Có những bé sơ sinh vừa chui ra khỏi bụng mẹ đã "trôi tuột" xuống đường ống nước thải, rơi vào toilet trên tàu hỏa hay lọt xuống đường ray... nhưng điều khó tin là các bé vẫn sống sót một cách kỳ diệu.
Một nam thanh niên 25 tuổi được cho là bố của bé trai sơ sinh được cứu sống khỏi đường thải vệ sinh hôm 24.5 vừa qua đã yêu cầu thử ADN để xác nhận xem mình có phải cha đứa bé.
Mẹ của cậu bé sơ sinh bị ném vào đường ống nước thải toilet cho biết "rất hối hận về những việc mình đã làm".
Sau khi đẻ rơi trong buồng vệ sinh trên chuyến tàu đi Quảng Châu (Trung Quốc), bà mẹ trẻ đã tự tay dứt đứt nhau thai rồi bỏ lại đứa con ở đó, một mình đi về chỗ ngồi.
Dù được sinh ra vội vã nhưng rất may mắn là các em bé ra đời đều khỏe mạnh trong sự vui mừng của gia đình.
Dù sắp đến ngày sinh, chị Giao vẫn nằng nặc đòi đi du lịch cùng chồng. Thế nên cậu con trai đầu lòng mới có cái tên đặc biệt Đường - kết quả của việc đẻ rơi.
Một thai phụ Trung Quốc khoảng 20 tuổi sau khi sinh trong nhà vệ sinh đã vứt con qua cửa sổ tầng 2 chung cư khiến bé chết thảm.
Camera trên một chiếc xe bus ở Trung Quốc đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng kỳ diệu khi bà mẹ tự đỡ đẻ và đứa trẻ òa khóc chào đời.
Sợ mình đẻ rơi trong lúc đi vệ sinh, khi đi ăn nhà hàng, thậm chí sợ đẻ con trong lúc ngủ mà không biết là những lo lắng hết sức hài hước nhưng cũng đáng được cảm thông của những phụ nữ lần đầu mang thai.
Trước đây, không ít người có suy nghĩ cứ thoải mái lên bàn đẻ. Còn đẻ theo hình thức nào thì để bác sĩ và tình huống quyết định. Nhưng bây giờ, đa phần các mẹ đều có sự tính toán cẩn thận trước khi lâm bồn.
Một bà bầu trong lúc cười ngặt nghẽo khi xem màn tấu hài của nghệ sĩ yêu thích đã lên cơn đau đẻ ngay tại trận rồi sinh non một bé gái sau đó vài giờ.
Khi được phát hiện, bà mẹ trẻ đã bất tỉnh trong khi bé trai đẻ rơi nằm bên cạnh, dây rốn vẫn dính liền với mẹ.
May mắn là nhờ thân hình khá bụ bẫm nên bé trai sơ sinh người Trung Quốc đã không bị xả trôi xuống cống thoát chất thải. Bà mẹ nhí 15 tuổi sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.
Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) vừa tiếp nhận một em bé người Philippines chào đời trên chuyến bay cất cánh từ Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất) đi Manila (Philippines).
Người phụ nữ có tiền sử bệnh thần kinh ôm con đi lang thang giữa rừng xe cộ đông nghịt suốt 6 cây số, nhất định không hợp tác để các bác sỹ, y tá chăm sóc con mình.
Vỡ ối, cô nàng đành sinh luôn con trong quán net. Điều đáng sợ là người mẹ trẻ nghiện game online ở Hàn Quốc này đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ, khiến sinh linh bé bỏng thiệt mạng.
Một bé gái sinh ra trên chuyến xe buýt tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, vừa được nhận món quà nhân ngày sinh nhật là tấm thẻ đi xe bus miễn phí tới năm 18 tuổi.
Một nữ phục vụ ở quán rượu 22 tuổi, người Anh, đã sinh một bé gái khỏe mạnh trong toilet.
Một bé gái Ấn Độ chào đời trên cây khi người mẹ sống ở đó bốn ngày để tránh cá sấu. Một bé khác trượt từ bụng mẹ qua toilet tàu hỏa xuống đường ray.