi bói. Thầy bói bảo không được mặc đồ trắng suốt cả năm là coi như không dám mặc. Nhưng hai năm trở lại đây thì Diệp không con tin vào những chuyện này nữa. Cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi cứ đón chờ mọi chuyện đến với mình một cách tự nhiên. Nhưng Diệp tin vào Horoscope, vào các chòm sao vì nó khá khoa học. Ví dụ như cung Thiên Bình sẽ cho Diệp biết được ưu khuyết điểm trong tính cách cả mình ra sao.
Biết rõ được cả nhược điểm của mình nên chắc chắn sẽ biết luôn cách hạn chế đó. Đây có phải là lý do giúp Diệp thành công như hiện nay?
Khuyết điểm của cung Thiên Bình là do làm việc gì cũng lưỡng lự tới lui, cân đo đong đếm mấy chục bận nên nhiều khi quyết định chậm, hoặc bỏ qua cơ hội luôn. Đến nối nhiều khi bạn bè Diệp còn phải la làng: “Mày đừng có… cái cân quá” Diệp đang tập để hạn chế bớt khuyết điểm này. Nhưng mà hơi khó. Biết sao được, đây là tính cách của Diệp mà. Có ưu thì cũng có khuyết điểm chứ!