Nhiều gia đình mang theo con nhỏ cùng đi tham quan đền Hùng. Tuy nhiên do lượng người quá đông nên đã xảy ra cảnh chen lấn, các cháu bé mặc dù được cha mẹ bảo vệ an toàn nhưng cũng không tránh khỏi mệt mỏi.
Các tuyến đường dẫn vào Khu di tích lịch sử đền Hùng nườm nượp dòng người từ khắp mọi miền đất nước. Không ít người từ các tỉnh thành khác cũng tìm về đất Tổ, hướng về nguồn cội, tưởng nhớ công ơn các vị Vua Hùng.
Hôm nay 8/3 Âm lịch, Lễ hội Đền Hùng đã chính thức khai mạc. Dù 2 ngày nữa mới là Quốc giỗ, thế nhưng từ hôm nay hàng ngàn người dân từ mọi miền Tổ quốc đã kéo về Đền Hùng tham quan và chiêm bái.
Sợ không có cơ hội vào hành lễ ngày chính hội vì quá đông, người dân địa phương và du khách khắp nơi đã ùn ùn kéo về Đền Hùng ngay trong tối nay (24/4).
Hàng trăm người dân nằm vật vờ bên các gốc cây, bãi cỏ, nhiều người lại chọn cách thuê chiếu, ngả lưng, chờ trời sáng... đợi đến giờ khai lễ giỗ tổ Hùng Vương.
Người Nhật giữ vững kỷ luật ngay cả khi đang đối mặt với thảm họa, còn chúng ta, vẫn cứ phải đối mặt với cảnh xô đẩy, chen lấn chẳng hàng lối trong mỗi mùa lễ hội, mỗi chuyến đi chơi?