Để con 2 tuổi va chạm với xe máy, em bị bố mẹ chồng đánh mắng còn chồng thì nghi ngờ em muốn giết con

Xương Rồng,
Chia sẻ

Dù em rất thương con nhưng giờ cả nhà chồng và hàng xóm đều nhìn em như một người phụ nữ độc ác.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Em chào anh Xương Rồng!

Với nhiều phụ nữ quá lứa lỡ thì, có được một gia đình là một hạnh phúc lớn lao. Nhưng với em, lấy chồng kết thúc một bi kịch nhưng lại mở ra một bi kịch khác đau đớn hơn rất nhiều anh ạ.

Chồng cũ em mất khi mới kết hôn được 2 năm, sau đó 4 năm sau thì em lấy chồng hiện tại. Anh là một người đàn ông tốt nhưng cũng gặp trắc trở trong cuộc sống. Vợ cũ anh bỏ đi để lại cho anh đứa con gái mới hơn hai tuổi. Em rất thương bé và hi vọng đứa con sẽ là cầu nối, là chỗ dựa tinh thần cho mình trong những năm tháng sau này

Cưới nhau rồi, chồng lại vắng nhà suốt. Em thay anh chăm sóc con. Đây là một nhiệm vụ mới mẻ nhưng đầy hạnh phúc với em vì em chưa có con với chồng cũ. Thời gian đầu làm quen và chăm sóc con quả thực là việc làm quá sức với em. Anh lại vắng nhà, nửa đêm, con dậy khóc gọi ba, mẹ.

Nhà ông bà nội ngay bên cạnh, vì thế cứ mỗi lần con khóc là bà nội lại sang. Những ngày đầu, bà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi bà đi nói xấu với mọi người là em cố tình đánh con khóc.

Để con 2 tuổi va chạm với xe máy, em bị bố mẹ chồng đánh mắng còn chồng thì nghi ngờ em muốn giết con - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Em làm gì cũng chịu sự giám sát gắt gao của gia đình chồng, nhiều lúc có những hành động muốn mắng con như một người mẹ thông thường nhưng không được, ông bà luôn cho rằng em đang rất ghét con của chồng và muốn hại bé.

Cách đây hơn tuần, có một tai nạn đã xảy ra anh ạ, hôm đó vì mải trông cửa hàng tạp hóa cho bố mẹ chồng vì ông bà đi ăn cưới. Mải bán hàng cho khách nên em không để ý, con chạy ra đường và va phải xe máy, dù không bị thương tích quá nặng nhưng bố mẹ chồng về đã đánh em và gọi chồng em lại để họp gia đình. Mọi người nói em cố tình muốn làm thế để giết con bé. Chồng em bắt đầu hoài nghi không tin em nữa, điều đó khiến em đau khổ tuyệt vọng vô cùng dù con bé rất quý em anh ạ.

Bây giờ nhà chồng và cả hàng xóm coi em như một tội đồ và là một bà mẹ kế ác ôn, em không biết phài làm thế nào đây anh?

Để con 2 tuổi va chạm với xe máy, em bị bố mẹ chồng đánh mắng còn chồng thì nghi ngờ em muốn giết con - Ảnh 3.

Xương Rồng tư vấn

Chào bạn!

Bằng tình yêu, sự nhân hậu, vị tha bạn cũng đã đem lại hạnh phúc và tình cảm ấm áp cho chồng cũng như đứa con bé bỏng của anh ấy. Bạn đã vượt qua được miệng tiếng của người đời để thể hiện một cách trọn vẹn tình mẫu tử thiêng liêng của mình và bạn cũng nhận được tình yêu thương, sự gắn bó từ đứa con riêng của chồng. Đó là quà tặng lớn nhất và là sự đền đáp xứng đáng nhất cho tấm lòng và tình yêu thương của bạn.

Tai nạn xảy ra với cháu bé chỉ là rủi ro không ai mong muốn và bạn không có lỗi trong chuyện này. May mắn lớn nhất là cháu bé vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên để giải thích thì cũng không hề dễ dàng, nhất là khi họ vẫn chưa thật sự hiểu và cảm nhận được tình cảm của bạn dành cho cháu bé. Thêm nữa họ cũng như rất nhiều người trong xã hội vẫn còn có cái nhìn thiếu thiện cảm với những người mẹ kế xuất phát từ định kiến "mẹ ghẻ con chồng".

Để thay đổi một suy nghĩ, một quan niệm cần phải có thời gian. Nếu bạn yêu thương con bằng trái tim nhân hậu, hãy tiếp tục yêu thương. Hãy tin rằng điều gì từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Đây sẽ là sự đáp trả tốt nhất cho những định kiến, những suy nghĩ sai lầm mà mọi người xung quanh đã áp đặt cho bạn.

Chúc bạn mạnh mẽ và vượt qua được khó khăn.

Chia sẻ