Đỉnh cao nghệ thuật khoét bí ngô

Kxl - Theo BP,
Chia sẻ

"Mối tình" giữa nghệ sĩ Ray Villafane và những trái bí ngô đã bắt đầu từ rất sớm.

Ray Villafane sinh ra trong một gia đình nghèo, tất cả đồ chơi đều được tự tạo bằng việc đẽo gọt những thớ gỗ thừa. Rồi mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Không được sử dụng gỗ nữa bởi đó là nguồn sưởi ấm duy nhất của cả thị trấn qua mùa đông lạnh lẽo, cậu bé Ray đành tìm tới những trái bí ngô. Bởi "đồ chơi" thường bị thối hoặc hỏng sau 1 tuần, Ray phải đẽo khoét liền tay mới giữ được "kho tàng" của mình luôn phong phú.

Trong suốt những năm tháng "mài đũng quần trên ghế nhà trường", bạn cùng lớp và các giáo viên đều phải công nhận tài năng sáng tạo thiên bẩm của Ray.

Sau này khi đã ra trường, dù Ray tham gia nhiều hoạt động sáng tạo với vô số tác phẩm nổi tiếng, dư luận dường như vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho tài khoét bí của anh. Những trái bí của Ray luôn dành phần thắng tại các cuộc thi được tổ chức, thậm chí được đưa lên truyền hình và các bản tin. Năm 2010, Ray được mời tới khoét bí ngô trong dịp Halloween cho... Nhà Trắng!

Cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm đáng kinh ngạc này nhé:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
Chia sẻ