Đến chồng cũng phát hoảng với cách dạy con quá nghiêm khắc của Lee Young Ae

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 7 "Saimdang: Light's Diary", Lee Young Ae đã khiến phu quân của mình phải phát hoảng vì dạy con quá nghiêm.

Tập 7 drama Saimdang: Light's Diary (Saimdang: Nhật ký ánh sáng) vừa lên sóng tối qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Tập phim tiếp tục xoay quanh cuộc sống của Saimdang (Lee Young Ae) tại nơi ở mới. Đối diện với muôn trùng khó khăn, nhưng Saimdang vẫn giữ vững phẩm chất thanh cao của một tiểu thư khuê các. Tuy nhiên, các con của Saimdang còn trẻ dại nên không thể chịu nổi cảnh đói nghèo cơ cực.

Đến chồng cũng phát hoảng với cách dạy con quá nghiêm khắc của Lee Young Ae - Ảnh 1.

Vì đói ăn, tụi nhỏ đã rủ nhau đi ăn trộm hồng khô của một người bán hàng ngoài chợ. Khi người bán hồng dẫn tụi nhỏ tới trước mặt nàng, Saimdang vừa ngỡ ngàng, cay đắng xen lẫn tủi hổ. Nàng đã bắt các con lột quần và chịu phạt bằng cách bị đánh vào chân. Từ anh cả đến cậu út còn nhỏ xíu đều phải chịu sự trừng phạt của mẹ. Nhìn những lằn roi rớm máu trên chân các con, đến phu quân của Saimdang cũng không chịu đựng nổi mà phải van xin vợ hãy dừng tay. Saimdang chỉ chịu dừng lại khi các con nàng hét lên rằng chúng làm thế chỉ vì đói, vì không có cái ăn...

Sau đó, Saimdang đã chọn cách dạy cho các con một bài học mới khi nàng bắt cả chồng lẫn con đi bộ một quãng đường xa, đến một vùng đất hoang vu rộng lớn không hề có bóng dáng của nhà cửa hay cây trồng, vật nuôi. Saimdang nói rằng đây chính là đất thuộc sở hữu của bọn họ, do phụ thân nàng để lại. Ban đầu, các con Saimdang rất thất vọng vì cho rằng đất đai thì rộng nhưng lại chẳng có gì.

Nghe vậy, Saimdang yêu cầu chồng và các con cùng nhắm mắt lại, nếu không thể thấy gì thì hãy cảm nhận. Sau một hồi, các con nàng bất chợt reo lên rằng vùng đất thuộc sở hữu của gia đình chúng có hương thơm của hoa, có tiếng chim hót véo von và cả những ngọn gió đang cù vào gáy chúng. Hãy vẽ những ước mơ lên tờ giấy trắng, hãy xây dựng tương lai từ hiện tại, dẫu phải vượt qua khó khăn, thử thách... Đó là bài học mà Saimdang muốn dạy các con mình. Sau đó, cả gia đình đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau khi bọn trẻ cùng nhau chạy nhảy, nô đùa trên vùng đất thiên nhiên tươi đẹp ấy.

Trở lại với đoạn kết tập trước, khi Saimdang đối diện với tên quan Min Chi Hyung, nàng đã nhận ra hắn chính là người năm xưa vì một bức tranh mà tàn sát cả ngôi làng. Trở về nhà, Saimdang vẫn còn hoảng hốt và lại nằm mơ thấy ác mộng. Sau đó, nàng viết một bức thư nặc danh gửi cho Lee Gyeom (Song Seung Hun), cảnh báo chàng rằng hãy cẩn thận với Min Chi Hyung.

Đến chồng cũng phát hoảng với cách dạy con quá nghiêm khắc của Lee Young Ae - Ảnh 2.

Đến chồng cũng phát hoảng với cách dạy con quá nghiêm khắc của Lee Young Ae - Ảnh 3.

Bên cạnh câu chuyện của các nhân vật chính, tập 7 Saimdang cũng trở về quá khứ của nhân vật Whieumdang Choi - phu nhân hiện tại của Min Chi Hyung, và cũng là con gái chủ quán năm xưa từng đem lòng cảm mến Lee Gyeom. Năm xưa, dù tuổi còn nhỏ nhưng ả ta đã ôm trong mình một dã tâm lớn là gia nhập tầng lớp quyền quý. Chính ả đã bất chấp hiểm nguy mà dâng hiến thân mình cho Min Chi Hyung.

Đến chồng cũng phát hoảng với cách dạy con quá nghiêm khắc của Lee Young Ae - Ảnh 4.

Đến chồng cũng phát hoảng với cách dạy con quá nghiêm khắc của Lee Young Ae - Ảnh 5.

Mặc dù có xuất thân nghèo hèn, từng là đứa trẻ đi nghe lén thầy giảng bài ở trường nhưng khi sống trong nhung lụa, Whieumdang Choi lại tự cho mình hơn người và khinh thường những người nghèo khổ. Khi bắt gặp con trai thứ 3 của Saimdang đang nghe lỏm bài giảng ở ngôi trường dành cho tầng lớp giàu có, Whieumdang Choi đã lớn tiếng nạt nộ và đuổi cậu bé. Nào ngờ con trai của Saimdang cũng chẳng vừa mà đối đáp lại ả ta bằng những lời lẽ không khoan nhượng khiến ả tức điên.

Đến chồng cũng phát hoảng với cách dạy con quá nghiêm khắc của Lee Young Ae - Ảnh 6.

Đến chồng cũng phát hoảng với cách dạy con quá nghiêm khắc của Lee Young Ae - Ảnh 7.

Chứng kiến tinh thần hiếu học của con trai Saimdang, đồng thời cũng biết được cậu bé là cháu của đại nhân Shin Myung Hwa nức tiếng, một giảng sư ở trường đã tìm đến nhà Saimdang và đề nghị gia đình hãy cho cậu bé đi học. Con trai Saimdang bình thường lúc nào cũng muốn tới trường, nhưng sau khi cân nhắc gia cảnh nghèo khó, cậu bé lại bất ngờ nói với mẹ rằng mình sẽ không đi học.

Liệu rằng Saimdang sẽ giải quyết chuyện nhà ra sao? Nàng có cho con đến trường như ý nguyện? Và nếu cho con đi học, nàng có gặp rắc rối gì với Whieumdang Choi - người phụ nữ từng ám hại và ghét cay ghét đắng mình? Câu trả lời sẽ đến trong tập 8 của Saimdang: Light's Diary sẽ lên sóng tối nay trên đài SBS, Hàn Quốc.

Chia sẻ