Đây là đám cưới nghèo nhưng cực đáng yêu của Dương Mịch – Triệu Hựu Đình

Shindo,
Chia sẻ

Sau 3 tháng ngủ chung không danh phận, cuối cùng cặp đôi vai chính của "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" cũng quyết định làm đám cưới.

Tập 15 và 16 của phim truyền hình Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa vừa lên sóng vào tối 7/2. Ở tập này, khán giả được chứng kiến loạt tình tiết không thể đáng yêu hơn từ bộ đôi vai chính Bạch Thiển (Dương Mịch) – Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình). Sau khi bị Dực Quân đánh đến mức mất trí nhớ, Bạch Thiển sống một mình dưới chân núi. Thấy Bạch Thiển hiền lành, xinh đẹp, Dạ Hoa đã nảy sinh tình cảm. Chàng giả dạng làm thường dân, tới nhà Bạch Thiển xin tá túc. Sau đó, Dạ Hoa còn đặt cho Bạch Thiển tên gọi Tố Tố vì nàng chẳng nhớ mình trước đây được gọi là gì.

Đây là đám cưới nghèo nhưng cực đáng yêu của Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 1.

Dạ Hoa - Chàng thái tử có thân phận cao quý của Thiên tộc

Đây là đám cưới nghèo nhưng cực đáng yêu của Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 2.

Bạch Thiển được Dạ Hoa đặt cho tên gọi Tố Tố

Đây là đám cưới nghèo nhưng cực đáng yêu của Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 3.

Cặp đôi mặt dày - khù khờ này cùng sống với nhau trong rừng sâu suốt 3 tháng

Dẫu không có kinh nghiệm tình trường nhưng Dạ Hoa xứng danh "vua mặt dày" của Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa. Nghĩ rằng Dạ Hoa đang bị thương nặng, Bạch Thiển - Tố Tố nhường giường của mình cho chàng ngủ. Nửa đêm, Dạ Hoa tỉnh dậy và bế Tố Tố lên giường ngủ cùng mình. Đến lúc Tố Tố hỏi: "Tại sao ta lại ngủ trên giường", Dạ Hoa còn tỉnh rụi đáp: "Nàng có cái tật là cứ nửa đêm lại mò lên giường ngủ cùng ta. Ta đang bị thương nặng nên không thể ngăn lại". Vậy rồi 2 người tiếp tục ôm nhau ngủ cho tới sáng.

Đây là đám cưới nghèo nhưng cực đáng yêu của Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 4.

Đây là đám cưới nghèo nhưng cực đáng yêu của Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 5.

"Nàng có cái tật là cứ nửa đêm lại mò lên giường ngủ cùng ta. Ta đang bị thương nặng nên không thể ngăn lại".

Đến hôm sau, Tố Tố phát hiện nhà sắp hết gạo. Nàng bẽn lẽn đến gặp Dạ Hoa và nói rằng với khả năng vào rừng nhặt trái cây kém cỏi của mình thì không đủ sức nuôi Dạ Hoa. Thấy Tố Tố có ý định đuổi mình đi, Dạ Hoa đáp rằng chàng xin được lấy thân ra báo đáp. Dạ Hoa hỏi Tố Tố nàng cần gì, Tố Tố bảo chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Chỉ là cuộc sống nơi rừng núi hoang vu, hiểm trở khiến nàng thấy cô đơn. Điều nàng muốn nhất chỉ là một người có thể ở bên cạnh tâm sự, bầu bạn.

Nghe tới đây, Dạ Hoa mừng như bắt được vàng. Vậy là chàng ta hí hửng xin Tố Tố được thành thân. Cô nàng Tố Tố ngốc nghếch chẳng những không chối từ mà còn kể lể hàng tá việc phải làm nếu như 2 người đám cưới. Cuộc đối thoại quyết định chuyện cưới xin của 2 nhân vật vừa ngọt ngào, vừa hài hước khiến khán giả màn ảnh nhỏ xem qua cũng phải bật cười.

Đây là đám cưới nghèo nhưng cực đáng yêu của Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 6.

Đây là đám cưới nghèo nhưng cực đáng yêu của Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 7.

Hôn lễ đơn sơ, giản dị của Dạ Hoa - Tố Tố

Vậy rồi điều gì tời cũng phải tới, Dạ Hoa – Tố Tố tổ chức đám cưới nghèo giữa rừng núi. Tố Tố bắt Dạ Hoa phải hứa với mình rằng sẽ không phụ bạc. Nếu làm sai lời thề, Tố Tố sẽ cắt đứt quan hệ và chẳng bao giờ gặp lại Dạ Hoa nữa. Đêm đó, 2 người chính thức động phòng, trở thành vợ chồng của nhau dẫu rằng chưa từng hỏi qua ý kiến cha mẹ chuyện cưới xin này. Lần đầu biết yêu, Dạ Hoa đã động lòng với Tố Tố. Vì không biết Tố Tố là hồ ly 9 đuôi Bạch Thiển nên Dạ Hoa luôn nơm nớp lo sợ chuyện cưới xin đến tai ông nội Thiên Quân. Với cương vị là thái tử Thiên tộc, Dạ Hoa không được cưới người phàm. Nếu vi phạm điều này, chàng sẽ bị trừng phạt vô cùng khủng khiếp.

Đây là đám cưới nghèo nhưng cực đáng yêu của Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 8.

Đây là đám cưới nghèo nhưng cực đáng yêu của Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 9.

Đây là đám cưới nghèo nhưng cực đáng yêu của Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 10.

Sau 3 tháng sống chung, cuối cùng 2 người cũng chính thức thành thân.

Chia sẻ