Dính án tù vì Facebook

Tổng hợp ,
Chia sẻ

Tưởng chuyện lập một facebook là đơn giản và không ảnh hưởng đến ai, tuy vậy, một cô gái lập facebook giả mạo bạn trai cũ của mình và đang đối mặt với án tù 18 tháng.

Mức án dự kiến dành cho cô Thornton là "xộ" khám 18 tháng vì tội ăn cắp nhân dạng của bạn trai cũ.

Facebook bị giả mạo.

Theo cô này, hồ sơ Facebook được lập ra chỉ để chọc tức bạn trai cũ của mình. Hồ sơ này đưa thông tin chính xác tuyệt đối như của anh bạn trai cũ từ tên tuổi, ngày tháng năm sinh, chỗ làm việc hiện tại và cô Thornton liên tục cập nhật lên "wall" (tường - PV) giả này thông tin mới như chính anh bạn trai cô tự viết.

Tòa án đã điều tra kĩ địa chỉ IP và các thông tin công nghệ số liên quan, sau đó chứng minh được rằng cô Thornton đã mạo danh trực tuyến.
 
Vào tù vì ảnh cưới trên Facebook
 
Vào hồi tháng 3/2011 một người đàn ông bất hạnh có tên là Richard Leo Barton đã kết hôn lần 2 hồi tháng 7 năm ngoái. Sau đó, anh đã chia sẻ những bức ảnh cưới của mình trong album ảnh gia đình trên Facebook.

Cân nhắc trước khi chia sẻ ảnh đám cưới lên facebook nhé.

Thật không may mắn, người vợ cũ đang sống tại New England người mà anh đã từng hẹn hò trên mạng và đã có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp phát hiện ra chúng trên Facebook. Cô nhanh chóng đến tường trình với cảnh sát rằng cô nghi vấn về những bức ảnh này.
 
Luật của tiểu bang Michigan không cho phép đàn ông theo chế độ đa thê. Án tù nặng nhất mà họ phải chịu có thể là 4 năm hoặc chịu mức phạt tới 5000 USD.

Trong trường hợp của Barton Jr., anh chắc chắn sẽ phải đối mặt với tòa án khi những bằng chứng phạm tội đã quá rõ ràng trên Facebook.
 
Vào tù vì những bài viết lăng mạ trên Facebook

13/9/2011, nam thanh niên Anh Sean Duffy đã đăng những hình ảnh với mục đích xỉ nhục lên trang tưởng niệm trực tuyến dành riêng cho những trẻ em đã chết, lĩnh án 18 tuần tù giam. Anh ta chưa bao giờ gặp những đứa trẻ mà mình đã thực hiện màn đùa ác ý trên mạng trực tuyến.

Sean Duffy, 25 tuổi, đồng thời cũng bị cấm sử dụng các trang mạng xã hội trong 5 năm sau khi thừa nhận đã đăng các hình ảnh không hay lên Facebook và YouTube để chế nhạo cái chết của 4 đứa trẻ, bao gồm cô bé 15 tuổi Natasha MacBryde, người đã tự tử sau khi bị bắt nạt trên Facebook.

Hành động quá khích sẽ chuốc vạ vào thân ngay trên facebook. (Ảnh minh hoạ)

Tại tòa sơ thẩm, Duffy thú nhận đã đăng một đoạn video trên YouTube với tên gọi “Tasha the Tank Engine” (Đầu máy xe lửa Tasha), trong đó là hình ảnh của Natasha MacBryde - chỉ vài ngày sau khi cô bé được tìm thấy đã chết trên tuyến đường sắt gần nhà ở Worcestershire.

Duffy cũng sản xuất những hình ảnh tương tự để chế nhạo 3 đứa trẻ khác là Hayley Bates (16 tuổi, qua đời trong một tai nạn xe hơi ở Staffordshire), Lauren Drew (14 tuổi, ở Gloucestershire, chết sau một cơn co giật nghi ngờ là động kinh) và Jordan Cooper (14 tuổi, bị đâm đến chết ở Northumberland).

Đối mặt với án phạt 50 năm tù vì “tống tình” trên Facebook

Một nam thanh niên 19 tuổi dùng ảnh một cô gái sưu tầm trên mạng để dụ 30 bạn trai cùng lớp gửi ảnh khỏa thân. Sau đó, dùng những tấm ảnh này để ép các bạn thực hiện các hành vi tình dục. Anthony R Stancl, 19 tuổi, sống ở Wisconsin, Mỹ, đối mặt với 12 tội danh với tổng án phạt lên tới gần 300 năm tù.
 
Anthony R Stancl tại tòa.

Cảnh sát phát hiện hơn 30 folder trong máy tính của R Stancl chứa khoảng 300 tấm ảnh “nuy” của các bạn nam học tại trường trung học Berlin Eisenhower. 
 
Tại phiên tòa xét xử, Stancl không nói câu gì ngoài “Dạ, vâng”. Stancl đã chữa căn bệnh trầm cảm từ nhiều năm nay. Tòa án hạt Waukesha đệ nghị mức án lên tới 50 năm tù. Ngày 7/1 tới sẽ là ngày tòa tuyên án

Vụ việc bắt đầu rùm beng sau khi một thanh niên 16 tuổi thông báo với cảnh sát rằng cậu đang bị ép buộc thực hiện các hành vi tình dục thô bạo với Stancl. Kể ra thì mới hay, năm ngoái, cậu bé này đã trao đổi trên mạng những bức ảnh khỏa thân với một người tên là “Kayla”. Người này sau đó dọa sẽ phát tán ảnh cho toàn trường nếu không thực hiện theo yêu cầu của Stancl.
Chia sẻ