Để 2 con gái tự chơi với nhau, mẹ Việt ở Mỹ kiểm tra đột xuất thì thấy cảnh hết hồn

Phong Nguyên,
Chia sẻ

Đang bận mải công việc bếp núc chưa kịp để ý đến con gái, bước lên lầu, bà mẹ trẻ tá hỏa khi thấy cảnh hai cô công chúa mặt mũi lấm lem như thế này đây.

Đối với những em bé đang độ tuổi lên 2, lên 5, những bộ đồ trang điểm như son, phấn, bút nước kẻ mắt hay chì kẻ mày của mẹ đều là những thứ có lực hút cực mạnh, nhất là đối với những bé gái. Chúng sẽ tò mò tự khám phá, thậm chí làm lộn xộn tất cả những thứ đó lên khiến cho không ít bà mẹ cảm thấy hoảng hốt thậm chí đôi lúc hơi "tăng xông" vì không biết sẽ xử lý mấy nhóc tỳ này thế nào đây.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn của người mẹ quay lại hình ảnh hai bé gái đang nghịch son và đồ trang điểm. Chỉ vài phút không có mặt mẹ, các bé đã bôi trát son choe choét hết lên mặt, thậm chí cả tay chân. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh này, người mẹ đã vô cùng hoảng hốt và bất ngờ trước hành động của hai cô con gái cưng.

Hai bé gái tự ý bôi son của mẹ choe choét lên mặt. Facebook Quynh Tran

Mới đây, mạng xã hội vô cùng thích thú truyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh hai bé gái đang dùng son, cọ trang điểm của mẹ bôi choe choét lên mặt mũi, tay chân sau vài phút mẹ rời mắt xuống nấu ăn dưới lầu.

Thấy mẹ trang điểm hàng ngày, bé gái Sài Gòn cũng tự ý bôi son choe choét lên mặt, ai ngờ thành... phiên bản lỗi - Ảnh 2.

Hình ảnh hai chị em tự ý lấy son, đồ trang điểm của mẹ bôi choe choét lên mặt khiến ai xem cũng phải bật cười

Thấy mẹ trang điểm hàng ngày, bé gái Sài Gòn cũng tự ý bôi son choe choét lên mặt, ai ngờ thành... phiên bản lỗi - Ảnh 3.

Và đều ao ước có một cô con gái nhỏ biết làm điệu, tuy tinh nghịch nhưng vô cùng đáng yêu

Ngay khi nhìn thấy hình ảnh này, người mẹ đã vô cùng hoảng hốt và bất ngờ trước hành động của hai cô con gái cưng. Phần lớn mọi người xem clip đều tỏ ra hào hứng trước hành động đáng yêu của hai cô bé.

''Đáng yêu quá, dù nghịch nhưng nhìn thấy hình ảnh này mẹ cũng chẳng nỡ giận mất. Yêu quá cơ hai cô gái điệu''; ''Hai con đáng yêu quá, xem clip mình cũng ước có được một cô công chúa đáng yêu như vậy''; ''Yêu quá, bé tí mà đã biết làm đỏm rồi, lớn lên sẽ điệu lắm đây. Cưng quá à''... là những bình luận mà cư dân mạng dành cho hai thiên thần nhỏ này.

Liên hệ với chị Quỳnh Trần (hiện đang sinh sống tại North Carolina, Mỹ), chủ nhân của đoạn clip, chị cho biết: "Hai bé con trong video là bé Kim Ngân (3 tuổi) và bé Quỳnh Anh (2 tuổi) – con gái mình, 2 bé đã đi học mẫu giáo lúc 2 tuổi và có học vẽ, học nhảy nữa. Bình thường khi mẹ nấu ăn là hai bé chơi ở dưới nhà với đồ chơi hoặc nói chuyện cùng mẹ hoặc chơi cùng 2 con chó rất ồn ào và náo nhiệt.

Thấy mẹ trang điểm hàng ngày, bé gái Sài Gòn cũng tự ý bôi son choe choét lên mặt, ai ngờ thành... phiên bản lỗi - Ảnh 4.

Hai cô con gái rất dễ thương của chị Quỳnh.

Tuy nhiên hôm đó mình đang nấu ăn ở dưới bếp thấy im lặng quá nên sinh nghi. Mình đành lên lầu xem các con đang làm gì và phát hiện được những gì như mình quay lại ở đoạn clip đó. Các con đang dùng bộ đồ trang điểm của mẹ để bôi lên mặt, thậm chí cả tay chân. Mình lấy luôn điện thoại ra vừa quay vừa hỏi các con, lúc đó cũng thoáng ''sốc'' vì nghĩ tới cảnh tẩy trang, tắm rửa cho hai đứa khá cực vì đồ trang điểm rất lâu trôi''.

''Sau sự kiện đó Quỳnh không có phạt con mà chỉ nói là con đừng có phá nữa thôi, thật ra mình coi con như là bạn, không có phạt mà chỉ khuyên bảo, giải thích cho bé hiểu cái gì tốt cái gì không tốt, không nên làm. Nếu nói về mẹ thì chắc mình là nhóm người mẹ ít phạt con nhất! (cười)'', người mẹ trẻ tâm sự.

Thấy mẹ trang điểm hàng ngày, bé gái Sài Gòn cũng tự ý bôi son choe choét lên mặt, ai ngờ thành... phiên bản lỗi - Ảnh 5.

Người mẹ trẻ cho biết, hai cô con gái rất thích màu sắc, thích vẽ, nên nhiều lần nhìn mẹ trang điểm nên học theo, ai ngờ thành ''phiên bản lỗi''.

Về lý do khiến các bé làm thế, chị Quỳnh cho rằng, các con rất thích màu sắc, thích vẽ, cộng với việc thấy mẹ trang điểm hàng ngày nên cũng tò mò muốn làm thử. Tuy nhiên, không ngờ lại thành ra phiên bản lỗi.

Chia sẻ thêm về hai cô con gái, chị Quỳnh cho biết, bình thường Kim Ngân và Quỳnh Anh là hai bé rất ngoan nhưng thi thoảng cũng thích nghịch và quậy phá.

''Em Quỳnh Anh tuy nhỏ hơn chị nhưng khá tinh nghịch, em có khiếu bắt chước người khác nhanh, đặc biệt, em khá nịnh nọt và luôn biết làm người khác cảm thấy hạnh phúc. Kim Ngân hiền hơn em. Bé Quỳnh Anh có khiếu thẩm mỹ và nghệ thuật tốt, 2 tuổi bé đã tự vẽ những bức tranh đẹp, bé có trò chơi mặc quần áo và thay đồ tóc tai mà nhiều lúc mình cũng không ngờ tại sao bé biết như vậy ví dụ như thiếu nữ hay công chúa đi đâu phải mặc đồ gì, tóc gì, mang giỏ gì, giày gì....

Cũng theo người mẹ trẻ, chị có tư tưởng dạy con tự lập sớm, từ nhỏ hai bé đã tự chơi, tự ăn uống hay tự thay quần áo và tự ngủ khiến việc chăm con đối với chị chưa bao giờ là cuộc chiến.

Chia sẻ