Đêm kinh hoàng của thiếu nữ bị 4 trai làng làm nhục tập thể

Theo Soha.vn/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Ngay sau khi lừa được thiếu nữ lên xe, 2 tên yêu râu xanh chở thẳng nạn nhân đến điểm hẹn. Lập tức chúng gọi thêm 2 đồng bọn, khống chế nạn nhân đưa vào khu rừng bạch đàn và 4 tên thay nhau hãm hiếp mặc cho thiếu nữ khóc lóc van xin.

Thông tin từ ban công an xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, sáng ngày 12/06, ban công an xã nhận được đơn trình báo của bà Văn Thị N ở xóm 1 xã Quỳnh Tân trình báo về việc con gái mình là Văn Thị H (SN 1997) bị 4 đối tượng cùng trú trên địa bàn xóm 4 xã Quỳnh Tân hãm hiếp vào đêm 10/06.

Đêm kinh hoàng của thiếu nữ bị 4 trai làng làm nhục tập thể 1
Văn Thị H và mẹ trong căn nhà xập xệ.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ngay lập tức ban công an xã huy động toàn bộ lực lượng tiến hành xác minh làm rõ sự việc theo đơn trình báo của gia đình nạn nhân. Đối tượng Nguyễn Hữu Hải (1 trong 4 đối tượng bị tố cáo) được triệu tập lên lấy lời khai. Tại đây bằng biện pháp nghiệp vụ công an xã đã nhanh chóng buộc đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó vào khoảng 20 giờ 10/06, lợi dụng quen biết với chị Văn Thị H nên Nguyễn Hữu Hải (SN 1994) cùng với Hoàng Xuân Quyết (SN 1995) trú tại xóm 4, xã Quỳnh Tân đến nhà Văn Thị H và  rủ chị H sang nhà chị Lưu ở xóm 4 chơi.

Vì có quen biết tin tưởng Hải nên chị H đã đồng ý và lên xe để các đối tượng chở đi. Nhưng khi đi đến khu vực nhà văn hóa xóm 4, xã Quỳnh Tân, Hải và Quyết dừng xe lại gọi điện thoại cho 2 đối tượng khác là Hoàng Xuân Công (SN 1995) và Hoàng Xuân Hiếu (SN 1997) cùng xóm tới địa điểm nói trên.

Ngay lập tức Công và Hiếu xuất hiện, cả 4 đối tượng khống chế chị Văn Thị H đưa lên khu vực rừng bạch đàn giáp ranh giữa hai xóm 4 và xóm 5 xã Quỳnh Tân để thực hiện hành vi đồi bại.

Đêm kinh hoàng của thiếu nữ bị 4 trai làng làm nhục tập thể 2
Nạn nhân Văn Thị H ( SN 1997) bàng hoàng kể lại đêm định mệnh xảy ra với mình khi bị 4 thanh niên hãm hiếp.

Gương mặt vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhắc đến cái đêm định mệnh nạn nhân Văn Thị H kể lại: “Hôm đó, khoảng 8 giờ tối ngày 10/06 anh Hải và Quyết chạy xe máy đến nhà và rủ cháu sang xóm 4 chơi. Tin anh Hải nên cháu lên xe đi chơi với anh. Sau đó hai anh này chở cháu đến gần nhà văn hóa xóm 4, xã Quỳnh Tân rồi gọi thêm anh Công và anh Hiếu ra. Sau đó 4 anh ép cháu lên khu rừng bạch đàn rồi cả 4 anh thay nhau làm hại cháu.”

“Lúc đó cháu sợ lắm, khóc xin các anh thì anh Hiếu giật áo cháu, cháu hét lên thì anh Hiếu dí dao đe dọa sẽ giết chết nếu hét và khóc. Rồi 4 anh bịt miệng, giữ chân giữ tay cháu để cởi hết quần áo trên người cháu. Anh Hiếu trước, rồi anh Quyết, anh Hải và anh Công, 4 anh lần lượt làm hại cháu”, nạn nhân Văn Thị H bàng hoàng nhớ lại.

Ngay sau khi thỏa mãn thú tính, 4 đối tượng trên chở Văn Thị H về gần đến nhà và để nạn nhân đi bộ về. Vì quá hoảng sợ, H đi thẳng vào nhà và lên giường đi ngủ.

Thấy quần áo con gái có những biểu hiện bất thường, tâm lý hoảng sợ, ít nói. Bà Văn Thị N (mẹ của nạn nhân) gặng hỏi mãi nhưng cháu H không hề nói gì.

Được mẹ động viên, sáng ngày 12/06, H. mới kể toàn bộ sự việc xảy ra với mình vào cái đêm định mệnh. Quá kinh hãi trước những gì con gái mình phải chịu, uất ức trước hành vi coi thường pháp luật của những kẻ ác nhân, bà Văn Thị N quyết định trình báo toàn bộ sự việc với công an.

“Thấy con bé kêu đau, rồi hoảng hốt, đi về quần áo thì lấm lem đất, tôi gặng hỏi mãi thì con bé mới nói. Khi nghe con gái kể mà tôi rơi cả nước mắt, tôi thấy khủng khiếp quá, sao chúng nó nỡ lòng làm hại con bé dã man đến thế. Hôm đó hai thằng Quyết và Hải đến, chúng nó còn xin phép chở con bé đi chơi, nào ngờ!”, bà Văn Thị N, mẹ của H bức xúc.

Sau khi điều tra làm rõ, công an xã Quỳnh Lập đã triệu tập, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Hữu Hải và Hoàng Xuân Quyết. Thấy bị lộ, hai đối tượng Hoàng Xuân Công và Hoàng Xuân Hiếu đã lẩn trốn.

Tuy nhiên được sự vận động của chính quyền, ngày 14/6, hai đối tượng trên đã ra đầu thú.

Được biết điều kiện kinh tế gia đình của bà Văn Thị N vô cùng khó khăn. Văn Thị H là con gái thứ 2 trong gia đình, dưới còn hai em nhỏ. Trước khi xảy ra vụ việc, H phải qua Hà Tĩnh làm giúp việc phụ mẹ nuôi 2 em ăn học. Nhận được tin em gái ốm nặng, H xin nghỉ việc về thăm em thì tai họa ập đến.

Hiện tại vụ việc đang được công an huyện Quỳnh Lưu khẩn trương điều tra hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Chia sẻ