Diễn viên phim "Chạy án" mang bạo bệnh vẫn canh cánh nỗi lòng: "Chẳng có gì để lại cho vợ"

My Lan, Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

4 năm chiến đấu với ung thư song nghệ sĩ Duy Thanh vẫn luôn hết mình trong mỗi vai diễn.

Phát hiện bị ưng thư vào giữa năm 2012, khi vừa ký hợp đồng quay Tam giác vàng, nghệ sĩ Duy Thanh đành lỡ hẹn vì cú sốc bệnh tật. Suốt 6 tháng sau đó, ông không dám nhận bất kỳ lời mời đóng phim nào. Thế nhưng tình yêu dành cho nghề như thấm vào máu, khi sức khỏe và tinh thần trở nên ổn định, ông đã quay lại phim trường và góp mặt trong những vai diễn ấn tượng. Từ đó cho tới nay, dù phải chiến đấu với bệnh tật nhưng ông vẫn miệt mài với công việc đóng phim. Bộ phim mới nhất nghệ sĩ Duy Thanh vừa hoàn thành là "Lựa chọn cuối cùng" đã lên sóng truyền hình thời gian gần đây.
 
Nghệ sĩ Duy Thanh
Nghệ sĩ Duy Thanh

Những ngày vừa đóng phim, vừa chữa bệnh

Nghe nói thời gian qua, ông vừa phải truyền hóa chất điều trị bệnh ung thư, vừa đóng phim "Lựa chọn cuối cùng". Tình hình sức khỏe hiện tại của ông thế nào?
 
Sức khỏe của tôi có vẻ đang đi xuống. Sau khi phim kết thúc, có một cái hạch chèn vào thực quản. Tôi rất khó ăn và sút 12 cân kể từ tháng 9 năm ngoái. Bây giờ, việc điều trị trở nên gấp rút hơn. Nhiều người không nhận ra tôi vì xanh xao, gầy gò quá. Việc chữa bệnh khiến tôi tiêu tốn khá nhiều thời gian. Nghĩ đến việc sắp xếp lịch diễn, lịch khám chữa bệnh không thôi tôi đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt.

Duy Thanh
Nghệ sĩ Duy Thanh "nhẵn mặt" với khán giả truyền hình qua nhiều phim: Đất và Người; Chạm tay vào nỗi nhớ, Chạy án...

Sao ông không ở nhà chuyên tâm trị bệnh mà vẫn tham gia đóng phim?

Tôi không phải là người tham công tiếc việc, mà quan trọng là đi diễn giúp tôi có cảm giác thoải mái, bớt đi suy nghĩ tiêu cực. Làm việc là liều thuốc tinh thần giúp tôi cảm thấy lạc quan hơn. Nó cho tôi cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa, mình có thêm lý do có ý nghĩa tồn tại, để bạn nghề thấy mình vẫn sống khoẻ.

Duy Thanh


Ở phim trường, chắc hẳn ông phải có chế độ đặc biệt để phù hợp với sức khỏe? 

Tôi may mắn được đoàn phim xếp lịch quay phù hợp với tình hình sức khỏe, chủ yếu là vào dịp cuối tuần thứ bảy, chủ nhật. Vì phim trường ở tận Tam Điệp nên tôi được bố trí vào ngày nghỉ để gia đình có thể hỗ trợ đi lại.

Nhiều đoàn còn không biết tôi bị bệnh vẫn gửi lời mời tới. Có đoàn ký họp đồng rồi nhưng tôi phải bỏ vì không đủ khỏe mà tham gia. Khi biết tôi bị ung thư các anh em cũng hay hỏi han, động viên tinh thần. Vì thế tôi cũng tự nhắc bản thân phải cố gắng điều trị và giữ gìn sức khoẻ để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Cứ mỗi lần chuẩn bị đi xa hoặc diễn xa nhà là tôi lo lắng lắm. Anh em trong đoàn cũng sốt vó nhưng hầu hết mọi người đều động viên tôi vượt qua.

Nghệ sĩ Duy Thanh
Nghệ sĩ Duy Thanh chia sẻ, đi diễn giúp ông thoải mái tinh thần, bớt đi những suy nghĩ tiêu cực

Những lần diễn xa như vậy, ông có được chuẩn bị chế độ sinh hoạt riêng để phù hợp với sức khỏe của mình?

Tôi không yêu cầu điều gì đặc biệt và tự giải quyết, tự lo tất cả để không ảnh hưởng đến ai. Không thể theo kiểu mình ăn cháo thì cả đoàn phải ăn cháo theo được. Chỉ có duy nhất chuyện sinh hoạt hàng ngày tôi xin đoàn một phòng để ở riêng tránh làm phiền tới người khác. Mình tự cố gắng được cái gì thì nên cố. Tôi luôn để bản thân vận động liên tục, đầu óc mới bớt nghĩ ngợi mà sức khỏe được cải thiện, một công đôi việc luôn.

Điều gì giúp ông giữ được tinh thần lạc quan và niềm đam mê với công việc như vậy?

Tôi có niềm tin lắm, mặc dù cũng mất 3-4 tháng khủng hoảng bởi ám ảnh về cái chết. Đến lần thứ 6 truyền hóa chất thì sức khỏe có tín hiệu tích cực và có tiến triển hơn. Tôi luôn biết rõ và nhận thức được sức khỏe bản thân thế nào để lường trước mọi vấn đề hay những yếu tố phát sinh. Tôi cũng thông báo với đoàn làm phim thu xếp kế hoạch để phù hợp với lịch điều trị. Một tháng tôi chỉ khỏe mạnh được 15 ngày, còn lại rất mệt mỏi do truyền hóa chất và mất thời gian để phục hồi. 

Nghệ sĩ Duy Thanh

Để điều trị bệnh, hẳn chi phí ông bỏ ra cũng không nhỏ?

Giai đoạn khủng hoảng tồi tệ về cả vất chất lẫn tinh thần nhất đã trôi qua, bây giờ chi phí tôi bỏ ra không đáng kể, chủ yếu là phụ phí sức khỏe bên ngoài. Tôi nghĩ nếu tính toán chính xác là gấp 10 lần tiền nằm ở trong viện.

Chẳng có gì để lại cho vợ

Ai là người đồng hành cùng ông trong giai đoạn khó khăn này?

Vợ luôn bên cạnh tôi, quan tâm đến chế độ ăn uống sinh hoạt của tôi. Những gì tự làm được thì tôi vẫn làm, không đòi hỏi quá đáng. Nhìn chung tôi đang có một người vợ rất tuyệt. Bà chăm sóc tôi ân cần chu đáo, đồng thời cũng là chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ giúp tôi không bị những cơn bạo bệnh quật ngã. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều vì vợ là người chịu nhiều thiệt thòi để chăm sóc tôi khi mắc bệnh hiểm nghèo mà tôi chẳng để lại được gì cho bà ấy.

Nghệ sĩ Duy Thanh

Nghệ sĩ Duy Thanh
Nụ cười của nghệ sĩ Duy Thanh lạc quan trước bạo bệnh

Những ngày đầu nghe tin mình mắc bạo bệnh, cảm xúc của ông thế nào?

Tôi nghĩ ngay đến cách giải quyết. Gia đình là hậu phương của tôi, luôn động viên để tinh thần được tốt. Còn nước còn tát, mọi người khuyên tôi cứ chữa được đến đâu hay đến đó. Lúc ấy tôi nhận được vài lời khuyên nên chữa ở Việt Nam vì y học nước nhà đã phát triển rồi. Nghe vậy, hi vọng trong tôi được thắp lên, lại gặp được bác sĩ tốt nên bản thân có niềm tin hơn. 

Nghe nói ông quyết định hiến tạng sau khi qua đời?

Tôi cho rằng đó là một sự phá cách. Khi sống nhà cửa điều kiện còn không chắc chắn, khi chết xây mồ to mả đẹp để làm gì? Tôi nghĩ cứ nên tận hưởng và sống thật tốt khi chúng ta còn khỏe mạnh.
 
Duy Thanh

Gia đình ông phản ứng thế nào trước quyết định này? 

Có người phản đối, có người lại để về sau tính nhưng phần đông là trung lập. Tôi đang cố gắng thuyết phục tất cả đồng ý. Hiến tạng là một cử chỉ cao đẹp, có thể bản thân mình không cần nhưng người khác sẽ cần hơn. Tôi quan niệm nếu đã làm được gì thì sẽ có cố gắng hết sức. Nhiều người cứ nghĩ tôi hay đóng vai xấu mà cả đời chỉ theo hình mẫu ấy là không phải. Việc thiện từ tâm, không phải cứ trên phim mình xấu ra ngoài đời cũng xấu để thể hiện bản thân nhập tâm nhân vật làm gì cả.
 
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện đầy thú vị và chúc ông có thêm nhiều sức khỏe để tham gia những bộ phim mới!
 
Chia sẻ