Diệp Lâm Anh sau khi bước khỏi cuộc hôn nhân nhiều tổn thương: "Sợ yêu, vì yêu mất thời gian"

Thế Huân,
Chia sẻ

Diệp Lâm Anh chia sẻ, lý do cô luôn gồng mình để mạnh mẽ là vì chưa thực sự tìm được ai để dựa vào.

Làm khách mời trong podcast của siêu mẫu Minh Triệu, Diệp Lâm Anh đã có những chia sẻ về cảm xúc, suy nghĩ về cuộc sống, tình yêu khi bước khỏi cuộc hôn nhân cũ.

Khi được Minh Triệu hỏi rằng có đang ngại việc mở lòng không, Diệp Lâm Anh bộc bạch:

"Sẽ có tâm lý là sợ. Mình đi qua đổ vỡ rồi thì mọi phụ nữ thấy sợ là nhiều nhất. Sợ tiếp tục lại đổ vỡ, lại phải trải qua cảm giác đấy thêm một lần nữa. Nhưng đôi khi lại có một cảm giác sợ khác, đó là sợ cô đơn.

Nếu bây giờ có một người đến, thực sự cảm thấy yêu thương mình thì thật lòng có lẽ mình sẽ tìm hiểu nhưng sẽ không tới đâu. Cảm xúc hiện tại của mình là như thế. Mình có thể tìm hiểu, đi ăn uống, hẹn hò, nhưng để bước vào cuộc sống với nhau thì khó lắm.

Diệp Lâm Anh sau khi bước khỏi cuộc hôn nhân nhiều tổn thương: "Sợ yêu, vì yêu mất thời gian"- Ảnh 1.

Diệp Lâm Anh

Cuộc sống bây giờ mình sống là vì các con. Nếu có một người nào đó thực sự yêu thương, ở bên cạnh chia sẻ, cùng mình chăm con thì mình mới có thể để người ta bước vào cuộc sống của mình. Còn nếu chỉ phục vụ cho vấn đề cảm xúc cá nhân, tình yêu thôi thì mình không cần.

Cũng sợ yêu luôn, vì yêu mất thời gian. Thời gian của mình đang dành để đi làm kinh tế, trụ cột gia đình, cho con, công việc quá nhiều nên tình yêu hơi xa vời với Diệp Lâm Anh ở bây giờ. Mình yêu một ai đó mình cũng phải bỏ thời gian, mình chăm sóc người ta chứ. Diệp Lâm Anh nghĩ giai đoạn này mình không ưu tiên cho chuyện tình cảm. Anh cần phải vững chắc, cần con lớn xíu. Chuyện tình cảm nó hơi dành cho bản thân mình quá, mình xác định tới với ai thì đôi khi hơi ích kỷ".

Trong lúc nói chuyện, Diệp Lâm Anh đã rơi nước mắt. Cô nói rằng gia đình, con cái là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mình và cô sẵn sàng từ chối nhiều cơ hội để tập trung cho mục tiêu lớn hơn.

"Đôi khi mình cũng phải từ chối rất nhiều thứ, rất nhiều người, mình không thể nói được với họ lý do vì sao. Bởi vì mình có mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu của mình là có được cuộc sống vững vàng để con của mình vững vàng", Diệp Lâm Anh trải lòng.

Diệp Lâm Anh sau khi bước khỏi cuộc hôn nhân nhiều tổn thương: "Sợ yêu, vì yêu mất thời gian"- Ảnh 2.

Đồng tình với Diệp Lâm Anh, Minh Triệu cho rằng cách suy nghĩ của cô là hợp lý. Siêu mẫu chia sẻ: "Thực ra mình không sợ sai đâu. Ai cũng có những cái sai và mình có những cách khác nhau để ra một bài học gì đấy. Chỉ sợ là mình học hoài không được, mình cứ sai đi sai lại. Em nghĩ mình học được điều gì đó từ trải nghiệm của mình thôi là nó đã đáng giá rồi. Nhờ có những trải nghiệm chưa thực sự trọn vẹn, chưa thực sự quá lý tưởng, nhưng nhờ vậy Diệp Lâm Anh mới biết mình cần tìm gì ở một người mà nếu như mình tiếp tục lựa chọn họ đồng hành với mình".

Diệp Lâm Anh sau khi bước khỏi cuộc hôn nhân nhiều tổn thương: "Sợ yêu, vì yêu mất thời gian"- Ảnh 3.

Minh Triệu

Diệp Lâm Anh chia sẻ, nếu tiếp tục chọn lựa một ai đó đi cùng mình trong tương lai, đó sẽ là người phải thương cô và cả con của cô. Trong suy nghĩ của người đẹp, đó là một điều khá khó. Cô lý giải, có thể bản thân vừa trải qua câu chuyện cũ nên trong lòng còn tổn thương, chưa thể tin vào điều gì tốt đẹp xảy ra.

Nói về con gái của mình, Diệp Lâm Anh mong muốn truyền cho con sự mạnh mẽ, độc lập và được tự hào về mẹ. Minh Triệu nhận xét, con gái của Diệp Lâm Anh là một cô bé cá tính, sắc sảo, có vài phần tính cách giống mẹ, nhưng cô mong Diệp Lâm Anh sẽ dạy cho con mạnh mẽ đúng lúc, đừng lúc nào cũng mạnh mẽ như mẹ để rồi đến một thời điểm nào đó bị mệt mỏi.

Diệp Lâm Anh đáp lại: "Chưa bao giờ mình cảm thấy dựa được vào đâu ấy. Vì thế mà nhiều khi hoàn cảnh, môi trường xung quanh nó cũng là cái tôi luyện nên, mình không có cơ hội được yếu đuối. Chuyện này đến chuyện khác, từ hoàn cảnh, trạng thái này bước sang hoàn cảnh, trạng thái khác. Tất cả xung quanh mình, hình như Diệp Lâm Anh chưa có một ai để thực sự được dựa vào. Đó là lý do vì sao mình cứ phải mạnh.

Có những lúc ngồi suy nghĩ, mình thấy mình mệt, thực sự muốn được dựa vào một người nào đó. Nhiều khi là vài ngày thôi hay là một khoảng nào đấy thôi, nhưng không kiếm được ai. Đối với Diệp Lâm Anh, lúc mình cảm thấy yếu đuối nhất, mà được chia sẻ nhất là lúc sang nhà ngồi nói chuyện với em (Minh Triệu) hoặc với Trang - bạn thân mình. Những lúc đó là mình cảm thấy nương tựa được nhất, bởi vì mình được nói ra và có người nghe".

Sau khi lắng nghe chia sẻ của Diệp Lâm Anh, Minh Triệu bày tỏ, cô hy vọng năm mới sẽ thấy một phiên bản Diệp Lâm Anh không còn gồng mình, tôn trọng cảm xúc bản thân nhiều hơn.

Chia sẻ