Dị nhân Việt: Bắt cá bằng tai, ăn hoa thay cơm, nhai thủy tinh như kẹo

,
Chia sẻ

Những hiện tượng lạ như người không mạch, không huyết áp, người ăn thủy tinh... mà vẫn sống khỏe mạnh cho đến nay vẫn là những điều bí ẩn chưa thể giải thích.

Người đàn ông nhai thủy tinh như ăn kẹo

Anh Lưu Văn Hữu (33 tuổi, thôn Định Tân, xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) có sở thích đặc biệt đối với các món… thủy tinh.

Chia sẻ về sở thích đặc biệt này, anh Hữu kể, thời cuối cấp hai, trong một tiết học võ rèn luyện sức khỏe anh thấy thầy giáo trổ tài ăn thủy tinh. Màn biểu diễn của thầy khiến Hữu vô cùng ấn tượng. Những ngày sau đó, với bản tính tò mò, cậu học trò đã thực hiện điều tương tự như thầy giáo.

Dị nhân Việt: Bắt cá bằng tai, ăn hoa thay cơm, nhai thủy tinh như kẹo 1



“Ban đầu khi cầm mảnh thủy tinh nhai, tôi khá sợ. Vài lần sau đó, tôi phát hiện mình có thể cắn rồi nuốt nó vào bụng cũng không sao”, anh Hữu kể.

Anh Hữu cho biết: "Cứ ít ngày, tôi lại phải ăn để bớt thèm. Việc tiêu hóa của tôi sau mỗi lần ăn thủy tinh đều diễn ra bình thường. Những mảnh thủy tinh dường như khá mềm so với da thịt tôi nên khi ăn, chưa từng gây chảy máu”.

Theo anh Hữu, khi nhìn thấy anh trổ tài, nhiều người đã bắt chước làm theo nhưng đều thất bại. Chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn không được làm thử vì rất nguy hiểm với tính mạng nếu không đúng phương pháp.

Lão ngư mù tìm cá bằng… tai

Nửa thế kỷ là người mù nhưng ông Nguyễn Văn Dê (66 tuổi, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn vẫy vùng trên đầm phá Tam Giang khiến những người thường không khỏi ngưỡng mộ.

Dị nhân Việt: Bắt cá bằng tai, ăn hoa thay cơm, nhai thủy tinh như kẹo 2



Nhìn điệu bộ đi tìm đò, rồi trèo lên đò, quay máy cho đò chạy phăng phăng trên sóng nước ai nhìn cũng khó tin trước mặt mình là lão ngư mù.

Được biết, khi 7 tuổi, ông bị mắc bệnh đậu mùa. Đôi mắt kém dần rồi đóng sầm lại, tối mịt. Cha ông bán ruộng, trâu theo chữa bằng thuốc bắc, thuốc tây mấy tháng ròng không được. Rồi ông thành người mù.

Những tháng ngày phiêu bạt vẫy vùng trên vùng đầm phá cùng cha giúp đôi chân ông bước chuẩn xác, đôi tay khỏe, cái mũi, đôi tai ông thính hơn người thường. Ông nhớ và thuộc mọi ngóc ngách trên đầm phá Tam Giang như lòng bàn tay. Giữa sóng nước mênh mông, ông Dê một mình chèo ghe về đúng vị trí bến nước nhà mình.

Người phụ nữ 7 năm ăn hoa thay cơm

Người phụ nữ này là bà Hồ Thị Liên, 53 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đã 7 năm trôi qua, bản thân bà cũng không thể nào lí giải được tại sao có hiện tượng kì lạ này.

Dị nhân Việt: Bắt cá bằng tai, ăn hoa thay cơm, nhai thủy tinh như kẹo 3



Bà Liên vẫn còn nhớ tường tận ngày đánh dấu sự thay đổi ấy. Gần 7 năm về trước, sức khỏe của bà bình thường. Những bữa ăn của một gia đình nghèo tuy không đầy đủ nhưng thỉnh thoảng cũng được bữa thịt, cá. Bà chưa bao giờ gặp một vấn đề nào với chuyện ăn uống.

Chuyện bất ngờ đến khi trong một lần nằm ngủ, bà gặp một giấc mơ kì lạ. Bà kể lại: “Tôi nằm mơ thấy có một bàn tay đưa cho mình một bó hoa vạn thọ còn nguyên gốc rễ. Tôi chỉ nhìn thấy tay chứ không thấy rõ ai đưa nữa. Sáng thức dậy, trong người tôi cứ bần thần không thiết ăn uống gì cả. Tôi đi ra đường thấy một nhà có trồng hoa này, tự nhiên thấy thèm ăn ghê gớm, không cưỡng lại được. Tôi đánh liều đến xin mấy bông đem về nhà, rồi ăn thử. Quả thật tôi chưa từng ăn món gì ngon đến thế”.

Gần 10 ngày sau đó, loài hoa này lại trở thành món khoái khẩu để bà thay cơm. Và cũng từ đó bà không ăn được cơm và cá thịt nữa. Mỗi bữa bà chỉ ăn một rổ nhỏ hoa vạn thọ chấm với nước muối pha loãng để sống.

Lão nông Quảng Nam không mạch, không... huyết áp vẫn sống khỏe

Ông Lê Văn Khi (75 tuổi, trú thôn 3, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đến bệnh viện nào là bệnh viện đó nháo nhác. Hết y tá đến bác sĩ "thi nhau" đo huyết áp, bắt mạch cho ông, nhưng càng đo, càng bắt, càng lúng túng, càng không tin nổi sự thật về con người kỳ lạ này...

Dị nhân Việt: Bắt cá bằng tai, ăn hoa thay cơm, nhai thủy tinh như kẹo 4
Ảnh: Dân Việt


Thời chiến tranh, ông 17 lần bị thương, dù vậy sức khoẻ vẫn tốt. Ông làm nông, thanh niên không theo kịp.

Ông Khi phát hiện mình "khác người" từ năm 1995, khi ông tới Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Quảng Nam (đóng tại Cẩm Hà, Hội An) để dưỡng bệnh. Ai nấy đều tròn mắt vì căn bệnh lạ này của ông.

Kể từ đó, lúc nào đau ốm phải đến bệnh viện, ông Khi đều mang theo sổ bảo hiểm y tế. Tại đây, tất cả các trang có phần đón tiếp (phần I) không thấy ghi bất cứ chữ gì, từ mạch, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ cho đến cân nặng.

Theo Baodatviet
Chia sẻ