Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Để chồng không "chiến đấu ngoài luồng" khi vợ mang thai

,
Chia sẻ

Không nên vì có thai mà “bỏ quên” chồng hàng năm trời. Điều đó rất dễ đẩy anh ta đến với các mối quan hệ “ngoài luồng”. Vì của nhà “đình chiến” thì anh ta sẽ đi “chiến đấu” chỗ khác.

Khi chỉ còn đúng 1 tuần nữa thì sinh cháu, tôi đã phát hiện ra chồng sử dụng riêng 1 điện thoại dùng để liên lạc với gái. Trong điện thoại đấy là những nội dung nhắn gởi hẹn nhau đi khách sạn và những lời lẽ lả lơi ong bướm. Trong khi mang thai tôi không hề được chồng đưa đi khám thai, cũng như quan tâm, chia sẻ, động viên. Chồng tôi làm ngành cầu đường, tôi biết anh có những mối quan hệ qua đường, nhưng tại sao lại trang bị cho mình một điện thoại như vậy mà toàn là số của những cô gái với những ký hiệu như em Bình Dương, em Bình Thạnh, em 45kg, em Milo.... Tôi đã thật sự đứng không vững khi phát hiện ra điều này. Tôi hiểu tính chất công việc của chồng mình nhưng cũng không ngờ anh đối xử với tôi như vậy.

Trước đây khi tôi sinh cháu đầu lòng anh cũng đã ngoại tình với một cô mà theo anh giải thích là quen trong tiệm hớt tóc máy lạnh. Khi tôi phát hiện mối quan hệ này thì lúc đó cháu đầu tiên 5 tháng tuổi, anh ta hứa hẹn chấm dứt nhưng đến khi cháu được  hơn1 tuổi thì tôi biết được anh vẫn còn liên lạc với cô gái đó. Và cho đến bây giờ, khi tôi mang thai cháu thứ hai, anh lại ngựa quen đường cũ.
 
Trước đây anh còn chối cãi quanh co, nhưng đến lần này bị bắt quả tang , anh cũng hết đường chối cãi. Tôi hoang mang cực độ, người chồng mà tôi chung sống là người như vậy sao? Anh ta hứa hẹn sửa chữa, thay đổi và xin tôi cho anh cơ hội.  Tôi hoang mang lắm , tôi phải làm gì để củng cố niềm tin của mình, và điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy không ghê tởm chồng mình, tôi còn nặng tình, và quan trọng con tôi cần có bố, đứa đầu lòng năm nay cháu sắp bước vào lớp 1 rồi.  (Bạn đọc giấu tên)

Tư vấn:

Câu hay nhất trong lá thư của bạn là “điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy không ghê tởm chồng mình, tôi còn nặng tình, và quan trọng con tôi cần có bố”. Điều đó khiến bạn bõ công đầu tư công sức để củng cố hôn nhân. Bởi vì nếu chỉ vì chồng “léng phéng” với gái mà ly hôn một con người đáng yêu như vậy thật đáng tiếc lắm. Hoá ra bạn chịu thua ba cái ả gái lăng nhăng ấy à?

Mách nhỏ với bạn, rất nhiều phụ nữ có chồng ngoại tình vào thời gian họ mang thai, không đáp ứng nhu cầu tình dục của chồng. Không nên vì có thai mà “bỏ quên” chồng hàng năm trời. Điều đó rất dễ đẩy anh ta đến với các mối quan hệ “ngoài luồng”. Vì của nhà “đình chiến” thì anh ta sẽ đi “chiến đấu” chỗ khác. Đàn ông đang sung sức có nhiều người không làm chủ được bản thân như vậy. Bạn không nên đau đớn đến mức “đứng không vững” như bạn nói hoặc đã vội nghĩ đến ly hôn.

Để được chồng quan tâm chăm sóc như đưa đi khám thai chẳng hạn, không thể cứ chê trách nhiều vào thì anh ta sẽ làm mà phải đi bằng con đường tình cảm. Nghĩa là trước hết bạn phải quan tâm đến chồng, săn sóc chiều chuộng chồng. Chỉ khi nào anh ta cảm thấy vợ tuy có thai nhưng vẫn cư xử tình cảm và vẫn có nét đẹp của người có thai, vẫn hấp dẫn thì anh ta sẽ yêu vợ và sẽ quan tâm săn sóc, đưa đi khám thai như bạn muốn. Trái lại bạn đã “cấm vận” vì mang bầu lại thêm bệnh nói nhiều, trông thấy anh ta là trách cứ, phê phán thì anh ta càng chán hơn và càng dễ đi lăng nhăng hơn.

Muốn chiến thắng những mối quan hệ tình cảm của anh ta phải đánh bằng tình cảm. Ngay hôm nay, bạn hãy thay đổi đi. Ăn mặc dễ coi vào, đặc biệt là cách cư xử sao cho thật tươi tắn, mặn mà. Tin rằng cùng với 2 đứa con đáng yêu, bạn sẽ chiến thắng tất cả “gái nhà hàng” và củng cố đựợc tình cảm vợ chồng của bạn. Nói đơn giản nhưng làm rất khó. Nó đòi hỏi phải cố gắng, đầu tư công sức vì xưa nay không ai nói hạnh phúc là dễ dàng bao giờ. Với tình yêu chồng, yêu con tin rằng bạn sẽ chiến thắng. Chúc bạn thành công.

                                                                                        Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chia sẻ