BÀI GỐC Có nên cưới khi anh ấy không tin tưởng tôi?

Có nên cưới khi anh ấy không tin tưởng tôi?

Anh nghi ngờ tôi không còn con gái, dằn vặt và đau khổ vì điều này, mặc dù tôi đã làm mọi cách để anh hiểu anh là người yêu đầu tiên của tôi....

5 Chia sẻ

Tôi cũng đang có tâm trạng đó

,
Chia sẻ

Sự thật là thế nào , Tâm cũng không biết phải làm sao nữa . Tâm đang bối rối , Vậy Dương đã có cách gì chưa , hãy nói Tâm phải làm thế nào đây?

Tâm và anh ấy mới quen nhau thôi nhưng tình cảm 2 đứa mình dành cho nhau nhiều lắm , nhưng đột nhiên khi mình lên nhà anh ấy chơi ngày 2-9 về anh ấy gọi điện nói là  "Má anh nhìn dáng em nên nghi ngờ em" . Anh ấy cũng vậy lúc hôn tôi anh ấy đã đụng vào phần trên của tôi nhưng tôi cố tình không muốn anh ấy đánh giá thấp về tôi.

Tuy tôi cũng có nói với anh ấy trước đây mối tình đầu và cũng là chồng sắp cưới của tôi , chúng tôi có âu yếm nhưng chỉ phần trên. Anh ấy luôn nói tôi dấu anh ấy về chuyện ấy , anh ấy đã làm tôi tổn thương. Tôi cố giải thích với anh ấy là tôi chưa hề làm mất cái quý nhất của con gái , vì anh ấy nói gia đình anh rất quan trọng chuyện đó , anh ấy thì không sao , nhưng tổ tiên gia đình anh ấy thì rất nghiêm khắc và quan trọng trinh tiết .

Bây giờ anh ấy đã hiểu tôi vẫn còn trinh tiết và tạm thời tin lời tôi , nhưng giờ anh lại nói má anh ấy xem tuổi 2 đứa không hạp nhau , nên anh ấy cũng sợ không biết làm thế nào ?

Tôi buồn và suy sụp rất nhiều , tôi đã cầm lưỡi lam tính rạch tay mình để tự vẫn , khi ba anh ấy gọi điện thoại cho tôi và bảo:  "bác rất tiếc chuyện tình cảm hai con không đến được với nhau, vì hai con không hợp nhau" , tôi  tưởng mình như hóa đá.

Tôi khóc từ khi bị anh ấy xem thường nhân cách của tôi và tôi khóc cho sự thiếu suy nghĩ của tôi.  Một chút xíu nữa tôi lại bất hiếu với má tôi . Giờ tôi phải làm sao đây, có nên tiếp tục đến với anh ấy không , vì cả hai chúng tôi rất yêu nhau, và không muốn mất nhau.
Các anh , chị hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhé !
Cám ơn!

Chia sẻ