Diễn cảnh khóc mà không đổ nổi một giọt nước mắt, út Minh "Gạo nếp gạo tẻ" bị khán giả chê "dở nhất phim"

HNguyen,
Chia sẻ

Cảnh quay út Minh khóc lóc van xin cha trong tập 43 "Gạo nếp gạo tẻ" gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Tập 43 Gạo nếp gạo tẻ lên sóng tối qua đã gây ra một làn sóng tranh cãi trong cộng đồng mạng ở cảnh quay út Minh (Phương Hằng) say xỉn và khóc lóc van xin, trách móc cha ruột.

Vì bị gia đình ngăn cấm, Minh đã đi uống rượu và rồi về nhà trút hết nỗi lòng. Cô trách ba mình - ông Vương, người luôn rao giảng đạo lý nhưng lại đi ngược với những lời ông nói và ngăn cản chuyện tình của cô với Nhân.

Gạo nếp gạo tẻ tập 43: Minh mượn rượu trút hết nỗi lòng

Diễn cảnh khóc mà không đổ nổi một giọt nước mắt, út Minh Gạo nếp gạo tẻ bị khán giả chê dở nhất phim - Ảnh 2.

Nguyên văn những lời trách móc của Minh dành cho ba mình:

"Ba là người nói một đằng làm một nẻo. Con nhớ ba từng dạy học sinh, đại học không phải là cái đích duy nhất của người thành đạt, chỉ cần người đó cố gắng thì cũng xứng đáng được thành công như bao người khác.

Ba còn nói những học sinh trong gia đình có ba mẹ ly dị thì rất đáng thương, vì cách mà người đời nhìn chúng chứ không phải lỗi tại chúng.

Ai cũng có quyền sửa sai những lỗi lầm bởi vì lỗi lầm trong một thời điểm không đại diện cho cả cuộc đời của họ.

Ba từng nói như vậy mà sao ba lại làm ngược lại hả ba?".

Diễn cảnh khóc mà không đổ nổi một giọt nước mắt, út Minh Gạo nếp gạo tẻ bị khán giả chê dở nhất phim - Ảnh 3.

Những lời thoại rất hay nhưng khi Phương Hằng diễn tả nó bằng biểu cảm "cố gắng tỏ ra đau khổ", nhiều khán giả lại cho rằng cô đang cố gồng mình để diễn chứ không được chân thực.

"Nhân vật Minh đóng bị đơ, diễn không tới. Những lúc xúc động bạn ấy không khóc được mà cứ cố gắng diễn khóc. Theo tôi nhân vật Minh là diễn dở nhất phim" - một khán giả thẳng thắn nhận định và nhận được nhiều comment đồng thuận của các khán giả khác.

Diễn cảnh khóc mà không đổ nổi một giọt nước mắt, út Minh Gạo nếp gạo tẻ bị khán giả chê dở nhất phim - Ảnh 4.

Khán giả cho rằng Phương Hằng cần diễn cảnh này một cách quyết liệt hơn.

Nhiều khán giả cũng bày tỏ: "Phim này ai diễn cũng đạt, kể cả vai phụ, chỉ riêng Minh là diễn chưa tới. Cách diễn có vẻ rụt rè, một màu. Mình xem phim ít khi nào cảm động lắm. Lúc Đà Lạt cũng vậy, lúc Nhân đòi chia tay cũng vậy. Mình nhớ cảnh chia tay của Phúc và Kiệt, có chút xíu mà còn là cảnh hồi tưởng nhưng cũng khiến mình khóc, còn cảnh chia tay của Nhân với Minh thì chẳng có cảm xúc gì, cứ đơ ra!"; "Diễn khúc này Minh nên la hét và khóc thảm hơn chứ bạn diễn tệ quá. Diễn khúc này mà khóc thật được như Hương thì lấy được nước mắt khán giả rồi"...

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những khán giả nhẹ nhàng góp ý và động viên diễn viên Gạo nếp gạo tẻ: "Cặp Minh Nhân đáng yêu, nhưng chị Phương Hằng cố gắng diễn thật hơn một chút là ok. Tuy nhiên nhìn chị diễn như thế là biết có cố gắng nhiều rồi. Thương chị"; "Nhiều bạn chê Minh, Nhân diễn đơ nhưng lại cũng có nhiều người thích cặp này. Theo mình thì những cảnh đáng yêu hai anh chị diễn rất thành công, còn những cảnh cần cảm xúc thì chưa đủ chín. Nói vậy chứ mình vẫn thích và ủng hộ cặp Minh - Nhân"...

Chia sẻ