Đây chính là vai nam phụ đáng thương, khiến người ta có oán trách cũng không nỡ

Thu Thảo,
Chia sẻ

Yêu nhưng không dám mạnh mẽ đứng lên bảo vệ hạnh phúc của mình, để rồi cuối cùng tự đánh mất tình yêu, đó là câu chuyện của Yến Kính Trần - nam phụ đáng thương ở "Phù Dao".

Là người đến trước nhưng cuối cùng lại đau đớn nhìn cô gái mình yêu thương nhất rời đi, đấy là câu chuyện của đại sư huynh Yến Kính Trần (Hoàng Hựu Minh) trong phim truyền hình đang gây sốt Phù Dao. Xem đến tập 8, khi Kính Trần lấy hết can đảm để xin phép cha từ hôn với Bùi Viện (Lý Y Hiểu) để đến bên Phù Dao (Dương Mịch) mà người xem không khỏi xót xa. Nghiệt ngã làm sao, phim ngôn tình Hoa ngữ lại có thêm một nam phụ đáng thương, dẫu có lỗi lầm nhưng không ai nỡ oán trách!

Đây chính là vai nam phụ đáng thương, khiến người ta có oán trách cũng không nỡ - Ảnh 1.

Kính Trần - vị đại sư huynh lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ, che chở cho Phù Dao.

Kính Trần và Phù Dao từ nhỏ đã luôn ở bên nhau. Kính Trần thương Phù Dao mồ côi, thân phận nhỏ bé nên luôn ra sức bảo vệ, chở che. Mỗi ngày, 2 người cùng lên hòn đá phía sau núi để luyện võ, chính Kính Trần là người dạy võ công cho Phù Dao bất chấp cha của chàng liên tục ngăn cản. Nhờ sự che chở này, Phù Dao có thể yên ổn sống qua ngày, đám đồ đệ ở núi Nguyên Huyền cũng không dám ức hiếp, mắng chửi nàng.

"Phù Dao": Xót lòng cảnh Dương Mịch từ chối làm vợ lẻ của Hoàng Hựu Minh

Nhưng cuộc đời nông sâu khó đoán, vì Kính Trần quá mức hoàn hảo nên đại tiểu thư Bùi Viện mới đem lòng thương yêu. Vì ghen tuông, Bùi Viện ra sức hãm hại Phù Dao. Cô ả dựa vào việc mình là cháu gái của quốc công Tề Chấn nên liên tục gây sức ép, bắt Kính Trần phải chấp nhận hôn sự với mình. Cha của Kính Trần vì mục đích chấn hưng môn phái nên buộc chàng phải nghe theo. Trong lòng Kính Trần đầy mâu thuẫn, nửa muốn chối từ, nửa lại mong nhân cơ hội này sẽ được tiến thân.

Đây chính là vai nam phụ đáng thương, khiến người ta có oán trách cũng không nỡ - Ảnh 3.
Đây chính là vai nam phụ đáng thương, khiến người ta có oán trách cũng không nỡ - Ảnh 4.
Đây chính là vai nam phụ đáng thương, khiến người ta có oán trách cũng không nỡ - Ảnh 5.

Chữ hiếu - chữ tình đặt nặng trên vai khiến Kính Trần không thể vứt bỏ tất cả.

Cái sai của Kính Trần là suy nghĩ quá đơn giản, chàng cứ nuôi hy vọng rằng khi có cơ hội lập nghiệp dựa vào quyền thế của gia đình Bùi Viện rồi thì chuyện cưới thêm Phù Dao làm thiếp cũng chẳng khó khăn gì. Kính Trần không màng đến chuyện Phù Dao chẳng muốn chia sẻ tình cảm của mình cho bất cứ ai khác. Chàng cứ đinh ninh rằng cách làm này là ổn nhất, phù hợp nhất, có thể vẹn tròn cả đôi đường. Sai lầm nối tiếp sai lầm, chỉ vì cả nể, thiếu quyết đoán, Kính Trần tự chôn chân vào vòng đau khổ.

Khi Phù Dao bị Bùi Viện hãm hại, phải tham gia cuộc thi Điền đấu bất chấp sống chết, Kính Trần như ngồi trên đống lửa. Chàng cố ra sức ngăn cản, bảo bệ Phù Dao khỏi nguy nan nhưng vì sức lực có hạn nên đa phần Kính Trần đều chuốc họa vào thân. Vì Phù Dao, không ít lần Kính Trần bị thương nặng. Song chàng cứ âm thầm bảo vệ, không có đủ tự tin bước khỏi vòng an toàn do cha mình tạo ra. Trên vai Kính Trần, chữ hiếu nặng vương, dẫu biết việc mình làm không đúng với lý lẽ con tim, Kính Trần cũng không dám bứt khỏi nó.

Đây chính là vai nam phụ đáng thương, khiến người ta có oán trách cũng không nỡ - Ảnh 6.
Đây chính là vai nam phụ đáng thương, khiến người ta có oán trách cũng không nỡ - Ảnh 7.
Đây chính là vai nam phụ đáng thương, khiến người ta có oán trách cũng không nỡ - Ảnh 8.

Yêu một người và làm tổn thương một người khác. Để rồi cuối cùng, chính Kính Trần cũng chịu tổn thương.

Để rồi, trong tập 8 vừa lên sóng, Kính Trần đau xót nhận ra cuộc sống của mình chẳng còn ý nghĩa gì khi Phù Dao đi khỏi. Lần đầu tiên, sau mấy mươi năm cuộc đời, Kính Trần dám dũng cảm xin cha mình cho phép từ hôn với Bùi Viện. Nhưng, định mệnh một lần nữa trêu ngươi, Kính Trần đã không thể quay lại nữa rồi. Bởi lẽ, chẳng những cha Kính Trần không ủng hộ mà đến cả Phù Dao, trái tim cũng bắt đầu có hình bóng khác.

Trong lúc Kính Trần phân vân, tự đấu tranh với chính mình, thái tử Trưởng Tôn Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên) đã đến bên Phù Dao để chăm sóc, bảo vệ nàng! Một kiếp người đau thương, yêu mà không đủ dũng cảm, oán than mà không dám tự làm theo ý mình. Chẳng biết trách ai, chỉ biết trách biên kịch và đạo diễn Phù Dao đã khéo làm tổn thương chàng trai mệnh khổ này...

Chia sẻ