Diệp Chi: "Ông xã không dám đóng cảnh yêu vì tôi"

Theo BĐVN,
Chia sẻ

"Khi mới yêu nhau, Chi có đi casting cùng anh, anh chỉ diễn thử một cảnh tỏ tình, toàn là lời nói thôi mà mình đã ngồi nín thở, “chết trân” một chỗ rồi", MC "Rung chuông vàng" thổ lộ.

- Chào Diệp Chi, cuộc sống của chị sau đám cưới như thế nào?

- Thật ra là từ khi yêu anh, mỗi ngày Chi đều được đưa đón nên đã lâu không phải “sớm tối đi về một mình” rồi. Sau ngày cưới, sự thay đổi lớn nhất mà vợ chồng Chi cảm nhận được là ở cảm xúc. Hôn nhân là một sự gắn kết đầy trách nhiệm không thể gọi tên. Mỗi một công việc mình làm, dù là nhỏ nhất, đều vì chồng, vì gia đình nhỏ của mình mà thôi.

Diệp Chi và ông xã Trung Kiên

- Trong một lần đến nhà đài xem ghi hình "Rung chuông vàng" lần thứ năm, tôi bắt gặp anh Trung Kiên đứng đằng sau hàng ghế khán giả dõi theo chị dẫn. Chị có cảm thấy mình là người may mắn khi có người chồng thông cảm và hiểu công việc của vợ mình như vậy? Hai anh chị có thường hay bàn luận, góp ý công việc cho nhau khi ở nhà không?

- Chi nghĩ rằng bất kỳ người phụ nữ nào làm truyền hình đúng nghĩa đều cần một người chồng biết thông cảm và sẻ chia. Anh là người rất hiểu, hiểu nhất những áp lực từ công việc của vợ. Áp lực về thời gian, áp lực về chất lượng, áp lực từ cả môi trường làm việc tập thể… Chi thấy mình may mắn vì có chồng như một người bạn thân, nhẫn nại và chân thành, chia sẻ cùng mình mọi điều, từ buồn vui nhỏ nhất.

Ông xã mình cũng là một “khán giả” khá khó tính và khắt khe với công việc của vợ. Khi mình dẫn trực tiếp, sau mỗi lần xuất hiện là kiểu gì cũng phải mở điện thoại để đọc tin nhắn “góp ý” từ ông xã. Cứ thế, sau cả chương trình, đếm đi đếm lại kiểu gì cũng thấy gần chục cái tin nhắn, khen chê đủ cả và mình vẫn lưu lại đến bây giờ.

- "Rung chuông vàng" đã trải qua mùa thứ năm, và bạn tiếp tục là MC của chương trình. Chắc hẳn là chương trình này có sức hút đặc biệt gì nên mới làm Chi gắn bó lâu năm với chương trình như vậy?

- Rung chuông vàng (RCV) là chương trình đầu tiên đưa Chi đến với truyền hình và gắn bó tới tận bây giờ. Cho nên, thật khó có thể gói gọn tình cảm mà Chi dành cho chương trình chỉ trong hai chữ “gắn bó”, thật khó có thể đếm nổi là mình đã được gặp và chuyện trò với bao nhiêu bạn sinh viên trong suốt 5 năm vừa qua. Chính sự trẻ trung, dí dỏm và luôn tươi mới của các bạn là điều thu hút lớn nhất, không chỉ với những người làm chương trình như Chi mà còn đối với khán giả.

- Đã nghe Chi chia sẻ nhiều về chương trình, về các bạn sinh viên, vậy về Lại Bắc Hải Đăng và MC Hồng Phúc thì sao? Chi có thể chia sẻ về hai người bạn dẫn này của mình được không?

- Đó đều là hai người bạn, người anh đáng tin cậy trong cuộc sống và là những người đồng nghiệp luôn nhiệt thành, sáng tạo trong công việc. Làm việc với hai anh Chi đã học được rất nhiều điều.

- Chi có nghĩ rằng trong một tương lai không xa, người bạn đời của Chi sẽ đồng dẫn với bạn tại gameshow này?

- Thật ra, từ khi có quyết định du học, anh Hải Đăng đã thuyết phục ông xã mình thay anh đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Mình hào hứng với lời đề nghị đấy lắm, ông xã cũng đắn đo vì đã lâu không xuất hiện trên VTV3, nhưng sau đó ông xã có nói với mình một câu thế này: “Khi vợ ghi hình cả ngày trời, chồng sẽ là người động viên và an ủi vợ, kể chuyện vui cho vợ đỡ mệt, chứ cả hai vợ chồng cùng làm và cùng mệt, thì ai sẽ động viên được ai đây”.

Trước đây, ông xã của mình cũng được khá nhiều đạo diễn quan tâm, mời tham gia casting cả phim điện ảnh và truyền hình, nhưng mà lần nào anh cũng trêu các đạo diễn là “nếu phim không có yêu đương gì thì em đóng”. Mình hiểu là anh cũng muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực, nhưng vì nghĩ đến cảm giác của mình nên anh từ chối. Khi mới yêu nhau, Chi có đi casting cùng anh, anh chỉ diễn thử một cảnh tỏ tình, toàn là lời nói thôi mà mình đã ngồi nín thở, “chết trân” một chỗ rồi. Anh thấy mình như thế thì cũng bị đơ luôn, không diễn được nữa. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất cho tới nay anh nhận lời đi casting phim. Cả anh và mình đều có chung quan điểm, những việc mình sắp làm, bất kể lợi ích thế nào, nếu có ảnh hưởng đến cảm giác và suy nghĩ của người còn lại, dù chỉ là một chút không thoải mái thì đều sẽ nhất quyết từ chối.

Giờ thì ông xã của Chi đang rất bận rộn với việc điều hành công ty riêng, nên hiện tại, anh vẫn chỉ là “khán giả trung thành” của những chương trình mà Chi đang làm thôi.

- Diệp Chi thích nhất điểm gì ở "Rung chuông vàng" năm nay?

- Với sự tham gia của hai trường trong mỗi số, không khí của chương trình đã sôi nổi, náo nhiệt hơn rất nhiều. Mở đầu mỗi chương trình, chỉ riêng việc phân định xem trường nào có cổ động viên nhiệt tình hơn đã đủ khiến mọi người hứng thú rồi. Nhưng có lẽ, điểm thú vị nhất đối với Chi đó là trang phục khỏe khoắn của 100 bạn sinh viên với áo phông, quần jeans, mũ lưỡi trai đội lệch có gắn số báo danh. Rất năng động và phong cách!

Con gái theo nghiệp truyền hình rất vất vả, điển hình như những số ghi hình Rung chuông vàng phiên bản mới lần thứ năm, mình đã chứng kiến cảnh bạn và cả ê kip ở lại quay đến tận khuya.

- Có khi nào bạn cảm thấy chán nản với công việc và những lúc như vậy, động lực nào giúp Chi hoàn thành tốt công việc?

- Nếu như nhắc lại những số RCV đầu tiên cách đây gần 5 năm, ghi hình từ sáng đến tối, đến nỗi mình vừa đọc câu hỏi vừa chảy... máu mũi, hay chương trình chung kết quay từ 5 giờ chiều hôm trước tới 5 giờ sáng hôm sau dưới trời mưa tầm tã. Đến năm thứ 5, công việc đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúng gần như trở thành thói quen chứ ít ai coi đấy là nhiệm vụ nặng nhọc nữa.

Con gái theo nghiệp truyền hình thì vất vả lắm. Biết là vậy nhưng trót “yêu” và không “bỏ” được mất rồi. Làm truyền hình, nhàm chán với bản thân mình thì có, chứ nhàm chán với chính công việc thì ít lắm. Vì bản thân nó luôn biến đổi mỗi ngày, nên mình muốn chạy theo được thì cứ phải kiên trì làm mới và cập nhật bản thân thôi.

- Chi có thể kể những kỷ niệm vui và buồn ở những lần đi ghi hình "Rung chuông vàng" lần thứ năm này như thế nào ?

- Cứ tính thế này nhé, được gặp mỗi một trường đại học, được hồi hộp dõi theo họ qua từng câu hỏi, được vui mừng, được nuối tiếc cùng với họ trong 2, 3 tiếng đồng hồ là vui lắm rồi. Thế thì qua bao nhiêu chương trình phát sóng, niềm vui đó sẽ được nhân lên bao nhiêu lần. Chi thấy hạnh phúc với công việc mà mình đang làm. Công việc và những cuộc gặp gỡ dẫu tình cờ hay sắp xếp đều đã thực sự mang đến cho mình nhiều cảm hứng sống.

- Thường xuyên tiếp xúc với các bạn sinh viên trẻ tuổi là những thí sinh của chương trình "Rung chuông vàng", điểm đặc biệt nhất mà Chi nhận thấy ở các bạn thí sinh này là gì?

- Đó là sự chân thành. Họ không biết “diễn”, không muốn “diễn” và không cố gắng để “diễn”. Họ chân thành trong từng câu nói về bản thân, trong từng chia sẻ tình cảm với người thân, bạn bè. Chi nghĩ các chương trình truyền hình ở thì hiện tại luôn cần những người chơi chân thành. Sự chân thành của họ sẽ mang đến xúc cảm cho khán giả.
 


Diệp Chi - Hồng Phúc

Chia sẻ